Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Vĩnh biệt người Anh hùng chào bằng tay trái!

Hoang Trường Giang 25/06/2026 - 13:18

Đại tá, Anh hùng LLVTND La Văn Cầu, người từng đi vào trang sách giáo khoa của bao thế hệ học trò: “Anh Cầu ra trận/Giặc bắn què tay/Anh chặt phăng ngay/Mìn anh nổ trúng/Bịt lỗ châu mai/Giặc ngã sõng soài/Anh Cầu giỏi quá/Được Bác Hồ khen/Anh được nêu tên/Anh hùng quân đội”... “

Nay tôi không  tin ông rời cõi tạm ở cái tuổi ngót thế kỷ (95 tuổi).

Đại tá, Anh hùng LLVTND La Văn Cầu, quê ở Cao Bằng.  Người từng đi vào trang sách giáo khoa của bao thế hệ học trò: “Anh Cầu ra trận/Giặc bắn què tay/Anh chặt phăng ngay/Mìn anh nổ trúng/Bịt lỗ châu mai/Giặc ngã sõng soài/Anh Cầu giỏi quá/Được Bác Hồ khen/Anh được nêu tên/Anh hùng quân đội”... “. Sau chiến dịch biên giới năm 1950, ông là một trong 7 người đầu tiên được Chủ tịch Hồ Chí Minh phong tặng Anh hùng. Từ ngày ấy đến nay, 76 năm ông là người sĩ quan chào điều lệnh bằng... tay trái.

cau-1317
 Anh hùng La Văn Cầu và nhà báo Hoàng Trường Giang

Tôi gặp ông lần đầu năm 2012 khi dự kỷ niệm Trung đoàn 174 cùng "Hùm xám"  Đặng Văn Việt. Năm  2016 tôi đến nhà thăm, tặng ông đôi dép cao su có khắc tên. Ông vui lắm đem cất vào tủ kính. Ông bảo dép quý gợi nhớ những ngày chiến dịch Đông Khê, Biên giới nên ông cất, khi nào có dịp quan trọng mới đem ra đi. Chúng tôi  tha thiết đề nghi, ông cứ đi thoải mái, hỏng cháu lại tặng ông đôi khác nhưng ông kiên quyết cho dép... vào tủ.

Một Anh hùng quân đội đầy vẻ vang, người được đặt tên đường ngay từ khi còn sống !

Vĩnh biệt Đại tá, Anh hùng  La Văn Cầu!

 

Đọc tiếp

Mới nhất

Vĩnh biệt người Anh hùng chào bằng tay trái!