Những năm qua, anh cùng với Hội CCB và các đoàn thể phường 6, giúp đỡ nhiều đối tượng tiền án, tiền sự hoàn lương, từ bỏ ma tuý, mại dâm, hoà nhập cộng đồng, xây dựng hạnh phúc gia đình. Trong số đó có Nguyễn Phước Hùng, một tội phạm có “số má”, với biệt danh là “Hùng trắng”. Sau 4 lần đi tù trở về, Hùng bị vợ con bạc đãi, phải ra ngủ ngoài quán rìa đường, bạn bè xa lánh, người dân ngại tiếp xúc, xin việc ở đâu cũng không có người nhận, quẫn bách quá định tự tử. Đúng lúc ấy thì Hai Lời xuất hiện, dùng những mối quan hệ của mình để bảo lãnh, hoặc vận động bà con tạo việc làm cho Hùng. Trước tình cảm của Hai Lời và cộng đồng, Hùng quyết tâm làm lại cuộc đời. Anh tập làm ăn ngay thẳng, kéo xe lôi không tranh khách, không ép giá, chở hàng luôn giữ gìn tài sản cho khách, tiến tới tự đi giao hàng rồi thu hàng chục triệu đồng mang về, không thiếu một đồng. Cuộc sống của Hùng khấm khá lên, anh tiết kiệm tiền công mua được xe đạp lôi, rồi xe máy lôi. Hùng còn tham gia gĩư gìn trật tự tại bến đò, phát hiện, tố giác, ngăn chặn hàng chục vụ trộm cắp, xin đểu ở nơi làm việc, can thiệp kịp thời nhiều vụ ẩu đả có hung khí. Thấy Hùng tiến bộ, anh Hai Lời giới thiệu với công an phường kết nạp Hùng vào đội dân phòng, dần dần Hùng được phân công làm đội trưởng.

Năm tháng qua đi, vợ con Hùng cũng trở về. Hội CCB động viên Hùng tiết kiệm mua đất nền, rồi bà con cô bác, người góp công, người tấm lá, người bán rẻ vật liệu giúp Hùng làm nhà để ổn định cuộc sống. Tổ dân phố bầu Hùng làm phó ban rồi trưởng ban tự quản. Sau một thời gian rèn luyện, thử thách, chi bộ đã kết nạp Nguyễn Phước Hùng vào Đảng. Nay anh đã trở thành một cán bộ của địa phương. Những khi vui chuyện, anh thường khoe: Tôi được như ngày hôm nay là nhờ có cái tình của anh Hai Lời, của Hội CCB.

Phương Nghi