Năm 1973, khi tiếng súng tiến công giòn giã khắp chiến trường miền Nam, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng trai người Tày Hoàng Văn Sàng (thị xã Tuyên Quang) xung phong lên đường nhập ngũ. Anh được bổ sung vào Sư đoàn 10, Mặt trận Tây Nguyên. Với nghị lực quả cảm, chẳng ngại ác liệt, chẳng sợ gian khổ, hy sinh, anh đã cùng đồng đội chiến đấu rất dũng cảm. Mùa Xuân 1975, trong một trận đánh cam go, Hoàng Văn Sàng không may bị thương. Đất nước thống nhất, Quân đội cho anh được chuyển ngành về Công ty vận tải đường sông tỉnh Tuyên Quang.

Nghe lời Bác dạy “Thương binh tàn nhưng không phế”, thương binh Hoàng Văn Sàng ngày đêm trăn trở, cùng vợ con bàn bạc tìm cách làm ăn mà phải làm giỏi, phải trở thành người giàu có. Những năm đầu thập niên 80, đất nước khủng hoảng kinh tế, đời sống khó khăn, cơ quan thiếu việc làm, vợ chồng anh đành xin về để tự ổn định cuộc sống. Sau nhiều nghề, lúc được, lúc mất anh xoay sang học nghề làm bánh mì. Những buổi đầu vừa làm vừa bán, sau có chút vốn liếng, thuê thêm người làm và bán buôn cho người đi bán dạo. Trả hết nợ, làm ăn phát đạt, tiếng tăm lò bánh mì Sàng Chi được cả thị xã Tuyên Quang biết đến. Không dừng lại đó, vợ chồng anh đồng thuận làm giàu, sự táo bạo đã bứt lên. Được sự quan tâm của cấp uỷ Đảng, chính quyền, CCB - thương binh Hoàng Văn Sàng được cấp đất, ngân hàng cho vay vốn, người thân hỗ trợ, nên đã mạnh dạn mở doanh nghiệp tư nhân. Cửa hàng vật liệu xây dựng - nội thất - kinh doanh nước khoáng Sàng Chi ngày một hoành tráng, cơ ngơi 7 tầng ở phố Quang Trung, phường Phan Thiết thuộc loại bề thế nhất tỉnh. Tận dụng lợi thế địa phương có tiềm năng du lịch, đang đà đô thị hoá nhanh, anh xây dựng một bể bơi lớn trên phố Nam Cao, mùa hè thu hút hàng trăm thanh niên, thiếu niên tới bơi. Anh còn chủ động phối hợp mở lớp dạy bơi, được bà con rất hoan nghênh. Là người nhạy bén, tháo vát, được sự ủng hộ của địa phương, anh vào xã Phú Lâm xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng tắm nước khoáng rất hiệu quả. Cơ sở có 37 phòng tắm mát xa khá hiện đại, có chỗ ăn nghỉ thuận tiện cho khách, lượng khách ngày đêm đông, kể cả trong và ngoài tỉnh. Phát huy thương hiệu nước khoáng Mỹ Lâm, anh làm dây chuyền sản xuất nước khoáng đóng chai, hàng bán khá chạy, năm 2008, mặt hàng này được trao tặng huy chương vàng tại Hội chợ Giảng Võ - Hà Nội. Hiện nay, doanh nghiệp của gia đình anh thường xuyên tạo việc làm ổn định cho hơn 60 lao động, nộp ngân sách địa phương trên 120 triệu đồng mỗi năm, và luôn đi đầu trong các phong trào ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, thương binh, bệnh binh có khó khăn, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, có năm lên tới 50 triệu đồng.

Hội viên CCB Hoàng Văn Sàng rất xứng đáng là hội viên gương mẫu, thương binh làm kinh tế giỏi, một doanh nhân thành đạt, gia đình văn hoá tiêu biểu ở địa phương.

Lê Giang Sơn