CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Khó khăn việc xin vào Hội (10/03/2010)
Đầu năm 1967, giặc Mỹ đã phá miền Bắc ác liệt. Tỉnh ủy Thái Bình quyết định: Mỗi huyện thành lập một đại đội dân quân trực chiến tập trung, được trang bị pháo cao xạ 37 ly. Huyện uỷ Thư Trì (nay là Vũ Thư) thành lập đại đội pháo cao xạ phòng không, mang tên "Đại đội pháo Thanh Hương". Quân số của đơn vị ban đầu là 105 cán bộ, chiến sĩ. Cô đại đội phó dân quân làng La Điền (xã Tự Tân) Nguyễn Thị Xuyến khi đó còn rất trẻ, được điều động tham gia trong đơn vị đó. Hết chiến tranh, cô xạ thủ pháo cao xạ Nguyễn Thị Xuyến lại về quê, tham gia lực lượng dân quân địa phương, tham gia ban quản trị HTX nông nghiệp. Hằng năm, đại đội pháo cao xạ Thanh Hương đều họp mặt truyền thống, các chiến sĩ đều được nhận huân, huy chương Kháng chiến, tiền thưởng, thẻ BHYT và hầu hết đều được kết nạp vào Hội CCB, đúng tinh thần Nghị quyết và Điều lệ Hội ban hành.
Chiến sĩ đại đội cao xạ pháo Thanh Hương Nguyễn Thị Xuyến cũng đã viết đơn xin gia nhập Hội ngay sau khi danh sách tỉnh, huyện gửi về cho địa phương. Nhưng chẳng hiểu vì sao Chi hội không chấp thuận (?). Có hỏi thì Chi hội trưởng trả lời: "Đã đưa việc này ra Chi hội nhưng Chi hội chưa nhất trí". Lại hỏi: "Vì sao chưa nhất trí", thì Chi hội trưởng không trả lời nguyên nhân. Gần đây, chính đồng chí Chi hội trưởng lại đến tận nhà đồng chí Xuyến để nhận đơn! Nhưng vài tuần sau đó, lại chính là đồng chí Chi hội trưởng ấy đem lá đơn đến tận nhà trả lại đồng chí Xuyến(?). Hỏi rằng: "Tại sao lại trả đơn?", thì Chi hội trưởng không giải thích được!
Xin nói thêm: Chi hội trưởng CCB thôn Nam Long, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình là chi uỷ viên của chi bộ thôn. Vì vậy nên chi bộ thôn mới chất vấn đồng chí Chi hội trưởng vấn đề này. Tại sao một người đủ tiêu chuẩn, có danh sách của cấp trên gửi về, lại hăng hái, có nguyện vọng thiết tha xin gia nhập Hội như đồng chí Xuyến… mà lùng nhùng mãi không đề nghị kết nạp vào Hội được? Khi đó đồng chí Chi hội trưởng mới nói: "Tôi đã đọc đơn xin gia nhập Hội CCB của đồng chí Xuyến trước toàn thể hội viên chi hội đến 2 lượt". Một hội viên nêu ý kiến: "Đồng chí Xuyến tham gia đánh Mỹ ở đơn vị nào? Thời gian nào?".
Lẽ ra khi hội viên hỏi thế thì Chi hội trưởng sẽ trả lời được ngay vì trong đơn đồng chí Nguyễn Thị Xuyến đã viết rất rõ: "Ngày nhập ngũ tham gia đại đội pháo cao xạ Thanh Hương là tháng 4-1967, đến tháng 9-1968 được xuất ngũ về địa phương, làm đội trưởng sản xuất, uỷ viên Ban quản trị HTX nông nghiệp, đại biểu HĐND xã, đại đội trưởng dân quân, y tế cơ sở, cộng tác viên dân số xã… Từ tháng 4-1967 đến tháng 9-1968 tôi là xạ thủ pháo cao xạ 37 ly, đại đội pháo cao xạ Thanh Hương do Bộ chỉ huy quân sự Thái Bình quản lý, thường xuyên chiến đấu mặt đối mặt với máy bay Mỹ, bảo vệ các địa bàn trọng điểm của Thái Bình như: Cầu Bo, Phúc Khánh, Tân Đệ, Bồ Xuyên, Đông Quan, thị xã Thái Bình. Đại đội pháo cao xạ Thanh Hương đã đánh nhau với máy bay Mỹ trên 100 trận, bắn rơi 1 máy bay F4H của Mỹ, được Bộ tư lệnh Quân khu 3 và UBND tỉnh Thái Bình tặng bằng khen…
Thiết nghĩ lá đơn đã viết như thế, chắc hẳn Chi hội trưởng không thể không trả lời được câu hỏi của hội viên? Chúng tôi được biết tất cả anh chị em thuộc đại đội cao xạ pháo Thanh Hương đều đã được kết nạp vào Hội CCB, ngay tại Tự Tân, cũng thế. Riêng trường hợp đồng chí Xuyến là khó khăn. Dư luận đòi hỏi cần làm sáng tỏ việc này.
CAO BÁ KHOÁT
Đọc tiếp
- Một khoản vay không hợp đồng, không tính lãi, chỉ được bảo đảm bằng niềm tin của những người chung màu áo lính;...
- 55 năm qua, Tập đoàn ThaiBinh Seed đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của ngành nông nghiệp Việt Nam, góp...
- Càng trải qua khó khăn, gian khổ, ý chí và khát vọng vươn lên của họ càng cháy bỏng ngay cả khi trở về cuộc sống đời...
- Hội CCB xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) vừa tổ chức lễ ra mắt mô hình Tổ hợp tác nuôi hươu tại hộ gia đình, mở ra hướng đi...
- Hôm nay, trên tuyến biên giới Tây Nam, những người CCB tỉnh An Giang - những "cột mốc sống" vẫn âm thầm tuần tra, gìn giữ...
- Sau hơn 50 năm xa cách, những mái đầu xanh năm xưa nay đã điểm bạc, nhưng ngọn lửa của tình đồng đội vẫn rực cháy như...
Mới nhất
- Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua khiến tuyến đường nối liền 2 xã Trường Ninh với Trường Sơn (tỉnh Quảng Trị)...
- Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và 55 năm ngày hy sinh của 13 cán bộ, chiến sĩ Trạm Thông tin A69, Binh...
- Ngày 17/9, theo thống kê từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa cho biết: Từ ngày 13 đến 17.9, trên địa bàn tỉnh...
- Mưa lớn kéo dài liên tục từ đêm 13/9 đến sáng 17/9 đã làm ngập toàn bộ khuôn viên Làng Hữu nghị Việt Nam. Giữa dòng...
- Theo thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hoá: ngày 17/9, đồng chí Tô Anh Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo...
- Theo báo cáo nhanh của UBND xã Xuân Tín (Thanh Hóa), đến 16h chiều nay (17/9), tại K3+050 đến K3+065 đê hữu Cầu Chày xảy ra sự...
- Ngày 17-9, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Thái Nguyên tổ chức bàn giao 304...
- Chương trình “Nghĩa tình đồng đội” tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn tại Cà Mau, khi 02 gia đình hội viên...
- Rạng sáng 17/9, hàng chục mét khối đất đá từ taluy dương bất ngờ sạt xuống một ngôi nhà ở thôn Tú Lý, xã Đà Bắc,...
- Sáng ngày 17/9/2026, Sở Xây dựng Hà Nội đã tổ chức lấy ý kiến trực tuyến về quy hoạch cảnh quan sông Hồng, với sự...
- Sáng 17/9, tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Bình, xã Hiệp Đức, thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt...
- Hội nghị cập nhật những tiến bộ mới trong ngoại khoa, phẫu thuật nội soi và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
- Ngày 16 và 17/9, Đoàn công tác Ban Chuyên trách tỉnh Đắk Lắk và Ban Chuyên trách tỉnh Mondulkiri đã tổ chức hội đàm về...
- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng nay, khu vực Phú Thọ, TP. Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh...
- Mưa lớn khiến nước sông Hoạt dâng cao, bờ kênh T2 qua xã Tống Sơn (Thanh Hóa) bị tràn và vỡ một đoạn dài khoảng 15-20m...
- Trước diễn biến mưa lũ diễn ra trên diện rộng, sáng nay 17.9 đồng chí Tô Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công...





















