Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Người dân vùng biên Gia Lai gửi trọn niềm tin và trách nhiệm vào từng lá phiếu

HỒNG QUẢNG 13/03/2026 - 10:41

Những ngày này, nơi không khí của ngày hội non sông – cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang lan tỏa mạnh mẽ đến từng nhà, từng bản làng tại vùng biên Gia Lai.

Sắc đỏ rực rỡ nơi biên cương

Trên khắp các nẻo đường của những xã biên giới như Ia Nan, Ia Pnôn, sắc đỏ của cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu đã tạo nên một diện mạo tươi mới, rực rỡ. Không khí ấy không chỉ thể hiện ở hình thức bên ngoài, mà còn hằn sâu trong ánh mắt, nụ cười và sự háo hức của mỗi người dân.

Tại làng Triêl, xã Ia Pnôn, một trong những xã vùng sâu, cách trung tâm tỉnh  Gia Lai gần 300km, mọi công tác chuẩn bị từ trang trí khánh tiết đến niêm yết danh sách tại các điểm bầu cử đều đã hoàn thành 100%.

z7613031998276_191dc39adf23151eb8a020ed74f17b13

Sự chung tay của chính quyền địa phương, lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng trong công tác chuẩn bị, đảm bảo cho kỳ bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn và đúng pháp luật.

Dù tuổi đã cao, đi lại còn nhiều khó khăn, những cụ già người Gia Rai vẫn nô nức cùng con cháu tìm hiểu kỹ lưỡng về từng ứng cử viên. Với họ, đi bầu cử không chỉ là quyền lợi mà còn là một trách nhiệm thiêng liêng, là gửi gắm niềm tin để chọn ra người đủ đức, đủ tài, sẽ đại diện cho tiếng nói của đồng bào, giúp phát triển kinh tế và giữ vững an ninh quốc phòng.

Cùng chung tâm trạng đó, bà con giáo dân cũng bày tỏ sự mong mỏi đến ngày hội lớn, để được tự tay bỏ lá phiếu bầu ra những người có tâm, có tài, giúp bà con có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, “sống tốt đời đẹp đạo”.

z7613031986911_eacf821ba73a4d8dfeae5ffe700d77b4
Từ người già đến người trẻ nô nức cùng con cháu đến nhà văn hóa để tìm hiểu về từng ứng cử viên cho cuộc bầu cử

Tại Nhà sinh hoạt cộng đồng làng Sơn (xã Ia Nan), nơi đặt tổ bầu cử số 07, hơn 2 tuần qua chưa lúc nào ngớt bước chân người dân đến tìm hiểu thông tin.

Những danh sách ứng cử viên được niêm yết trang trọng trở thành tâm điểm chú ý. Từng người, từ các cụ già cho đến những thanh niên, chăm chú đọc tiểu sử, sôi nổi bàn luận, thể hiện một tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm sâu sắc.

Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị

Để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, sự chuẩn bị đã được triển khai khẩn trương, đồng bộ với sự chung tay của nhiều lực lượng. Theo ông Nguyễn Trọng Quỳnh - Chủ tịch UBND xã Ia Nan, đến nay mọi công tác chuẩn bị từ 9 điểm bầu cử cho 5.887 cử tri đã cơ bản hoàn tất.

z7613032001959_293e2838ad464e43ff8e18fdf23646b2

1. Lực lượng bộ đội Biên phòng tăng cường công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Không chỉ có loa truyền thanh hay các buổi họp làng, công tác tuyên truyền còn được đổi mới, sáng tạo. Những nhóm Zalo, mạng xã hội được tận dụng tối đa để cập nhật thông tin nhanh nhất.

Và đặc biệt, không thể không nhắc đến vai trò của những người già làng nơi đây. Họ là người có uy tín, bằng sự am hiểu và gần gũi của mình, đã trở thành cầu nối hiệu quả, đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến gần hơn với bà con.

Tin nên đọc

Cùng với đó, trong những ngày này, là dấu chân của những người lính biên phòng không quản ngại đêm hôm đi "từng ngõ, gõ từng nhà", mang theo những câu chuyện giản dị về cuộc bầu cử.

Theo Trung tá Lê Tuấn Anh - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Nan chia sẻ: “Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Nan đã trực tiếp xuống địa bàn vào ban đêm để tuyên truyền, vận động về ý nghĩa của cuộc bầu cử. Qua đó giúp người dân hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của mình".

Sự đồng hành tận tụy ấy đã góp phần thắt chặt thêm tình quân dân, lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến từng người cử tri.

Chia sẻ về sự chuẩn bị cho ngày bầu cử, chị Siu H’Thâm - Chi hội trưởng Hội Phụ nữ làng Sơn cho biết, đến nay, các khâu chuẩn bị như niêm yết danh sách, hòm phiếu, trang trí khu vực bỏ phiếu… đều đã sẵn sàng. Người dân trong làng rất mong chờ một ngày bầu cử an toàn, dân chủ và thành công.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ và sự đồng lòng của chính quyền, quân và dân, vùng biên giới của tỉnh Gia Lai đang sẵn sàng cho một kỳ bầu cử thành công.

Mỗi lá phiếu được bỏ vào thùng không chỉ thực hiện quyền công dân, mà còn gửi gắm niềm tin, kỳ vọng và khẳng định trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ, xây dựng phên dậu Tổ quốc ngày càng vững chắc.

Tin nên đọc

Bài liên quan

  • LÁ PHIẾU KHỞI ĐẦU CHO KỶ NGUYÊN MỚI
    Ngày 15/3 - Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là một sự kiện chính trị theo chu kỳ pháp lý. Đó là ngày hội lớn của toàn dân tộc, ngày mà quyền lực của nhân dân được thể hiện rõ ràng nhất thông qua lá phiếu.
  • Mỗi lá phiếu là một niềm tin gửi về từ nơi đầu sóng
    Trong hai ngày 27 và 28-2, giữa thềm lục địa phía Nam, cách đất liền hàng trăm hải lý, hơn một nghìn cán bộ, chiến sĩ hải quân, cảnh sát biển và người lao động dầu khí đã hoàn thành bầu cử sớm. Giữa mênh mông sóng nước, những lá phiếu được nâng niu, gửi trọn niềm tin và kỳ vọng về Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Mới nhất

Người dân vùng biên Gia Lai gửi trọn niềm tin và trách nhiệm vào từng lá phiếu