CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Trao gửi nghĩa tình, đượm tình tri ân trong tháng Tư lịch sử
Hướng về kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, những chuyến thăm hỏi, động viên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến với các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và công nhân lao động khó khăn càng thêm đong đầy và giàu ý nghĩa.
Sáng 27/4, đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước do đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Ninh Bình. Mỗi điểm đến không chỉ là một chuyến thăm, mà còn là sự gửi gắm ân tình, là lời tri ân sâu nặng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Trong căn nhà nhỏ bình dị nơi phường Phủ Lý, đoàn công tác đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Sách, năm nay Mẹ đã 106 tuổi. Giữa không gian tĩnh lặng, ấm mùi thời gian, dáng Mẹ nhỏ bé, mái đầu bạc trắng, ánh mắt hiền từ mà sâu thẳm khiến ai có mặt cũng lặng đi vì xúc động. Hơn một thế kỷ đi qua đời người, Mẹ đã lặng lẽ gánh trên vai những mất mát lớn lao của chiến tranh, những nỗi đau chẳng gì có thể bù đắp. Mẹ có 5 người con, trong đó 2 người con trai đã anh dũng ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Nỗi đau ấy theo Mẹ đi suốt cuộc đời, in hằn lên dáng hình gầy guộc, lên mái tóc bạc phơ và những tháng năm lặng thầm chịu đựng. Nhưng cũng từ những mất mát tưởng chừng không gì khỏa lấp ấy, ở Mẹ vẫn sáng ngời đức hy sinh, lòng kiên trung và phẩm chất cao đẹp của người mẹ Việt Nam - âm thầm, bền bỉ, suốt đời hy sinh vì non sông, đất nước.
Ân cần thăm hỏi sức khỏe, nắm tay Mẹ thật lâu, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, mất mát lớn lao của Mẹ và gia đình dành cho đất nước. Đồng chí kính chúc Mẹ luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương sáng về lòng yêu nước và đức hy sinh cho các thế hệ con cháu noi theo. Trong không khí đầm ấm, chân tình, sự tri ân không chỉ được gửi gắm bằng lời nói, mà còn hiện hữu trong từng ánh mắt, từng cái nắm tay đầy trân trọng.
Rời ngôi nhà của Mẹ Việt Nam Anh hùng, đoàn công tác đến thăm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thiện Tỉnh, ở phường Phù Vân. Dẫu mang trên mình thương tật của chiến tranh, ông vẫn giữ trọn phẩm chất của người lính Cụ Hồ - kiên cường, giản dị và tận tụy. Không chỉ gương mẫu trong lao động sản xuất, ông còn tích cực tham gia công tác xã hội, cùng đồng đội miệt mài trong hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ.
Lắng nghe những câu chuyện mộc mạc mà sâu nặng nghĩa tình của người lính năm xưa, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài trân trọng ghi nhận và biểu dương những đóng góp, cống hiến của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thiện Tỉnh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí mong muốn ông tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập, noi theo.
Xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thiện Tỉnh chia sẻ, sự thăm hỏi chân tình hôm nay là nguồn động viên lớn lao, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các gia đình chính sách tiếp tục vượt qua khó khăn, giữ gìn và vun đắp truyền thống cách mạng cho thế hệ mai sau.
Không chỉ dừng lại ở những lời thăm hỏi ân cần, trong dịp này, đoàn công tác đã trao tặng 200 suất quà tới các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Mỗi phần quà được trao đi không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là sự sẻ chia chân thành, là tình cảm ấm áp của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và toàn xã hội gửi tới những mảnh đời còn nhiều nhọc nhằn.
Cùng ngày, đoàn công tác do đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đã đến Công ty TNHH Sakurai, phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa, trao quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Tại đây, 120 suất quà đã được trao tận tay người dân và công nhân lao động khó khăn. Mỗi suất quà gồm 2 triệu đồng tiền mặt của Trung ương và một túi quà trị giá 500 nghìn đồng của tỉnh Thanh Hóa. Những phần quà tuy không lớn, nhưng thấm đượm nghĩa tình, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cấp ủy, chính quyền địa phương đối với người có công, người nghèo và người lao động yếu thế.
Có thể nói, trong những ngày tháng Tư chan chứa nghĩa tình, những chuyến đi, những cái nắm tay, những lời hỏi han chân thành và những phần quà được trao tận tay đã góp phần làm ấm lòng biết bao gia đình. Đó không chỉ là sự tri ân đối với những cống hiến, hy sinh thầm lặng, mà còn là sự sẻ chia, tiếp sức để những phận đời khó khăn thêm niềm tin, thêm động lực vươn lên.
Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, những hoạt động đầy nghĩa tình ấy tiếp tục lan tỏa truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, bồi đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hun đúc thêm niềm tin, ý chí và sức mạnh để mỗi người dân cùng chung tay dựng xây quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.
Đọc tiếp
- Nhằm mang đến một không gian văn hóa đầy ý nghĩa cho các em thiếu nhi, người dân địa phương và du khách, vào ngày 25/9/2026...
- Tối 15-9, trao đổi với đại diện của Báo CCB Việt Nam, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam – ông Nguyễn...
- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến...
- Cổ phiếu SSB của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) vừa được MarketVector Indexes lựa chọn vào MarketVector Vietnam...
- Mưa lớn kéo dài khiến gần 100m bờ kè suối tại khu vực gần Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Trị) bị sạt lở, sụt lún,...
- Sau khi Bộ Tư pháp đã có hai báo cáo về việc giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Bạch Đằng - Giám đốc Công ty TNHH Khách...
Mới nhất
- Hai năm trước, chiếc điện thoại của tôi bị trục trặc. Khỏi phải nói, với những người “ở tuổi xế chiều”,...
- Mỗi khi mưa lớn, nước khe chảy qua khu dân cư xóm Phú Tiến, xã Nghĩa Thọ, tỉnh Nghệ An lại chuyển màu đục trắng như...
- Hồi âm Báo CCB Việt Nam về trường hợp ông Nguyễn Đặm hy sinh từ năm 1952 nhưng đến nay gia đình chưa nhận được Bằng...
- Ngày 15/9, tại khu vực bản Cha Lo (xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị), lực lượng chức năng Việt Nam và Lào tổ chức diễn tập...
- Từ ngày 15-19/9/2026, tại Khu Trải nghiệm Di sản, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội. Trung tâm...
- Sau hơn 4 tháng xây dựng, ngôi nhà mới được bàn giao cho gia đình ngư dân Bùi Cảnh ở phường Thuận An, TP Huế, giúp gia đình...
- 42 người ở xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị được ghi nhận có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì mua tại...
- Sáng ngày 15 tháng 9, thành phố Đà Nẵng chính thức hoàn thành khai quật, lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN gần...
- Sáng ngày 15 tháng 9, các lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng tổ chức khai quật, cất bốc ngôi mộ tập thể tại thôn...
- Ngày 15/9, tại Thanh Hóa, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy phối hợp với Bách Thảo Ngự Y tổ chức hội thảo “Wellness...














