Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

GÓC HÀI HƯỚC

TÔ THÀNH TUYÊN 14/05/2026 - 10:30

Giải pháp truyền thống

Hai CCB đàm đạo:

- Đồng đội có ái ngại về nhiệt độ trái đất tăng, băng tan, làm nước biển dâng cao?

- Đó là nguy cơ toàn cầu, chứ đâu của riêng ai, quốc gia nào. Vì vậy cả nhân loại đang tìm cách đối phó.

- Tôi thì nghĩ cứ thực hiện theo giải pháp truyền thống của Việt Nam thì ổn cả.

- Giải pháp nào mà ta chưa công bố với thế giới.

- Đó là các đôi vợ chồng hãy yêu thương, đồng cảm, đồng tâm với nhau thật nhiều

- Vấn đề ông đưa ra chẳng ăn nhập gì!

- Đúng chủ đề đấy. “Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn” mà!

 THÀNH PHƯƠNG

Điền từ vào chỗ trống

Trong giờ học văn, sau khi hướng dẫn cách điền từ thích hợp vào chỗ trống, cô giáo hỏi:

- Các em hãy nêu những tình huống tương tự trong thực tế, như cách “điền từ vào chỗ trống”?

Chẳng để cô giáo chờ lâu, học sinh nhao nhao giơ tay xin trả lời:

- Thưa cô, em thấy khá nhiều ở các chương trình trên truyền hình như “Ai là triệu phú”, “Vua tiếng Việt”, “Đường lên đỉnh Olympia”...

- Thưa cô, em thường thấy trên đường phố ạ!

- Em nói cụ thể xem!

- Như sáng nay, em đi học, lúc đó đường phố ken kín ô tô, xe máy. Vậy mà cứ thấy chỗ nào trống là bố em tìm mọi cách len lỏi, luồn lách tới bằng được.

Các em nêu những ví dụ rất sát và sinh động. Có em nào thêm ví dụ?

- Thưa cô, ở phố em có đôi vợ chồng trẻ ly dị nhau chưa được một tuần, thì cả hai đã lấy chồng, lấy vợ mới. Bởi vậy nhiều người nói “đôi ấy điền từ vào chỗ trống thật tức thì!”

Cô giáo trẻ ngậm ngùi, còn cả lớp cười ngất ngây....

 THÀNH TUYÊN

Hiểu hơn nỗi nhớ

Chồng đi công tác xa, dài ngày. Sáng chủ nhật nọ, vợ điện thoại giãi bày tình cảm:

- Chưa bao giờ em thấy nhớ anh như lúc này!

“Lạ nhỉ, sao vợ lại bày tỏ nỗi nhớ mong vào khung giờ này?” - Anh chồng trộm nghĩ, rồi động viên vợ:

- Chỉ mấy hôm à anh về thôi. Mà em đang làm gì đấy?

- Em đang lau nhà anh ạ!

- Vậy thì anh thật hiểu nỗi nhớ của em vào lúc này!

 PHƯƠNG HOA

Màu của tim

Giờ giải lao của buổi học về hệ thống tuần hoàn - tim mạch, một nhóm học trò hào hứng, vận dụng:

- Hẳn là tim người có màu đỏ!

- Tớ nghĩ màu hồng mới đích thực là màu của tim

- “Một túp lều tranh hai trái tim vàng” tớ suy ra cũng có quả tim màu vàng!

- Chưa hết, tớ biết nhiều người có quả tim màu đen!

 PHƯƠNG THẢO

Đọc tiếp

Mới nhất

GÓC HÀI HƯỚC