CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Tuổi trẻ trường quân sự Quân khu 5 về với nhân dân vùng lũ
Trong những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bị ngập úng, sạt lở, gây thiệt hại rất lớn về tài sản, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.
Trước tình hình đó, nhà trường đã điều động gần 1.500 cán bộ, giảng viên và học viên kịp thời cơ động lực lượng, phương tiện xuống các địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề để giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.
Tại phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng (Quảng Nam cũ) nơi chịu ảnh hưởng rất lớn của trận lụt lịch sử vừa qua, trong đó có Bệnh viện Đa khoa Điện Bàn nơi cứu chữa rất nhiều bệnh nhân, nước lớn đã nhấn chìm cả tầng 1 khoa khám chữa bệnh. Với tinh thần ưu tiên tổng dọn trước để có chỗ cho bệnh nhân điều trị. Nhà trường đã cử gần 250 cán bộ, học viên cùng với các đơn vị bạn dọn dẹp, tẩy uế, phun hóa chất khử khuẩn để sớm đưa Bệnh viện trở lại hoạt động bình thường.
Tinh thần “Vì nhân dân quên mình”, cán bộ, giảng viên, học viên đã khẩn trương dọn dẹp bùn đất, lau chùi giường bệnh, thâu rửa nền nhà, hỗ trợ vận chuyển bệnh nhân cấp cứu, chuyển tuyến...
Đại tá Nguyễn Minh Hiền, Phó Hiệu trưởng Nhà trường yêu cầu "tất cả phải làm việc hơn 200% công sức, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhiệm vụ chuyển qua địa phương khác, nơi đâu cũng cần chúng ta"
Với quyết tâm cao và nhiệt huyết của tuổi trẻ cán bộ, học viên Nhà trường luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, không ngại gian khổ, tự giác làm việc với khí thế cao nhất góp công sức nhỏ bé để bệnh nhân an tâm điều trị.
Hoạt động giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ của tuổi trẻ Trường Quân sự Quân khu 5 không chỉ thể hiện tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, mà còn góp phần thắt chặt mối quan hệ quân - dân bền chặt, tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp của người quân nhân cách mạng trong lòng nhân dân thành phố Đà Nẵng.
Đọc tiếp
- Đã 42 năm chia tay đồng đội, xa vùng chiến địa "Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử", được coi là ác liệt...
- Sáng 27/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Krông Bông, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk, phối hợp cấp ủy, chính quyền xã Krông Bông tổ...
- Ngày 27-7-2026, Làng Hữu nghị Việt Nam, Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam phối hợp với Ban Cơ yếu chính phủ tổ chức...
- Thiếu tướng Tô Anh Dũng, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, được Ban Bí thư chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy...
- Đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, được Ban Bí thư...
- Tháng 7 năm nay, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân các anh hùng, liệt sĩ và gia...
Mới nhất
- Ký ức về trận đánh căn cứ Động Tòa năm 1968 và sự hy sinh của những đồng đội vẫn luôn đau đáu trong tâm trí cựu...
- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 27/7, lãnh đạo thành phố Huế tổ chức dâng hương,...
- Sáng 27-7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2026), Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Nam Nha Trang...
- Nhu cầu bổ sung vốn lưu động thường phát sinh vào những thời điểm quan trọng như nhập hàng, mở rộng quy mô hay chuẩn...
- Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026), hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày, đêm đẩy...
-
Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngày 25-7-2026, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam công bố các... - “Tôi đi rồi giả thử có về được đến nhà thì có vợ có chồng nuôi con, khi tôi không về nữa thì bà cố gắng ở lại...
- Chương trình "Đi tìm đồng đội - Sao sáng dẫn đường" tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị) đã mang...
- Tiếp nối hành trình tri ân tại Quảng Trị, ngày 26-7, Đoàn công tác Báo Cựu chiến binh Việt Nam do Đại tá Đỗ Phú Thọ - Ủy...
- Không ai biết trước ngày mình sẽ rời cõi đời. Người xưa vẫn nói: “Sinh hữu hạn, tử bất kỳ”. Thế nhưng, khi nhận...















