Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Tiếp lửa truyền thống cho học sinh Trường Trung học cơ sở Vũ Kiệt

Nguyễn Quốc Lập 08/02/2026 - 22:23

Trong khuôn khổ chương trình phối hợp hoạt động thường niên giữa Hội CCB và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, vừa qua, tại Trường Trung học cơ sở Vũ Kiệt (Bắc Ninh), Hội CCB phường đã phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức buổi nói chuyện truyền thống, thu hút sự tham gia của 665 học sinh cùng cán bộ, giáo viên nhà trường.

bao-cao-vien-ccb-nguyen-quoc-lap-tang-2-tap-tho-cho-thu-vien-nha-truong
Báo cáo viên, CCB nguyễn quốc Lập tặng 2 tập thơ cho thư viện nhà trường.

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Quốc Lập - nguyên Chủ tịch Hội CCB phường, đã trực tiếp làm báo cáo viên, nói chuyện truyền thống về lịch sử vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với giọng kể chân thành, giàu cảm xúc, đồng chí đã giúp thầy và trò nhà trường ôn lại chặng đường chiến đấu, trưởng thành của Quân đội ta, đặc biệt là những chiến công và sự hy sinh to lớn của Bộ đội Trường Sơn trên tuyến Đường Trường Sơn huyền thoại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Thông qua những câu chuyện sinh động, gần gũi về cuộc sống, chiến đấu của người lính Quân đội nhân dân Việt Nam, trong đó có đóng góp xứng đáng của cán bộ, chiến sĩ Trường Sơn anh hùng, buổi nói chuyện đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc đối với các em học sinh. Các em được gặp gỡ, giao lưu với các bác CCB, các anh chị đoàn viên thanh niên; được lắng nghe những câu chuyện về các trận đánh ác liệt trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc; về sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ; những tấm gương sáng ngời về tình đồng chí, đồng đội, tình quân dân keo sơn trong lửa đạn chiến tranh cũng như trong thời kỳ hòa bình, hội nhập hôm nay.

Phát biểu tại buổi nói chuyện, các bác CCB đã ân cần nhắn nhủ các em học sinh luôn chăm ngoan, học giỏi, phát huy truyền thống hiếu học của quê hương; mai sau khi khôn lớn, trưởng thành sẽ tiếp bước cha anh, góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng là con Lạc, cháu Hồng.

Hoạt động nói chuyện truyền thống cho học sinh nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân là việc làm thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc của Hội CCB, Đoàn Thanh niên và nhà trường. Thông qua hoạt động này, góp phần nâng cao nhận thức, giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ về truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam; công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời, giúp các em học sinh nhận thức rõ hơn trách nhiệm của bản thân trong việc nỗ lực học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Qua buổi nói chuyện, thầy và trò nhà trường hiểu thêm về truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng trong chiến tranh cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ hòa bình. Các em được ôn lại ý nghĩa lịch sử, hoàn cảnh ra đời và những đóng góp to lớn của các thế hệ cha ông trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước; hiểu thêm về các anh hùng dân tộc trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và trong công cuộc bảo vệ biên giới Tổ quốc.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, trong thời gian tới, Hội CCB và Đoàn Thanh niên phường Thuận Thành sẽ tiếp tục triển khai các nội dung phối hợp cụ thể như: nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền; bồi dưỡng kỹ năng công tác thanh niên, kinh nghiệm tuyên truyền, vận động, tập hợp thanh niên; tham gia tích cực các chương trình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên; đồng thời đổi mới nội dung, hình thức hoạt động để phù hợp với thực tiễn tổ chức đoàn, hội ở cơ sở.

Nhân dịp này, CCB Nguyễn Quốc Lập đã trao tặng thư viện nhà trường hai tập thơ do chính ông sáng tác là “Gió mùa” và “Vọng mãi lời ru”, góp phần làm phong phú thêm nguồn tư liệu văn hóa, giáo dục truyền thống cho học sinh.

Đọc tiếp

Mới nhất

Tiếp lửa truyền thống cho học sinh Trường Trung học cơ sở Vũ Kiệt