Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

GÓC HÀI HƯỚC

HuongHT 16/07/2026 - 10:30

Xuất phát từ Việt Nam?

Xem World Cup 2026, thấy có nhiều quả phạt góc, CCB hỏi người cùng xem:

- Theo ông, phạt góc có xuất phát từ đâu?

- Theo tôi, nó xuất phát từ một quốc gia châu Âu, có nền bóng đá phát triển!

- Tôi thì cho rằng, nó xuất phát từ chính Việt Nam ta.

- Ông chỉ "thổi còi" lung tung!

- Này nhé, thời phong kiến, học trò nào không thuộc bài, hoặc nghịch ngợm, bị thầy đồ gõ đầu và bắt đứng góc lớp. Còn thời tôi học cấp I, cấp II, học sinh nào không thuộc bài, không làm bài tập về nhà, cũng bị thầy giáo bắt đứng góc lớp. Về nhà bố mà biết, lại bắt đứng góc nhà!

- Có thể ông nói đúng. Từ hình phạt với học trò ở Việt Nam, mà những người làm luật của FIFA đã biết, để vận dụng thành phạt góc trong bóng đá!

PHƯƠNG THẢO

Hoảng lắm!

Một CCB cùng cháu nội xem World Cup 2026. Ông hướng nghiệp:

- Cháu mới 6 tuổi, mà to khỏe, lanh lợi, thì sau này làm cầu thủ bóng đá thật tuyệt!

- Cháu sợ lắm !

- Làm cầu thủ bóng đá rất thú vị, sao mà sợ?

- Cứ mỗi khi nghe các chú bình luận bóng đá trên ti vi, nói cầu thủ nào đó bị “treo giò”, cháu lại nghĩ tới những giò heo, giò chó treo lủng lẳng ở các nhà hàng, mà sợ, mà hoảng ông ạ!

THÀNH TUYÊN

Quen mồm...

Hai vợ chồng CCB ngồi xem World Cup. Sau trận đấu có phần tẻ nhạt, bà vợ nói:

- Trận đấu không bàn thắng, lại rất ít những đường bóng đẹp, vậy mà ông cứ luôn mồm khen "Siêu phẩm!", "Đúng là một siêu phẩm!"?

- À, tôi quen mồm ấy mà!

- Lộ hết rồi! Những bộ đồ tôi mặc, những món ăn tôi nấu, xưa nay ông cứ khen là "siêu phẩm" cũng là quen mồm, là siêu nịnh... đúng không?

CCB...!!!

PHƯƠNG HOA

Không bằng Hồng Sơn!

Khi xem World Cup 2026, thấy có những cầu thủ sau khi ghi bàn, giơ tay chào khán giả và ăn mừng chiến thắng, một CCB thủng thẳng:

- Thua hết danh thủ Hồng Sơn của Việt Nam!

CCB khác liền “phản pháo”: Những cầu thủ ấy đẳng cấp thế giới, sao đồng đội lại so sánh vậy?

- Ấy là tôi nói về kiểu chào. Ông nhớ lại mà xem, thời là cầu thủ, mỗi khi ghi bàn thắng, danh thủ Hồng Sơn, danh thủ Quân đội, đều giơ tay chào khán giả và ăn mừng chiến thắng thật chuẩn, thật đẹp!

- Tôi nhớ rồi, kiểu chào của Hồng Sơn rất "đẳng cấp", còn kiểu chào của các cầu thủ thế giới như ông vừa nói thì tay họ cứ khum khum, hệt như lấy tay che nắng, cho khỏi lóa mắt!

HỒNG QUANG

NHỎ NHẸ NHẮC NHAU

Tĩnh lặng

Sống chậm lại, cần không gian tĩnh lặng

Để xét suy mọi khía cạnh lẽ đời

Được mất, tiến lùi, cách nhập thế làm - ngơi

Tu chỉnh lại thân, tâm gọn, đẹp.

Nhìn thật rõ nơi bến bờ cần đến

Những hành trang thiết thực cho mình

Thứ không cần đừng nuối tiếc, phải "buông"

Để thân khỏe, tâm bình an, việc tốt.

Ngày ngắn lắm, tháng trôi nhanh, năm hết

Nhìn lại xem những được mất, hơn thua

Tâm có an, nhân đức thiếu hay thừa

Ngày đáng sống có thiện lương, ý nghĩa.

Sống chậm lại để nghĩ suy kín kẽ

Tinh lọc mình cho gọn nhẹ, bình an

Để mỗi ngày sống hạnh phúc đẹp hơn

Hợp thế, thời, dưỡng tâm an, thân mạnh.

Trôi dạt mãi không nhìn ra bất hạnh

Đời cứ "say " chẳng tỉnh giấc bao giờ

Sự hụt hẫng đương nhiên sẽ đến

Tránh than phiền, "tôi đã sống như mơ".

NGUYỄN BÁ DƯƠNG

Đọc tiếp

Mới nhất

GÓC HÀI HƯỚC