CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM LÀNG HỮU NGHỊ VIỆT NAM: Nối dài mạch nguồn tri ân
Ngày 27-7-2026, Làng Hữu nghị Việt Nam, Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam phối hợp với Ban Cơ yếu chính phủ tổ chức Chương trình Tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” - lan toả yêu thương.
Tham dự Chương trình có các đồng chí: Dương Hoa Lê - Phó cục trưởng Cục Tổ chức Ban Cơ yếu chính phủ; Nguyễn Ngọc Dũng - Giám đốc Làng Hữu nghị Việt Nam, cùng các thành viên trong Đoàn công tác Ban Cơ yếu chính phủ, cán bộ nhân viên Làng Hữu nghị Việt Nam, Đoàn CCB tỉnh Thanh Hoá đang an dưỡng tại Làng, các cháu nạn nhân chất độc da cam/dioxin đang được chăm sóc tại Làng Hữu nghị Việt Nam.
Tháng Bảy lại về, mang theo sắc đỏ của những đóa hoa tri ân và những khoảng lặng thiêng liêng trong trái tim mỗi người Việt Nam. Đó là khoảng thời gian cả dân tộc hướng về những người đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong dòng chảy của truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", chương trình gặp mặt, tri ân các CCB và nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Làng Hữu nghị Việt Nam, với sự đồng hành của Ban Cơ yếu Chính phủ, không chỉ là một hoạt động mang ý nghĩa xã hội sâu sắc mà còn là một bản hòa ca của lòng biết ơn, của trách nhiệm và của niềm tin vào những giá trị nhân văn bền vững.
Làng Hữu nghị Việt Nam như trở thành mái nhà chung của ký ức và hiện tại. Nơi đây, những mái đầu bạc của các CCB gặp gỡ những ánh mắt trong trẻo của các em nhỏ mang di chứng chất độc da cam. Hai thế hệ, hai số phận khác nhau, nhưng cùng mang trên mình dấu ấn của chiến tranh. Một bên là những người đã đi qua bom đạn để giành lấy hòa bình; một bên là những đứa trẻ sinh ra khi tiếng súng đã lùi xa, nhưng vẫn phải mang theo những hệ lụy mà chiến tranh để lại. Sự có mặt của Đoàn công tác Ban Cơ yếu Chính phủ trong chương trình là sự tiếp nối của truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.
Để có được một chương trình đong đầy cảm xúc ấy, không thể không nhắc đến những nỗ lực bền bỉ của Ban Giám đốc Làng Hữu nghị Việt Nam. Suốt nhiều năm qua, tập thể cán bộ, nhân viên nơi đây đã âm thầm vun đắp một mái nhà chung cho những CCB mang trong mình di chứng chiến tranh và những em nhỏ chịu ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin. Công việc của họ không chỉ là chăm sóc sức khỏe hay phục hồi chức năng mà điều lớn lao hơn là gieo mầm hy vọng, thắp lên niềm tin và giúp những mảnh đời nhiều thiệt thòi cảm nhận được hơi ấm của tình người. Mỗi chương trình được tổ chức tại Làng Hữu nghị Việt Nam đều là kết quả của biết bao ngày chuẩn bị tỉ mỉ. Từ khâu đón tiếp, bố trí không gian, chăm lo từng bữa ăn, giấc nghỉ cho các bác CCB đến việc luyện tập các tiết mục văn nghệ của các em nhỏ, tất cả đều được thực hiện bằng sự tận tụy và trách nhiệm. Chính sự chu đáo ấy đã tạo nên một không gian gặp gỡ thân tình, nơi những khoảng cách về tuổi tác, nghề nghiệp hay hoàn cảnh dường như đều tan biến.
Giai điệu của ca khúc "Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây", khán phòng như lắng lại. Tiếng hát của CCB Trần Quang Đẩu - nguyên Chủ tịch Hội CCB Bộ Tài nguyên và Môi trường, hòa cùng giọng ca trong trẻo của cháu Kim Liên đã tạo nên một hình ảnh đầy xúc động. Một người là nhân chứng của những năm tháng chiến tranh; một người là thế hệ lớn lên trong hòa bình nhưng hứng chịu hậu quả của chiến tranh - hai thế hệ đứng chung trên sân khấu, cùng cất lên những ca từ đã đi cùng năm tháng, như một cuộc đối thoại không lời giữa quá khứ và hiện tại. Không còn khoảng cách của tuổi tác, chỉ còn lại tình yêu Tổ quốc, lòng biết ơn và khát vọng gìn giữ hòa bình. Những tràng pháo tay kéo dài sau tiết mục không đơn thuần dành cho giọng hát mà còn dành cho thông điệp đẹp đẽ về sự tiếp nối giữa các thế hệ người Việt Nam.
Nếu "Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây" gợi nhớ một thời hoa lửa đầy hào hùng thì ca khúc "Nỗi đau da cam" qua phần thể hiện của em Trần Văn Đức lại đưa người nghe đến với những khoảng lặng sâu thẳm. Chính sự mộc mạc trong giọng hát của em đã khiến từng câu hát trở nên da diết. Mỗi lời ca như kể lại câu chuyện của những đứa trẻ chưa từng biết đến chiến tranh nhưng vẫn phải gánh chịu hậu quả của chiến tranh. Trong khán phòng, nhiều ánh mắt đã lặng đi, thể hiện sự đồng cảm, nỗi day dứt của cả một dân tộc trước những mất mát vẫn còn hiện hữu sau hơn nửa thế kỷ hòa bình.
Âm nhạc, trong khoảnh khắc ấy, đã làm được điều mà nhiều lời nói không thể diễn tả. Nó kết nối ký ức với hiện tại, nối những người đã đi qua chiến tranh với những người sinh ra trong hòa bình và nh Có lẽ, điểm lắng đọng nhất của chương trình không nằm ở những bó hoa hay những phần quà được trao tận tay, mà ở khoảnh khắc cả hội trường lặng đi khi Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Văn Thọ cất lên những vần thơ của chính cuộc đời mình:
Cuộc đời mười bảy xuân xanh,
Xếp bút nghiên lên đường đánh giặc.
Tuổi thơ gác lại phía sau,
Khoác ba lô bước vào trận tuyến.
Hành trang là một niềm tin,
Theo chân đồng đội khắp miền quê hương.
Qua Huế, Quảng Trị, Thừa Thiên,
Rồi sang nước bạn giữ yên đất trời.
Những năm tháng ấy gian lao,
Biết bao đồng đội ngã vào tuổi xuân.
Có người mãi mãi không về,
Hóa thân vào đất mẹ, thành quê hương mình…
Người lính năm xưa đứng trước đồng đội và thế hệ trẻ bằng tất cả sự mộc mạc của một người đã đi qua chiến tranh. Giọng đọc của ông có lúc chậm lại vì xúc động, nhưng từng câu, từng chữ lại mang sức nặng của ký ức. Đó là cuốn nhật ký được viết bằng tuổi trẻ, bằng khói lửa chiến trường và bằng cả những mất mát mà một người lính mang theo suốt cuộc đời.
Những câu thơ như lời thủ thỉ với đồng đội:
"Chiến tranh thống nhất đã lâu rồi,
Giữa đêm ký ức vẫn bồi hồi nhớ thương.
Các anh nằm lại giữa rừng sâu,
Đất mẹ ôm trọn một màu bình yên..."
Phát biểu tại chương trình, đồng chí Dương Hoa Lê - Phó Cục trưởng Cục Tổ chức, Ban Cơ yếu Chính phủ nhấn mạnh rằng đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" luôn là giá trị cốt lõi được Đảng, Nhà nước và Quân đội gìn giữ, phát huy. Đối với Ban Cơ yếu Chính phủ, việc tham gia các hoạt động tri ân người có công, chăm lo các cựu chiến binh và nạn nhân chất độc da cam không chỉ là hoạt động an sinh xã hội mà còn là trách nhiệm chính trị, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những thế hệ đã hy sinh, cống hiến cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Đồng chí bày tỏ sự trân trọng trước những nỗ lực của Ban Giám đốc, đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, giáo viên và người lao động Làng Hữu nghị Việt Nam trong nhiều năm qua đã tận tụy chăm sóc, phục hồi chức năng, giáo dục và đồng hành cùng các cựu chiến binh cũng như các em nhỏ mang di chứng chất độc da cam/dioxin. Những việc làm thầm lặng ấy đã góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, lan tỏa tinh thần nhân ái và củng cố niềm tin vào những giá trị tốt đẹp của xã hội.
Đồng chí khẳng định, chiến tranh đã lùi xa nhưng hậu quả vẫn còn hiện hữu trong cuộc sống của nhiều gia đình. Vì vậy, công tác chăm lo người có công với cách mạng và khắc phục hậu quả chiến tranh là nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Ban Cơ yếu Chính phủ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, tích cực hưởng ứng các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, góp phần cùng các cấp, các ngành chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh và các nạn nhân chất độc da cam.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng - Giám đốc Làng Hữu nghị Việt Nam, bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm của lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ cùng đoàn công tác đã dành thời gian đến thăm, động viên các CCB, nạn nhân chất độc da cam/dioxin và các em học sinh đang học tập, sinh hoạt tại Làng Hữu nghị Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Đồng chí cho biết, trong nhiều năm qua, Làng Hữu nghị Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm của các bộ, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trên cả nước. Sự đồng hành đó không chỉ mang đến những điều kiện tốt hơn về cơ sở vật chất, trang thiết bị hay các chương trình hỗ trợ, mà quan trọng hơn là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với các cựu chiến binh và các em nhỏ đang được chăm sóc, phục hồi chức năng tại Làng. Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng, chiến tranh đã lùi xa nhưng hậu quả của chất độc da cam/dioxin vẫn còn hiện hữu trong cuộc sống của nhiều gia đình. Chính vì vậy, đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động của Làng Hữu nghị Việt Nam luôn xác định việc chăm sóc, điều dưỡng, phục hồi chức năng, giáo dục và đồng hành cùng các cựu chiến binh cũng như các em nhỏ là trách nhiệm, đồng thời là tình cảm và lương tâm của những người đang tiếp nối truyền thống nhân ái của dân tộc. Đồng chí nhấn mạnh rằng mỗi em nhỏ tại Làng đều mang trong mình một hoàn cảnh đặc biệt, nhưng cũng ẩn chứa nghị lực đáng khâm phục. Mỗi bước tiến trong quá trình phục hồi chức năng, mỗi kỹ năng mới các em học được, mỗi nụ cười được nở trên gương mặt các em đều là niềm hạnh phúc và động lực để tập thể cán bộ, y bác sĩ, giáo viên và người lao động của Làng tiếp tục cống hiến.
Thay mặt tập thể cán bộ, viên chức và người lao động Làng Hữu nghị Việt Nam, đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Ban Cơ yếu Chính phủ cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội, để Làng có thêm nguồn lực chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho các cựu chiến binh và các em nhỏ chịu ảnh hưởng bởi hậu quả chiến tranh. Đồng chí khẳng định, sự đồng hành của cộng đồng không chỉ góp phần cải thiện điều kiện chăm sóc mà còn tiếp thêm niềm tin, nghị lực để những người đang sống tại Làng vững vàng vượt qua khó khăn, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.
Khép lại bài phát biểu, đồng chí gửi lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ, các đại biểu, các CCB, các nhà hảo tâm và toàn thể những người đã luôn dành tình cảm, trách nhiệm đối với Làng Hữu nghị Việt Nam. Đồng chí tin tưởng rằng, với sự chung tay của toàn xã hội, truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" sẽ tiếp tục được lan tỏa, góp phần xoa dịu những nỗi đau do chiến tranh để lại và bồi đắp những giá trị nhân văn bền vững cho các thế hệ mai sau để khi tháng Bảy khép lại, những ngọn nến tri ân có thể tắt, nhưng ngọn lửa của lòng biết ơn vẫn sẽ tiếp tục được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bởi đó chính là cội nguồn sức mạnh của dân tộc Việt Nam - một dân tộc luôn biết gìn giữ ký ức, trân trọng sự hy sinh và lấy nghĩa tình làm điểm tựa để bước tới ngày mai.ắc nhở tất cả rằng hòa bình hôm nay chưa bao giờ là điều hiển nhiên.
Đọc tiếp
- Thiếu tướng Tô Anh Dũng, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, được Ban Bí thư chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy...
- Đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, được Ban Bí thư...
- Tháng 7 năm nay, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân các anh hùng, liệt sĩ và gia...
- Sáng 27-7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2026), Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Nam Nha Trang...
- Nhu cầu bổ sung vốn lưu động thường phát sinh vào những thời điểm quan trọng như nhập hàng, mở rộng quy mô hay chuẩn...
Mới nhất
- Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026), hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày, đêm đẩy...
-
Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngày 25-7-2026, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam công bố các... - “Tôi đi rồi giả thử có về được đến nhà thì có vợ có chồng nuôi con, khi tôi không về nữa thì bà cố gắng ở lại...
- Chương trình "Đi tìm đồng đội - Sao sáng dẫn đường" tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị) đã mang...
- Tiếp nối hành trình tri ân tại Quảng Trị, ngày 26-7, Đoàn công tác Báo Cựu chiến binh Việt Nam do Đại tá Đỗ Phú Thọ - Ủy...
- Không ai biết trước ngày mình sẽ rời cõi đời. Người xưa vẫn nói: “Sinh hữu hạn, tử bất kỳ”. Thế nhưng, khi nhận...
- Tháng 7 về, khoảng trời như trầm lặng hơn trong những ký ức thiêng liêng của tri ân. Khi ngày 27-7 đã cận kề, trong lòng...
- Khắc ghi công ơn lớn lao đối với các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng tuổi xuân và máu xương để giành độc lập, tự do cho...
- Có những lời tri ân không cần cất thành tiếng. Chúng được gửi vào từng nét cọ, từng lớp màu, từng bông hoa nở giữa...














