CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM RỘN RÀNG NIỀM TIN TRƯỚC NGÀY BẦU CỬ
Tháng Ba lại về, mang theo bầu không khí rộn ràng, háo hức lan tỏa khắp các khu dân cư, con phố, thôn làng. Những tấm băng rôn đỏ thắm, những lá cờ Tổ quốc tung bay trong nắng sớm, những bảng niêm yết danh sách ứng cử viên được dựng trang trọng nơi nhà văn hóa… tất cả như báo hiệu một sự kiện trọng đại của đất nước đang đến gần – ngày toàn dân đi bầu cử, ngày hội lớn của non sông.
Trong dòng chảy của thời gian, mỗi kỳ bầu cử lại mang theo những câu chuyện riêng, những cảm xúc riêng của từng con người. Có những người đã trải qua gần trọn một thế kỷ cùng đất nước, đã cầm lá phiếu trên tay qua nhiều nhiệm kỳ Quốc hội. Với họ, mỗi lần đi bầu cử không chỉ là thực hiện quyền công dân mà còn là sự khẳng định niềm tin sâu sắc vào con đường mà dân tộc đã lựa chọn.
Trong hành trình tìm hiểu không khí trước ngày bầu cử, chúng tôi có dịp gặp gỡ những nhân chứng của lịch sử – những con người đã từng trải qua chín, mười lần tham dự “ngày hội non sông”. Những câu chuyện của họ, giản dị mà sâu sắc, khiến người nghe thêm thấu hiểu giá trị thiêng liêng của lá phiếu.
Nhớ ngày bầu cử đầu tiên
Cụ Hoàng Kim Giai, sinh sống ở Khu phố Lê Lợi, phường Tuy Hòa (Đắk Lắk) năm nay đã bước sang tuổi 99. Theo năm tháng ánh mắt cụ nhìn không rõ lắm, dáng người vẫn đầy đặn, tự làm được mọi việc sinh hoạt cá nhân, tai nghe còn tỏ và giọng nói vẫn ấm ápmỗi khi nhắc đến những kỷ niệm của cuộc đời mình.
Cụ từng tham gia quân đội hơn 25 năm suốt ba giai đoạn chiến tranh. Trong ký ức của cụ, một trong những ngày đáng nhớ nhất lại chính là ngày bầu cử Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam độc lập.
Cụ kể, năm 1946, khi cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên được tổ chức, đất nước vừa giành được độc lập chưa bao lâu. Khi ấy cụ vẫn còn là học sinh. Trường lớp đóng cửa vì biến động lịch sử, cụ trở về quê ở xã Hòa Mỹ, tỉnh Phú Yên cũ. Sau đó, cụ tham gia Vệ quốc đoàn.
Nhắc đến ngày đi bầu cử năm ấy, cụ Giai cười hiền hậu: “Lúc đó vui lắm, vui đến mức cứ tưởng như đang nằm mơ. Từ thân phận một người dân mất nước, nay được tự tay cầm lá phiếu lựa chọn người lãnh đạo đất nước mình. Cảm giác ấy không gì sánh được.”
Từ lần đầu tiên ấy đến nay đã tròn tám mươi năm. Quốc hội đã trải qua mười lăm khóa. Cuộc đời cụ cũng đi qua gần trọn một thế kỷ. “Thời gian nhanh thật,” cụ chậm rãi nói, “mới đó thôi mà giờ đã gần trăm tuổi rồi.” Cụ bảo, có lẽ kỳ bầu cử sắp tới sẽ là lần cuối cùng trong đời cụ đi bỏ phiếu. Nhưng niềm tin của cụ vào Đảng, vào Nhà nước và vào tương lai đất nước thì chưa bao giờ vơi cạn. “Thế hệ chúng tôi đã phải hy sinh rất nhiều để giành lại độc lập. Nhưng tôi tin rằng thế hệ con cháu hôm nay sẽ làm tốt hơn, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh hơn.” Nói rồi cụ mỉm cười, nụ cười bình thản của một người đã đi qua những thăng trầm của lịch sử.
“Ngày tôi cầm lá phiếu đầu tiên,” cụ nói, “đó cũng là ngày đời tôi sang trang mới – trang của tự do và hạnh phúc.”
Lá phiếu của người lính
Cách câu chuyện của cụ Giai gần ba thập kỷ là ký ức của Trung tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Đắc Thạnh, thường trú ở khu phố Chu Văn An.Ông sinh năm 1934, tham gia quân đội khi mới 16 tuổi. Cuộc đời binh nghiệp của ông gắn liền với hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Đất nước thống nhất, ông hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một thuyền trưởng trong đoàn “tàu không số” huyền thoại.Năm 1975, đất nước hòa bình, ông mới lần đầu tiên được trực tiếp cầm lá phiếu bầu cử Quốc hội. Ông nhớ lại, khi ấy mình tham gia bầu cử Quốc hội khóa V tại Hải Phòng. Cảm xúc lúc cầm lá phiếu thật khó diễn tả.“Vừa sung sướng, vừa tự hào,” ông nói. “Bao năm chiến đấu vì độc lập của Tổ quốc, đến lúc hòa bình mới có dịp thực sự cảm nhận rõ ràng quyền làm chủ của người dân.”
Trong những năm tháng chiến tranh, khái niệm bầu cử đối với những người lính nơi chiến trường dường như rất xa vời. “Chúng tôi quanh năm lên rừng xuống biển, chỉ nghĩ làm sao đánh thắng giặc, giải phóng đất nước,” ông kể.
Có lần khi ra miền Bắc công tác, ông được phân công giúp chính quyền địa phương chuẩn bị cho một kỳ bầu cử. Với tinh thần xông xáo của tuổi trẻ, ông cùng đồng đội đi khắp nơi vận động người dân, mượn tre, luồng, cót để dựng cổng chào. Những câu khẩu hiệu được viết bằng mùn than đen trên tấm bảng gỗ:
“Sáng suốt lựa chọn, bầu cử những người tiêu biểu vào Quốc hội!”
“Việt Nam Dân chủ Cộng hòa muôn năm!”
“Việt Nam độc lập – tự do – hạnh phúc muôn năm!”
Đó là những khẩu hiệu giản dị, nhưng chứa đựng khát vọng lớn lao của cả một dân tộc. Chuẩn bị bầu cử chưa xong thì được lệnh lên đường…
Đến kỳ bầu cử Quốc hội khóa VI năm 1976, vì những đóng góp trong kháng chiến, ông Thạnh được mời là người bỏ lá phiếu đầu tiên. Đó là một vinh dự mà ông luôn trân trọng suốt đời.
Những ngày đầu tháng Ba năm nay, ông vẫn theo dõi sát sao mọi hoạt động chuẩn bị cho kỳ bầu cử mới.“Hy vọng cử tri sẽ sáng suốt lựa chọn được những đại biểu ưu tú nhất,” ông nói. “Những người có thể dẫn dắt đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.”
Dân tộc lớn lên qua mỗi lần bầu cử
Nếu như cụ Giai là chứng nhân của những ngày đầu lập quốc, ông Thạnh là nhân chứng của thời kỳ đất nước thống nhất, thì Đại tá Lê Văn Nghiên, thường trú tại khu phố Trường Chinh, phường Tuy Hòa lại là người chứng kiến bước chuyển mình mạnh mẽ của đất nước sau chiến tranh. Ông sinh năm 1956, từng tham gia giải phóng miền Nam. Lần đầu tiên ông cầm lá phiếu bầu cử Quốc hội là vào khóa V, nhiệm kỳ 1975–1976.
Trải qua mười lần tham gia bầu cử, ông nhận ra một điều giản dị nhưng sâu sắc: “Dân tộc ta lớn lên qua mỗi lần đi bầu cử.”. Theo ông, năm 1975 đất nước còn vô vàn khó khăn. Chiến tranh để lại những vết thương nặng nề, kinh tế kiệt quệ, lại bị bao vây cấm vận. Thế nhưng từng bước một, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Quốc hội và Chính phủ, đất nước đã vượt qua gian khó để vươn lên. “Ngày nay, Việt Nam đã trở thành một quốc gia có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế,” ông nói với niềm tự hào. “Đó là thành quả của cả một quá trình phấn đấu bền bỉ của dân tộc.”Trong câu chuyện về những cựu chiến binh từng đi qua chiến trường B3 (Tây Nguyên), người ta cũng nhắc đến bà Lê Thị Thanh Xuân – nữ y tá chiến trường Trường Sơn năm nào.
Sinh năm 1949, bà Xuân từng là cô gái của đồng lúa Tuy Hòa. Khi chiến tranh ác liệt, bà cùng nhiều cô gái trẻ khác đã xung phong ra trận. Họ ra đi khi mới mười tám, đôi mươi, mang theo tinh thần “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Sau chiến tranh, bà tiếp tục tham gia công tác xã hội, tích cực trong phong trào phụ nữ và là thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện. Có đến sáu khóa bà được giao nhiệm vụ tham gia tổ chức công tác bầu cử Hội đồng nhân dân và Quốc hội. Bà tâm sự:“Chính những lần tham gia bầu cử đã khiến tôi trưởng thành hơn.” Là cử tri của mười kỳ bầu cử, từ khóa V đến khóa XV, bà luôn cảm thấy tự hào khi được tự tay bỏ lá phiếu của mình. “Trách nhiệm của một công dân khiến tôi suy nghĩ rất nhiều,” bà nói. “Mỗi lá phiếu phải được đặt vào đúng người xứng đáng.”
Háo hức đón chờ ngày hội lớn
Những ngày này, đi đến bất cứ đâu cũng có thể cảm nhận rõ không khí náo nức trước ngày bầu cử. Tại các điểm bỏ phiếu, công tác chuẩn bị được thực hiện rất chu đáo. Danh sách ứng cử viên được niêm yết rõ ràng, tiểu sử và quá trình công tác được trình bày dễ đọc, dễ hiểu để cử tri thuận tiện tìm hiểu. Ở các khu dân cư, người dân tụm lại bàn luận, sôi nổi nhất vẫn là các cựu chiến binh về những buổi tiếp xúc cử tri, về các ứng cử viên đã được Mặt trận Tổ quốc hiệp thương giới thiệu. Không khí ấy vừa rộn ràng, vừa trang trọng.
Giữa dòng người chuẩn bị cho ngày hội lớn của dân tộc, tôi lại nhớ đến những câu chuyện của cụ Hoàng Kim Giai, của Anh hùng Hồ Đắc Thạnh, của bà Lê Thị Thanh Xuân… Có thể nhiều bạn trẻ hôm nay chưa từng trải qua chiến tranh, chưa từng sống trong những ngày tháng đất nước còn chia cắt. Nhưng khi nghe những câu chuyện ấy, họ sẽ hiểu rằng mỗi lá phiếu hôm nay được đánh đổi bằng biết bao mồ hôi, nước mắt và cả máu xương của các thế hệ đi trước.Ngày bầu cử vì thế không chỉ là một thủ tục chính trị.Đó là biểu tượng của quyền làm chủ. Là sự tiếp nối của lịch sử. Là lời khẳng định niềm tin của nhân dân đối với tương lai đất nước. Và khi lá phiếu được đặt vào hòm phiếu, không chỉ có một lựa chọn được gửi gắm, mà còn có cả khát vọng của một dân tộc đang không ngừng vươn lên. Bởi sau tất cả, điều còn lại trong mỗi kỳ bầu cử không chỉ là kết quả của những con số. Điều còn lại chính là niềm tin. Niềm tin rằng đất nước này luôn có những con người xứng đáng để nhân dân gửi gắm. Niềm tin rằng những thế hệ hôm nay và mai sau sẽ tiếp tục viết tiếp câu chuyện phát triển của dân tộc.
Và niềm tin ấy – giản dị mà bền bỉ – chính là sức mạnh đã giúp Việt Nam đi qua mọi thử thách để vững vàng bước tới tương lai.
Đọc tiếp
- Sáng 10-3 tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt báo chí nhằm thông tin về chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc...
- Chiều 09/3, Bệnh xá đảo Song Tử Tây (Đặc khu Trường Sa) đã kịp thời tiếp nhận, cấp cứu ngư dân bị giảm áp khi đang...
- Đoàn công tác yêu cầu Bộ CHQS thành phố Huế rà soát, chuẩn bị chu đáo công tác bầu cử, duy trì nghiêm trực sẵn sàng...
- Bầu cử là một trong những thiết chế quan trọng của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam, thể hiện trực...
- Lấy người dân làm trung tâm, lấy văn hóa làm nền tảng và lấy phát triển bền vững làm mục tiêu là 3 nguyên tắc trong...
Mới nhất
- GS. TS Nguyễn Vũ Quốc Huy cam kết tăng cường thúc đẩy tăng cường hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế của thành phố...
- Ngày 15/3 - Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là một sự kiện chính...
- Ngày 9/3, tại Khu công nghiệp Sóng Thần 3, Tập đoàn TH tổ chức lễ khởi công Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH với...
- Hòa chung với không khí của cả nước, cử tri xã Phúc Trạch ( tỉnh Hà Tĩnh ) quê hương của hai đặc sản nổi tiếng là...
- Hướng tới kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, UBND xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng...
- Trong kỳ bầu cử lần này, tỉnh Nghệ An đã được Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho phép tổ chức bỏ phiếu sớm trước 2...
- Từ ngày 2/3 đến ngày 9/3/2026, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 4 và ứng cử...
- Với tinh thần gần dân, lắng nghe và hành động vì quyền lợi chính đáng của cử tri, ông Nguyễn Đại Phúc xác định thúc...
- Theo đó, tại các Hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh...
- Sáng 9/3/2026, tại Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành), Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến du lịch tổ chức khai mạc...














