Quá trình diễn ra Hội nghị Giơ-ne-vơ (khai mạc 26-4-1954), ông Bidault - Trưởng đoàn Pháp và ông Molotov - Trưởng đoàn Liên Xô đã có nhiều cuộc gặp song phương cùng nhau trao đổi nhiều vấn đề quan trọng.  

Trong một lần gặp nhau tại biệt thự riêng của Trưởng đoàn Pháp tọa lạc bên hồ Giơ-ne-vơ, ông Bidault than thở với Molotov: "Tôi ước giờ này được thả mình đi câu trên một chiếc thuyền ở giữa hồ ngoài kia. Ngài biết không, chỉ cần chèo khoảng một giờ là về đến nhà tôi". Ông Molotov hỏi lại: "Vậy cá trong hồ là của Pháp hay của Thụy Sỹ?". Ông Bidault giải thích rằng hồ Giơ-ne-vơ được chia làm hai khu vực, một khu vực thuộc Pháp quản lý, khu vực còn lại do Thụy Sỹ. Cá thuộc về bên nào tùy thuộc vào việc chúng được bắt lên từ khu vực của nước này hay nước kia. Nghe xong lời giải thích, ông Molotov chợt ồ lên: "Vậy thì đối với cá, không có vấn đề gì, đã có giải pháp rồi".

Cuộc đàm đạo của hai Trưởng đoàn Liên xô và Pháp tại Hội nghị Giơ-ne-vơ xoay quanh câu chuyện hồ và cá nhanh chóng thu hút sự tò mò và chú ý của cánh báo chí đông tới 2.000 phóng viên, đến đưa tin Hội nghị; truyền tai nhau cho rằng ngay từ cuộc đối thoại này, Trưởng đoàn Liên Xô đã có ý nghiêng về xu hướng cần có một đường giới tuyến giữa hai miền Bắc và Nam Việt Nam.

                                                                                                          Long Trần