Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Về Quảng Trị thắp nén hương tri ân

Nhóm Phóng viên 26/07/2026 - 23:38

Tiếp nối hành trình tri ân tại Quảng Trị, ngày 26-7, Đoàn công tác Báo Cựu chiến binh Việt Nam do Đại tá Đỗ Phú Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Cựu chiến binh Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 và tham quan, tìm hiểu giá trị lịch sử của Di tích quốc gia đặc biệt Địa đạo Vịnh Mốc.

1
2
Đoàn công tác Báo CCB Việt Nam dâng hương, dâng hoa tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

Tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, đoàn đã thành kính dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm trung tâm, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ. Trước không gian linh thiêng của mảnh đất từng hứng chịu mưa bom, bão đạn, mỗi cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Cựu chiến binh Việt Nam đều bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hiến dâng tuổi thanh xuân vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

3
Đoàn công tác Báo CCB Việt Nam tri ân tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.


Qua những câu chuyện, tư liệu lịch sử và lời thuyết minh của hướng dẫn viên, các thành viên trong đoàn càng hiểu rõ hơn ý nghĩa của cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị - một trong những trận chiến ác liệt nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Chiến thắng và sự hy sinh anh dũng của quân, dân ta đã góp phần tạo chuyển biến quan trọng trên bàn đàm phán Hội nghị Paris, tiến tới ký kết Hiệp định Paris năm 1973 và mở đường cho Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, Thành cổ Quảng Trị hôm nay được phủ màu xanh của cây cỏ và sự bình yên của cuộc sống mới. Thế nhưng, dưới mỗi tấc đất vẫn thấm đẫm máu xương của hàng nghìn người con ưu tú đã ngã xuống. Thành cổ giờ đây trở thành điểm hẹn của lòng tri ân, nơi đồng bào cả nước tìm về thắp nén hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

4
Đoàn công tác Báo CCB Việt Nam dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9.

Rời Thành cổ Quảng Trị, đoàn đến dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 - nơi yên nghỉ của gần 11.000 Anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9 và chiến trường nước bạn Lào. Trong cái nắng tháng Bảy gay gắt của miền Trung, trước những hàng bia mộ thẳng tắp, nhiều phần mộ vẫn chưa xác định được danh tính, các thành viên trong đoàn không khỏi xúc động. Mỗi phần mộ là một cuộc đời, một tuổi xuân đã gửi lại nơi chiến trường để đất nước được nở hoa độc lập, kết trái tự do.

5
Các thành viên dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9.

Là người trực tiếp tham gia chiến đấu trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, cựu chiến binh Mạnh Đình Thịnh (sinh năm 1953, quê xã Bắc Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên), nguyên chiến sĩ C18, E64, F320B, nghẹn ngào chia sẻ: "Năm nay tôi 73 tuổi. Sau 54 năm, đây mới là lần đầu tiên tôi trở lại chiến trường xưa. Đến Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, tôi rất xúc động. Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, quê hương, đất nước ngày càng phát triển, cuộc sống của người dân cũng khởi sắc hơn. Chúng tôi giờ tuổi đã cao, sức khỏe yếu đi nhiều, nhưng vẫn cố gắng trở lại để thắp nén hương tri ân những đồng đội đã anh dũng hy sinh. Đây là tình cảm, là trách nhiệm mà những người lính còn sống luôn mang theo trong suốt cuộc đời mình".

Trong hành trình về nguồn, đoàn cũng đến tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Địa đạo Vịnh Mốc - công trình quân sự độc đáo được quân và dân Vĩnh Linh xây dựng trong giai đoạn 1965-1967 để tránh bom đạn và bám trụ sản xuất, chiến đấu. Địa đạo gồm ba tầng, với đầy đủ giếng nước, bếp Hoàng Cầm, phòng hộ sinh, hội trường, trạm quân y... là minh chứng sinh động cho ý chí "một tấc không đi, một ly không rời" của quân và dân Vĩnh Linh trong những năm tháng chiến tranh ác liệt.

Lần đầu tiên đến với Địa đạo Vịnh Mốc, em Đặng Thị Hiền, sinh viên năm thứ ba Trường Đại học Sư phạm Huế, không giấu được sự xúc động. Hiền cho biết, trước đây em chỉ được học về địa đạo qua sách vở và mô hình trong môn Giáo dục quốc phòng - an ninh, nhưng khi trực tiếp bước xuống lòng đất mới thực sự cảm nhận được quy mô và sự kỳ vĩ của công trình. "Đi càng sâu em càng thấy ngột ngạt, hơi thiếu ôxy và bắt đầu hình dung được những gian khổ mà thế hệ cha ông đã trải qua. Qua lời thuyết minh về hệ thống thông gió, giếng thông hơi và không gian sinh hoạt ngay trong lòng đất, em càng khâm phục trí tuệ, ý chí và sức sáng tạo của quân, dân ta. Chuyến đi giúp em hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, đồng thời thôi thúc em tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử hào hùng của dân tộc" - Hiền chia sẻ.

Hành trình tri ân tại các "địa chỉ đỏ" ở Quảng Trị không chỉ là dịp để cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Cựu chiến binh Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn đối với các Anh hùng liệt sĩ mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của mỗi người trong việc gìn giữ, phát huy những giá trị lịch sử, viết tiếp truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước.

Đọc tiếp

Mới nhất

Về Quảng Trị thắp nén hương tri ân