CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Bản hùng ca nối dài năm tháng
Trở về phố biển Nha Trang nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày thành lập, buổi gặp mặt của Chi hội truyền thống Trung đoàn 910 (Trường Sĩ quan Không quân) không chỉ là ngày hội ngộ của những người từng gắn bó với bầu trời, mà còn là khúc tráng ca đong đầy nghĩa tình đồng đội, kết nối giữa quá khứ hào hùng với hiện tại vươn xa.
Chiều 24-10, trong cái nắng thu dịu mát của phố biển Nha Trang, không khí gặp mặt của Chi hội truyền thống Trung đoàn 910 (Trường Sĩ quan Không quân) lại thêm ấm áp và rực rỡ hơn bao giờ hết. Tới dự và chia vui cùng Chi hội có Thiếu tướng Lê Văn Uy - Chính ủy Trường Sĩ quan Không quân; Đại tá Nguyễn Quang Hùng, Phó Hiệu trưởng - TMT Nhà trường; Đại tá Vũ Đức Quý - Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sĩ quan Không quân; Thượng tá Vũ Dũng - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 910 cùng các đồng chí trong Ban Chỉ huy Trung đoàn.
Ngày hội ngộ của những trái tim mang màu áo lính
Trở về phố biển Nha Trang nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày thành lập Trung đoàn 910 (3-11-1958 / 3-11-2026), hơn 100 cán bộ, công nhân viên qua các thời kỳ của đơn vị đã có buổi gặp mặt đầy nghĩa tình. Họ là những người từng công tác ở các chuyên ngành Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật... Những mái đầu đã điểm bạc, những nếp nhăn thời gian hằn sâu trên vầng trán, nhưng ánh mắt ai nấy đều lấp lánh niềm vui nghẹn ngào ngày hội ngộ.
Có những người vì nhiệm vụ, vì khoảng cách địa lý xa xôi mà suốt nhiều năm nay mới có cơ hội trở về, như Đại tá Đinh Hữu Đảng - nguyên phi công, giảng viên bay của Trung đoàn. Tay bắt tay thật chặt, họ ôm ghì lấy nhau, gọi tên nhau trong tiếng nghẹn ngào khàn đặc. Những nụ cười rạng rỡ đan xen với những giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo, giọt nước mắt của nghĩa tình đồng đội vượt qua thử thách của không gian và thời gian.
Trong không khí trang nghiêm và sâu lắng của buổi gặp mặt, mọi người cùng đứng dậy dành phút mặc niệm, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì bầu trời Tổ quốc. Giây phút ấy, hình bóng những người đồng đội từng chung buồng lái, từng miệt mài bên sân bay năm nào như hiện về đầy kiêu hãnh và xúc động.
Nối tiếp dòng cảm xúc thiêng liêng đó, không gian ấm áp như vỡ hòa khi Ban tổ chức trao tặng những bó hoa tươi thắm mừng thọ các hội viên bước sang tuổi 70. Đại diện Ban Giám hiệu Nhà trường và Chỉ huy Trung đoàn 910 cũng trân trọng gửi tặng những lẵng hoa tươi thắm, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những cống hiến, phụng sự và hy sinh cao đẹp của các thế hệ cha anh.
Trở lại mạch cảm xúc tự hào, Thượng tá Nguyễn Sỹ Hiến - nguyên Phó Tham mưu trưởng Trung đoàn 910, Chi hội trưởng Chi hội Truyền thống đã xúc động ôn lại chặng đường 68 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của đơn vị. Từ mốc son lịch sử ngày 3-11-1958 tại sân bay Cát Bi (Hải Phòng) với vẻn vẹn 3 chiếc máy bay Aero và hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, đến nay Trung đoàn đã đào tạo hơn 100 khóa phi công, trên 13 chủng loại máy bay với hàng ngàn phi công, giảng viên cho Quân đội ta và hai nước bạn Lào, Campuchia.
Với những cống hiến to lớn trong chiến đấu và trong đào tạo phi công cho Tổ quốc, Trung đoàn đã có 12 tập thể và cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND). Đặc biệt, năm 2000, Trung đoàn vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ đổi mới. Hàng trăm tập thể, cá nhân được khen thưởng ở các cấp, trong đó nhiều đồng chí cán bộ, giảng viên bay được tặng thưởng Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và Huy chương vì sự nghiệp giáo dục đào tạo. Nhiều đồng chí trưởng thành từ cái nôi này đã phát triển, trở thành những cán bộ lãnh đạo cấp cao trong Quân đội.
Gian khó tạc nên bản lĩnh người lính Trung đoàn 910
Đại tá Nguyễn Văn Khuya, nguyên Trung đoàn trưởng, không giấu nổi niềm xúc động chia sẻ: “Trải qua bao thăng trầm và biến động của lịch sử, điều quý giá nhất còn đọng lại trong mỗi chúng ta hôm nay không chỉ là những chiến công hay những tấm huy chương, mà chính là tình đồng chí, nghĩa đồng đội sắt son của Trung đoàn 910. Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta có quyền tự hào vì đã cống hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân cho bầu trời Tổ quốc, và hôm nay, niềm tự hào ấy lại được truyền tiếp cho thế hệ trẻ.”
Nhắc lại những năm tháng gắn bó với sân bay, Đại tá Đoàn Văn Khang, nguyên Trung đoàn trưởng thế hệ sau bộc bạch: “Ở Trung đoàn 910, phi công là người trực tiếp điều khiển máy bay trên không, nhưng sự an toàn của họ lại nằm trong tay từng người thợ máy, thông tin, radar dưới mặt đất. Mối liên kết ấy không chỉ là trách nhiệm, mà còn là sự tin tưởng giao thoa cả tính mạng cho nhau.” Lời tâm sự giản dị ấy nhận được những cái gật đầu đồng cảm sâu sắc của tất cả những người có mặt.
Khi chén rượu hội ngộ được nâng lên, những câu chuyện đời, chuyện nghề lại râm ran được kể. Đáng nhớ nhất là ký ức của Thượng tá Đinh Công Thuật, nguyên Xưởng trưởng Xưởng Bảo dưỡng kỹ thuật, khi ông trầm ngâm nhớ về những năm tháng lực lượng thợ máy căng mình dưới nắng gió mặn mòi miền Trung, thiếu thốn từng linh kiện, thiết bị nhưng vẫn kiên cường bảo đảm từng giờ bay an toàn tuyệt đối cho các phi công.
Mạch cảm xúc càng thêm sâu lắng và nghẹn ngào khi các hội viên nhắc về cột mốc lịch sử tháng 12-2003, thời điểm đơn vị cơ động chuyển toàn bộ lực lượng từ sân bay Nha Trang ra vị trí đóng quân mới tại sân bay Tuy Hòa.
BCH Trung đoàn qua các thời kỳ chụp ảnh lưu niệm
Nhớ lại những ngày đầu thiếu thốn gian khổ ấy, Đại tá Nguyễn Trần Hồng, nguyên Trung đoàn trưởng ngậm ngùi chia sẻ: “Sân bay Tuy Hòa ngày ấy còn hoang sơ lắm, doanh trại mới được xây dựng nhưng các cơ sở bảo đảm hậu cần - kỹ thuật còn thiếu thốn đủ đường. Cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên đơn vị phải vất vả, đổ biết bao mồ hôi gánh vác, vừa dốc sức củng cố doanh trại, củng cố hạ tầng, vừa phải giữ vững tiến độ huấn luyện bay. Nhưng chính trong gian khó ấy, tinh thần đoàn kết và bản lĩnh kiên trung của người lính Không quân Trung đoàn 910 lại càng tỏa sáng rực rỡ.”
Khúc tráng ca nối dài những chuyến bay
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thượng tá Vũ Dũng - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 910 đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những đóng góp bằng mồ hôi, xương máu của các thế hệ đi trước. Xúc động hơn cả khi đồng chí Trung đoàn trưởng giới thiệu thước phim với những hình ảnh nổi bật của đơn vị sau khi tiếp nhận khí tài mới hiện đại đến các đại biểu.
Nhìn những chiếc máy bay thế hệ mới kiêu hãnh xé mây trên màn hình, ánh mắt các cựu binh lại ngời sáng niềm tự hào. Đồng chí Trung đoàn trưởng cũng khẳng định sự trưởng thành hôm nay có nền móng vững chắc từ mồ hôi, xương máu của thế hệ cha anh và thế hệ hôm nay sẽ tiếp nối vững vàng truyền thống ấy.
Những giai điệu hào hùng “Về đây đồng đội ơi”; “Phi đội ta xuất kích” và những cái nắm tay siết chặt đã cho những người lính năm xưa thấy mình trẻ lại, kiêu hãnh cống hiến trọn vẹn cho bầu trời Tổ quốc. Tiếng hát vang lên như nhịp đập chung của những trái tim mang màu áo xanh da trời.
Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc chia tay. Những số điện thoại vội vã trao nhau, những lời hứa hẹn ngày gặp lại năm sau.. như có chút lưu luyến, bồi hồi. Rời buổi hội ngộ, ai nấy đều mang theo niềm ấm áp của tình đồng chí, đồng đội. Mấy chục năm đã trôi qua, mây trời có thể đổi thay, nhưng tình cảm của những con người từng gắn bó dưới mái nhà Trung đoàn 910 thì vẫn vẹn nguyên, bình yên như những chuyến bay thắng lợi trở về.
Đọc tiếp
- Ngày 24/10, các Đồn Biên phòng thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức Chương trình “Cà phê sáng...
- Ngày 24-10, tại Phân hiệu Trường THCS Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên, Bộ Tư lệnh 86 tổ chức khánh thành Phòng Tin học theo mô...
- Phát huy vai trò của một ngân hàng thương mại hàng đầu đất nước, tại Hội nghị “Ngành Ngân hàng đồng hành khơi...
- Chiều 24-10, tại Quảng trường 2-4 (phường Nha Trang), trong khuôn khổ chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số...
- Sáng 24-10, tại Quảng trường 2-4 (phường Nha Trang), UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức khai mạc “Ngày hội Công nghệ số tỉnh...
Mới nhất
- Từ những người lính từng sát cánh trên chiến trường, các cựu chiến binh hôm nay tiếp tục đồng hành trong lao động,...
- Ngày 24/10, tại thôn Thạch Ngõa, xã Thượng Minh, tỉnh Thái Nguyên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Ban Chỉ huy Quân...
- Sáng 24/10, tại Phú Thọ, Hội đồng đội hưu trí Cục Chính trị Quân khu 2 tổ chức gặp mặt đồng đội lần thứ nhất....
- Rạng sáng 24/10, sau quá trình tổ chức truy xét, lực lượng chức năng đã bắt giữ Lê Văn Cường, một trong bốn phạm nhân...
- Từ tháng 7/2026 đến nay, lực lượng Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) đã phát hiện, thu giữ hơn 36...
- Ngày 23-10, tại Hà Nội, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức...
- Ngày 23/10, xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 79 năm Chiến thắng Sông Lô (24/10/1947 –...
- Trong bối cảnh các hệ thống năng lượng ngày càng phụ thuộc vào dữ liệu và công nghệ điều khiển, an ninh mạng đã trở...
- Diễn ra từ ngày 22 đến 24/10/2026, chương trình Famtrip “Vĩnh Hy Xưa – Vĩnh Hải Ngày Nay” thu hút sự tham gia của hơn 100 doanh...
- Tại khu vực Chà Nòi-Khe Gát thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, đội thám hiểm hang động đã phát hiện một hố sụt...














