Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Cốt và lốt (04/03/2010)

Cựu Chiến Binh Việt Nam 04/03/2010 - 00:00

Mỹ bán cho Đài Loan hơn 6 tỷ đô-la vũ khí, tiếp Đạtlai Lạtma, người lâu nay đòi chia cắt Tây Tạng khỏi Trung Hoa. Theo thoả thuận thì tháng 4 này khẩu đội tên lửa Pa-tri-ốt đầu tiên của Mỹ được đặt ở Ba Lan. Cuộc chơi vòng vo giữa bộ ba tướng, sĩ, tượng này của thế giới còn rối rắm đến đâu nữa? Hiển nhiên việc này khiến Trung Quốc và Nga khó chịu, buộc phải ngóng xem việc "ăn miếng trả miếng" ra sao? Ai lầm tưởng thế giới êm xuôi đi theo trật tự đa cực chắc tỉnh ngủ. Nghe Nhà trắng nói "Trung Quốc là đối tác", thấy hai ngoại trưởng Mỹ - Nga trao nhau chiếc hộp cùng ấn nút "khởi động lại" mà mừng, nhưng nói đã khó, làm càng khó hơn. Tham vọng của Mỹ chẳng phải dễ gì từ bỏ, chẳng qua là lúc "lưng Mỹ còn đeo hai cuộc chiến tranh, kinh tế chao đảo vì khủng hoảng trầm trọng, hệ thống tài chính bên bờ vực sụp đổ, chính phủ ngập sâu trong nợ nần", nghĩa là "quyền lực cứng" mắc kẹt, "quyền lực mềm" mềm nhũn, thì khẩu khí trước thế giới phải đổi khác chứ.

"Cốt" đều bất biến, "lốt" có thể đổi thay. Dân ta có bài thơ ngụ ngôn về "cốt" cáo, "lốt" thỏ:

Xưa nay cáo vốn chẳng lành

Bộ vuốt sắc nhọn, đôi nanh lại dài

Mưu ma, tính kế đại tài

Dù đội lốt thỏ, đố ai yên lòng?

LÊ BA

Đọc tiếp

Mới nhất

Cốt và lốt (04/03/2010)