
CCB Nguyễn Lương Cảnh là chiến sĩ Trường Sơn, khi về với đời thường, anh phải vượt qua nhiều khó khăn mạnh dạn đầu tư làm kinh tế, thành lập Công ty TNHH chuyên về nhôm kính, tập hợp hơn 100 thanh niên con em gia đình thương binh, liệt sĩ và quân nhân phục viên đào tạo nghề. Từ hai bàn tay trắng, anh đã có vốn trên 4 tỷ đồng, được công nhận là một CCB làm kinh tế giỏi.
CCB Nguyễn Văn Sỹ, ở Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh đã vận động nhân dân góp vốn làm đường bê tông liên thôn và ủng hộ 70 triệu đồng làm nhà tình nghĩa cho hội viên nghèo.
CCB Nguyễn Quang Anh ở huyện Tuyên Hóa đưa gia đình lên vùng đồi phát triển trang trại. Anh đi nhiều nơi học hỏi kinh nghiệm làm kinh tế, vào tận Quảng Ngãi học kinh nghiệm nuôi bò laisin, khai hoang trồng cây trầm hương, cây quế, thu hàng trăm triệu đồng.
Ở xã Phú Định, huyện Bố Trạch ai cũng khâm phục CCB Lê Ngọc Aân, là thương binh cụt cả cánh tay và mất một con mắt, vẫn nhận 3 ha đất đồi trồng cây, nay thu nhập cây ăn quả hằng năm được hơn 20 triệu đồng.
CCB Hoàng Xuân Quảng ở xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, là thương binh vừa chăm sóc mẹ già và vợ con, vừa chăm sóc mẹ Định gần 90 tuổi là mẹ của đồng đội đã hy sinh.
CCB Đỗ Đức Dịu ở xã Võ Ninh 12 lần sinh là 12 lần anh không giữ được con, vì bị nhiễm chất độc da cam. Những tháng hè oi ả, gió Lào thổi mạnh, nhìn 12 nấm mồ nằm trên cát lòng anh quặn đau. Anh đã nuốt nước mắt, cùng với người vợ thân yêu vượt qua số phận, ổn định cuộc sống, tham gia hoạt động xã hội, góp tiếng nói chung tố cáo giặc Mỹ dùng chất độc da cam, để lại bao nhiêu đau thương cho nhân loại.
Còn chị Cao Thị Khánh ở thị trấn Ba Đồn, là thương binh vợ liệt sĩ, một mình tần tảo lập trang trại nuôi 4.000 con cua, 5.000 giống cá chim…
Giờ đây học tập và làm theo "Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đang trở thành động lực thôi thúc mọi trái tim, khối óc các CCB Quảng Bình. Họ quyết vươn lên góp phần tô thắm quê hương "hai giỏi" của mình.
PHẠM XUÂN LỤC