Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Quan niệm về sự sướng - khổ của thương binh Trần Mạnh Báo

NGUYỄN VĂN HÁN (*) 16/07/2026 - 09:09

Một doanh nhân CCB là bạn tôi từng nói rằng: “Tôi thế mà vất vả. Cơm ăn không đúng bữa, ngủ nghỉ không đúng giờ, làm việc liên miên, rất ít có thời gian thư giãn... Mệt nhưng vui vì lúc nào, ở đâu cũng đẹp!”. Qua những lần tiếp xúc và làm việc với doanh nhân CCB Trần Mạnh Báo, tôi thấy đúng như thế.

72026-tran-manh-bao-1-0907
CCB Trần Mạnh Báo vui cùng các cháu thiếu nhi là con cán bộ, công nhân viên Tập đoàn nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi, ngày 1-6-2026.

Thời gian gần đây trên các phương tiện truyền thông đăng tải nhiều bài, ảnh tuyên truyền về các sự kiện của Công ty cổ phần Tập đoàn Thaibinh Seed do CCB, thương binh, Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo làm Chủ tịch. Từ tin các đồng chí lãnh đạo ở trung ương, các bộ, ngành và lãnh đạo tỉnh xuống thăm, kiểm tra; tin về mô hình khảo nghiệm giống mới ở tỉnh này tỉnh kia; tin tiếp đón, làm việc với các chuyên gia về giống cây trồng... Hầu hết các tin, bài và ảnh minh họa đều có sự xuất hiện của Chủ tịch Tập đoàn Trần Mạnh Báo. Chưa kể thời gian ông đi kiểm tra việc sản xuất kinh doanh của 12 chi nhánh và công ty con trải dài trên phạm vi cả nước. Rồi thời gian ông đi họp, hội thảo và làm việc với lãnh đạo nhà nước, các bộ, ngành với tư cách là Chủ tịch Hiệp hội Giống cây trồng Việt Nam và các hội đặc thù ở Trung ương mà ông là Phó chủ tịch hoặc Ủy viên Ban Thường vụ. Mới thấy, sức làm việc của ông dẻo dai đến mức nào.

Người bình thường với công việc tương ứng đã phải rất cố gắng mới hoàn thành. Trong khi ông - một người đã trải qua chiến tranh ác liệt, từng chịu bao gian khổ và sự tàn khốc của bom đạn, rồi vết thương từ chiến trường đã bào mòn sức khỏe, vậy mà vẫn làm việc với cường độ cao như vậy thì quả là phi thường. Nhìn ông thuyết trình trên các diễn đàn lớn và những ứng xử trong giao tiếp trong công việc, không mấy người nghĩ rằng ông là một thương binh nặng, mất một con mắt và đã ở độ tuổi "bát tuần".

Còn nhớ, tháng 4-2025 ông mời tôi đi dự lễ khánh thành một cơ sở mới, được tổ chức tại tỉnh Quảng Nam. Sau buổi sáng làm việc liên tục từ 6 rưỡi đến 11 giờ với nhiều lần di chuyển, vừa cơm trưa xong, ông đã thông báo 13 giờ 30 đi thăm lúa vùng khảo nghiệm ở hai hợp tác xã thuộc huyện An Nhơn và huyện Tuy Phước với chặng đường 300km. Hoàn thành công việc, chúng tôi về khách sạn nghỉ lúc 22 giờ. Sáng hôm sau trên hành trình từ Quy Nhơn quay về, theo kế hoạch đoàn sẽ nghỉ tại Đồng Hới. Nhưng gần đến nơi nghỉ, sau khi suy tính, ông bảo: “Ta cố về tới Hà Tĩnh nghỉ để hôm sau về sớm chuẩn bị đi công tác ở nước ngoài”. Thế là lại tái diễn 22 giờ đêm mới về tới Hà Tĩnh nghỉ ngơi.

72026-tran-manh-bao-2
CCB Trần Mạnh Báo kiểm tra giống lúa cấy thử nghiệm.

Khi còn công tác tại Hội CCB tỉnh Thái Bình, một lần tôi cần gặp ông để bàn công việc liên quan đến Hội Doanh nhân CCB tỉnh do ông làm Chủ tịch. Điện thoại hỏi, ông bảo: “Tôi đang ở Quảng Nam”. Hôm sau lại gọi, ông trả lời: “Tôi đang ở Đồng Tháp!”. Tiếp đó ba hôm, ông cười bảo: “Tôi đi cùng đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn sang Nhật Bản”. Nghe vậy, tôi đưa đẩy mấy câu rồi cúp máy...

Gần đây, ông đưa lên trang cá nhân lịch làm việc trong ngày và dòng tâm trạng: "Cái nghề không thể dừng lại: 6 giờ 30 phút khởi hành; 9 giờ đến Văn Lâm xem giống lúa khảo nghiệm quốc gia; 12 giờ đến Diêm Điền xem lúa chịu mặn; 13 giờ 30 đi Ninh Bình; 15 giờ đến Ninh Bình xem lúa Thái Xuyên 111 sản xuất đại trà hàng trăm hécta; 16 giờ 30 về Thái Bình (văn phòng); 16 giờ 46 ra sân cầu lông làm mấy séc; 19 giờ tiếp khách nước ngoài. Mệt mà vui vì giống lúa nào, ở đâu cũng đẹp".

Trên đây chỉ là mấy ví dụ về chương trình và phương pháp làm việc của ông mà tôi biết. Có lẽ còn nhiều ngày làm việc với cường độ cao hơn nhưng không phải lúc nào hoặc với ai ông cũng chia sẻ. Chính vì thế mà ông bạn tôi cho rằng ông khổ và vất vả.

Đem tâm trạng đó tâm sự với ông, tôi được ông chia sẻ: "Nhiều người cũng cho rằng làm việc vừa sức; ăn nghỉ, thư giãn đúng giờ là sung sướng và hạnh phúc. Nhưng với tôi, được làm những công việc mình yêu thích, được cống hiến hết mình cho tập thể, cho xã hội và nếu sự "tồn tại" của mình thật sự có ích cho đời thì đó là điều tôi thấy hạnh phúc và sung sướng nhất. Nay tuổi đã cao, sức khỏe cũng giảm dần theo năm tháng, vì vậy tôi rất thận trọng khi sắp xếp công việc và điều tiết sinh khí năng lượng nhằm kéo dài thời gian cống hiến để góp phần nhỏ bé của mình mang lại niềm vui cho người nông dân, cho ngành nông nghiệp nước nhà đấy là điều ngày đêm tôi hằng mơ ước".

Tôi dám khẳng định: Ông đang rất hạnh phúc!

(*) Nguyên Chủ tịch Hội CCB tỉnh Thái Bình

Đọc tiếp

Mới nhất

Quan niệm về sự sướng - khổ của thương binh Trần Mạnh Báo