CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM HƯNG YÊN: Khi nào nghĩa trang liệt sĩ thị trấn Văn Giang được xây dựng? (06/01/2010)
**Những liệt sĩ “tạm trú” **
Cảnh từng nhóm người tốp năm, tốp ba lặng lẽ đến thắp hương rồi lặng lẽ rời khỏi NTLS xã Long Hưng, huyện Văn Giang trong những ngày lễ Thương binh liệt sĩ, trước Tết âm lịch, tiết thanh minh lâu nay đã trở thành quen thuộc với bà con địa phương thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang.
Những tốp năm, tốp ba lặng lẽ ấy là thân nhân của 139 liệt sĩ và 5 Bà mẹ VNAH. Do xã Văn Phúc trước đây (nay đổi là thị trấn Văn Giang) chưa xây được NTLS nên hàng trăm mộ liệt sĩ và Bà mẹ VNAH phải thuê đất của NTLS xã láng giềng Long Hưng để làm mộ tạm thời, tiền thuê đất cho mỗi ngôi mộ là 800.000 đồng, lấy chỗ hương khói cho liệt sĩ!
Vẫn biết đâu cũng là quê hương, nhưng thân nhân liệt sĩ thị trấn Văn Giang không khỏi chạnh lòng, không khỏi xót xa. Liệt sĩ, những người cha, người chồng, người con... của thị trấn Văn Giang vẫn phải “tạm trú” trên đất của xã láng giềng Long Hưng.
**Một nửa niềm mong mỏi **
Chính vì thế, niềm mong mỏi mấy chục năm nay của thân nhân liệt sĩ và nhân dân thị trấn Văn Giang là thị trấn cần xây dựng NTLS của địa phương mình như bao địa phương khác trong tỉnh Hưng Yên. Năm nào ngày Thương binh liệt sĩ, bà con cũng kiến nghị chính quyền huyện, tỉnh về vấn đề này.
Niềm mong mỏi của thân nhân liệt sĩ và nhân dân thị trấn Văn Giang đã được đáp ứng. Tại cuộc mít tinh kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ năm 2008 ở thị trấn Văn Giang, nhân dân được chính quyền huyện Văn Giang, thị trấn Văn Giang thông báo: Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Hưng Yên chấp thuận cấp đất xây dựng NTLS thị trấn Văn Giang. Địa điểm xây dựng NTLS thị trấn thuộc thôn Đan Nhiễm. Thời gian thi công xong NTLS vào cuối năm 2009. Nghe xong thông báo ấy, nhiều người dân không cầm được nước mắt vì xúc động. Chẳng bao lâu, thị trấn sẽ có NTLS riêng, các liệt sĩ, Bà mẹ VNAH sẽ có ngôi nhà riêng. “Sống mỗi người mỗi nhà...”.
Chưa bao giờ công việc giải phóng mặt bằng lại nhanh đến thế ở thôn Đan Nhiễm, nơi có đa phần diện tích để xây dựng NTLS. Giá đất thu hồi, đền bù có thể không bằng giá thị trường cùng thời điểm. Có sao đâu? Liệt sĩ thị trấn mình, các Bà mẹ VNAH thị trấn mình có chỗ yên nghỉ. Thiệt một chút tiền đâu có thấm tháp gì so với hàng trăm con người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
Thấp thỏm, háo hức, chờ mong! Sau khi mặt bằng được giải phóng, người dân thị trấn Văn Giang sững sờ vì giữa năm 2009, tại nơi vừa giải phóng mặt bằng ở thôn Đan Nhiễm, một đài tưởng niệm (có xây tường bao quanh), chứ không phải là NTLS được xây dựng!
Niềm mong mỏi của thân nhân liệt sĩ, của người dân thị trấn Văn Giang mới được đáp ứng một nửa, bằng một lời hứa!
**Kiến nghị của thân nhân liệt sĩ **
Giải thích việc thay đổi mục đích sử dụng đất trên, tháng 7-2009, ông Vỹ, Phó chủ tịch UBND huyện về họp với cử tri thị trấn Văn Giang nói: Tỉnh có quyết định thu hồi khu đất để xây dựng đài tưởng niệm, còn NTLS thì thị trấn Văn Giang đi tìm khu đất khác! Ý kiến của ông không được nhân dân đồng thuận. Huyện tổ chức họp HĐND thị trấn Văn Giang để xin ý kiến. Tại cuộc họp này, nhiều đại biểu trong đó có bà Kim, trưởng thôn Công Luận 2, Uỷ viên HĐND thị trấn Văn Giang không nhất trí với quyết định thay đổi mục đích sử dụng khu đất, vì quyết định ấy không hợp lòng dân.
Dù sao thì sự cũng đã rồi! Chúng tôi được biết, mặc dù còn rất nhiều khó khăn về giải phóng mặt bằng, về quỹ đất, nhưng ở thị trấn Văn Giang, bến xe ô tô hàng nghìn mét vuông đã có; các quán ăn, quán karaôkê... đã đua nhau mọc lên.
Khu đất định xây NTLS (nay xây đài tưởng niệm) vẫn còn rất rộng. Được biết, người dân thị trấn Văn Giang và thân nhân liệt sĩ đã kiến nghị với huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên xây dựng khu “liên hợp” đài tưởng niệm - NTLS thị trấn Văn Giang, để người dân có thể vừa đến thăm đài tưởng niệm, vừa đến thắp hương cho các liệt sĩ và các Bà mẹ VNAH. Thiết nghĩ đây cũng là nguyện vọng chính đáng, lại tiết kiệm quỹ đất. Nhiều địa phương trong cả nước đã xây dựng theo mô hình này.
Khi nào thị trấn Văn Giang xây dựng được nghĩa trang cho liệt sĩ? Chúng tôi xin chuyển kiến nghị, chính xác là nhắc lại kiến nghị của người dân, thân nhân liệt sĩ thị trấn Văn Giang tới Đảng uỷ và chính quyền huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.
MINH QUÂN
Đọc tiếp
- Thực hiện Đề án số 3320 của Chủ tịch UBND tỉnh về quản lý, cảm hóa, giáo dục, phòng ngừa, đấu tranh xử lý thanh...
- Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết: Đơn vị vừa triệt xóa 1 tụ điểm tổ chức đánh bạc quy mô lớn...
- Ngày 26/3, Đồn Biên phòng Cổ Chiên, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Phòng Nghiệp vụ, BĐBP tỉnh...
Mới nhất
- Ngày 4-4-2026, Hội nghị Tổng kết Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp năm 2025 được...
- Sáng ngày 4/4/2026 tại Khách sạn Tân Sơn Nhất (Quân khu 7), Hội CCB, Hội Doanh nghiệp - Doanh nhân CCB TP. Hồ Chí Minh tổ chức...
- Ngày 25-3-2026, Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Cựu chiến binh...
- Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam lần thứ 8, khóa VII diễn ra ngày 26-3-2026, trong một thời điểm đặc...
- Buổi sinh hoạt chi bộ ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tháng của chi bộ khu dân cư tưởng như không thể kết thúc được...
- Trong 2 ngày 30 và 31-3, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ủy ban quốc tế về Làng Hữu nghị Việt Nam lần thứ XIX.
- Những ngày đầu khoác lên mình màu xanh áo lính luôn là dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời mỗi thanh niên. Từ nếp sống...
- Trong tiến trình phát triển mạnh mẽ của đất nước, con người luôn là trung tâm, là mục tiêu và cũng là động lực của...
- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 9/2026/QĐ-TTg ngày 6-3-2026 thành lập và ban hành Quy chế hoạt động Quỹ...
- Trên vùng đất còn nhiều khó khăn, phong trào “CCB gương mẫu” ở Lào Cai những năm gần đây không còn dừng ở khẩu hiệu...
- Rời quân ngũ trên 30 năm, nhưng Phó Giáo sư, Tiến sĩ (PGS.TS.) CCB Lê Thành Tài, Giảng viên cao cấp, Chủ tịch Hội CCB Trường...
- Đầu Xuân Bính Ngọ, Côn Đảo vẫn xanh như ngọc trong buổi sớm mai. Trên đường từ khu trung tâm đến cảng Bến Đầm và ra...



















