CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Hơn 11 tỷ đồng tri ân liệt sĩ
Sáng 15-9, tại Hà Nội, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ (HTGĐLS) Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến dịch Tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề “Gọi tên những vì sao đất nước”.
Tham dự Hội nghị có Trung tướng Lê Văn Hân - Chủ tịch danh dự Hội HTGĐLS Việt Nam; Trung tướng Hoàng Khánh Hưng - Chủ tịch Hội HTGĐLS Việt Nam; Trung tướng Khuất Việt Dũng – Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; đại biểu đại diện các cơ quan Trung ương, địa phương, đơn vị Quân đội, các doanh nghiệp, nhà tài trợ…
Chiến dịch diễn ra từ ngày 11-6 đến hết ngày 10-9-2026, do Hội HTGĐLS Việt Nam chủ trì, phối hợp cùng Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) triển khai trên Nền tảng Thiện nguyện qua số tài khoản 2707.
Báo cáo tổng kết tại Hội nghị cho thấy, chỉ trong 90 ngày phát động, hệ thống đã ghi nhận 69.634 lượt ủng hộ với tổng số tiền 11.038.446.290 đồng đồng, tăng gấp hơn 3 lần so với mục tiêu 3 tỷ đồng đề ra.
Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng - Chủ tịch Hội HTGĐLS Việt Nam chia sẻ: “Khoản tiền tiếp nhận qua App thiện nguyện không chỉ là con số mà là những bát cháo nóng dâng lên Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, là viên gạch dựng lại mái nhà dột nát, sửa sang nơi thờ cúng liệt sĩ, là hành trình tìm kiếm thông tin, hỗ trợ giám định ADN và đón các anh về với đất mẹ thương yêu…”.
Đồng chí khẳng định, toàn bộ kinh phí đều được quản lý minh bạch, rõ ràng, chi tiêu đúng mục đích cho các hoạt động như: Sửa chữa nhà tình nghĩa, hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ, giám định ADN và thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng…
Đồng chí Hoàng Khánh Hưng nhấn mạnh: “Hội HTGĐLS Việt Nam ngày hôm nay tổng kết chiến dịch, nhưng hành trình tri ân vẫn tiếp tục. Chúng ta sẽ đi đến những miền đất xa xôi. Tiếp tục tìm kiếm những thông tin còn thất lạc. Tiếp tục kết nối những gia đình đang mong ngóng đón hài cốt Liệt sĩ về, tiếp tục góp phần để không một Liệt sĩ nào bị lãng quên”.
Tại Hội nghị, Hội HTGĐLS Việt Nam trao Bằng khen tặng 36 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào thành công của chiến dịch; trao 740 triệu đồng hỗ trợ thân nhân gia đình liệt sĩ của 16 tỉnh, thành phố.
Đọc tiếp
- Chiều 14/10, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ Ban CHQS cấp xã....
- Sau cuộc họp khẩn cấp tại Riyadh, ba bên ký kết Hiệp định phòng thủ chung Mecca là Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã...
- Theo dõi Hội nghị Trung ương vừa qua, nhất là những nội dung được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề cập trong...
- Trên đường đi công tác trở về đơn vị, nhặt được cọc tiền 50 triệu đồng, Thiếu tá chuyên nghiệp Nguyễn Xuân...
- Sáng 14/10, Đoàn kiểm tra số 3 của Quân khu 5 đã tổ chức nhận xét kết quả kiểm tra nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại các...
- Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của Tổ quốc đã...
Mới nhất
- Chiều ngày 13/10 tại xã Mai Phụ, Cụm thi đua số 1 Hội Cựu chiến binh Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi...
- Hai đơn vị đánh giá kết quả phối hợp phòng, chống tội phạm ma túy thời gian qua, tập trung vào khu vực biên giới, cửa...
- Xã Vu Gia ( TP Đà Nẵng) được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Đại Phong, Đại Minh, Đại Cường, có diện tích trên 12km2...
- Ngày 14-10-2026, Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội....
- Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia diễn ra mạnh mẽ, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Cần Thơ xác định công nghệ...
- Cựu chiến binh Nguyễn Trọng Luân đang nằm viện được tin gia đình đồng đội cũ cùng Trung đoàn 64, Sư đoàn 320A là Phí...
- Từ một thửa đất mà tại thời điểm xét xử năm 2014, Tòa án cho rằng chưa đủ căn cứ xác định cụ thể vị trí, đến...
- Sau khi Báo CCB Việt Nam đề nghị làm rõ vụ việc của gia đình cố thương binh Nguyễn Văn Chí, Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn...
- Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế trong hoạt động thanh tra, giám sát tại NHNN chi nhánh Khu...
- Có một buổi chiều dừng chân nơi miền đất Quảng Trị, đứng trước thành cổ loang lổ dấu đạn bom, bất chợt trong tôi...














