Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Sư đoàn 3 Sao đập tan tuyến phòng ngự của địch, tiến vào giải phóng Vũng Tàu

Hồng Loan 30/04/2026 - 20:01

img_3574
Đoàn CCB Sư đoàn 3 Sao Vàng tỉnh NghệAn vào dâng hương  - viếng Đài tưởng niệm liệt sĩ Cầu Cỏ May


Sáng ngày 26 tháng 4 tại Sở chỉ huy của Sư đoàn trước tấm bản đồ Phước Tuy -Vũng Tàu có sựhiện diện của đồng chí Huỳnh Hữu Anh – Tư lệnhphó Quân khu 5, đồng chí Nguyễn Minh Ninh - Tỉnhđội phó Tỉnh đội Phước Tuy cùng một số cán bộtham mưu nghe đồng chí Sư đoàn Trưởng Trần BáKhuê hạ đạt mệnh lệnh tiến công của Sư đoàn.

 Tỉnh Phước Tuy – nay là Bà Rịa Vũng Tàu có 5 huyện: Đức Thạnh, Xuyên Mộc, Đất Đỏ, Long điền, Long Lễ và thị xã Bà Rịa. Phía đông Nam là Thànhphố Vũng Tàu.

Lực lượng Địch khu vực này gồm có: Liên đoàn BảoAn số 938 và 3 Tiểu đoàn Bảo an độc lập. Riêng Thịxã Bà - Rịa, quân ngụy có 7 bộ chỉ huy: BỘ CH Tiểukhu. Bộ CH Cảnh Sát quốc gia, Bộ CH Thám Sát, BộCH Yểm trợ tiếp viện, Bộ CH Liên đoàn Bảo an số938, Ty An Ninh Quân đội và khu Cố Vấn Mỹ. Ngoài ra còn có Trung tâm huấn luyện hạ sỹ quan Vạn Kiếp với hàng ngàn tên và số lớn tàn quân của Sư đoàn 1, Sư đoàn 2, Sư đoàn 3, Sư đoàn Línhthủy đánh bộ, Sư đoàn 18, Lữ đoàn dù số 1 ở các nơi chạy về cùng 1 Chi đoàn xe bọc Thép.

Tại Vũng Tàu quân ngụy có các trường Quân sự lớnnhư trường Cảnh Sát, Hải Quân, Công Bình, Thông tin và Thiếu sinh quân. Mỗi trường có khoảng từ1000 đến 3000 tên. Ngòai ra còn có lực lượng yểmtrợ gồm: 3 trận địa Pháo, 1 Giang đoàn Hải thuyềngồm 19 chiếc và 27 tàu Chiến tàu Vận tải chở quân các loại.

Tổng số địch toàn khu vực trên 2 vạn tên bố trí thànhnhiều tuyến phòng thủ.

Phương châm tiến công của Sư Đoàn được triểnkhai:

Bước 1:

Vừa tiến công các cụm quân phòng thủ ở vòng ngoàiở Đức Thạnh, vừa nhanh chóng thọc sâu đánh chiếmcác mục tiêu chủ yếu ở Thị xã Bà Rịa. Sau đó tỏara Giải phóng toàn bộ Tỉnh Phước Tuy.

Bước 2:

Sư đoàn tập trung tiến công đánh chiếm các mục tiêu để Giải phóng Vũng – Tàu.

Diễn biến chiến dịch:

Đúng 17h ngày 26/4 cánh quân phía Đông củaQuân đoàn 2 nổ súng mở đầu cuộc tiến công chiếnđấu lịch sử các trận địa pháo của Sư đoàn đồng loạtbắn cấp tập hàng ngàn quả đạn vào các mục tiêu củađịch ở Đức Thạnh và Bà Rịa.

Đúng 19h Trung đoàn 141 bắt đầu tiến công thị xãBà Rịa. Hỏa lực Trung đoàn, Tiểu đoàn bắn áp đảocác mục tiêu, vị trí địch cùng lúc Đại đội xe lăng 4 chở bộ binh Đại đội 3 Tiểu đoàn 7 ầm ầm lao dọctheo đường Lê Lợi tiến vào trung tâm thị xã. Sự xuấthiện đột ngột của xe tăng ta, bọn địch giãn ra tháochạy hỗn loạn. Nhưng qua mấy phút hốt hoảng, địchđã tập trung phản ứng. Xe tăng số 3 trúng đạn M72 của địch bị đứt xích, xe tăng số 4 sa lầy hố bom phảichờ cứu kéo. Các lái xe và Pháo thủ dùng súng bộbình để chiến đấu bảo vệ lực lượng. Hai xe còn lạivượt qua ngã ba đường Phan Chu Trinh tiến thẳngkhu Nhà Tròn trung tâm Thị xã. Xe tăng số 2 theo hợp đồng dẫn bộ binh đánh xuống phía Nam nhưng lại bị thụt lầy ở mé sông Dinh. Xe tăng số 1 sau 1 giờtung hoành ở khu Nhà Tròn bị mất liên lạc với Đạiđội phải đánh ngược trở ra để đón Bộ binh. Lúc nàylà 22h. Đêm đó Trung đoàn 141 được lệnh giữ

vững các vị trí đã chiếm và nhanh chóng đưa Tiểu đoàn 8 áp sát trung tâm Huấn luyện Vạn Kiếp, dùng Tiểu đoàn 5 đánh cắt giữa Thị xã với Vạn Kiếpkhông cho địch co cụm.

Mờ sáng ngày 27 tháng 4 xe tăng số 1 dẫn đầuTiểu đoàn 7 tiến đánh thẳng vào khu Tiếp liệu. Hỏalực của ta: Pháo xe tăng, B40, B41 lần lượt bắn tan các ổ đề kháng của địch. Bám sát theo xe tăng Tiểu đoàn 7 chia làm 2 mũi vừa đánh khu Tiếp liệuvừa thọc sâu đánh chiếm sở chỉ huy Cảnh Sát, An ninh và Liên đoàn Bảo an. Địch chống trả quyết liệt. Chúng đưa xe Tăng phản kích vào sườn Tiểu đoàn 7 nhưng chiếc đi đầu đã bị xe Tăng số 1 của ta bắncháy, những chiếc còn lại quay đầu tháo chạy.

- Ở phía Tây, Tiểu đoàn 9 đánh chiếm ấp Núi Dinh phát triển ra đường số 15 tiến vào Thị xã. Địch điều4 chiếc xe tăng ngăn chặn đường tiến quân của ta nhưng bị hỏa lực DKZ 75 của ta bắn cháy liền 2 chiếc buộc chúng phải co cụm lại .

Ở phía Đông, Tiểu đoàn 8 đánh vào khu Gia binh, bịtcổng chính của trung tâm Huấn luyện Vạn Kiếp, gần1.000 tên học viên rút vào trung tâm để cố thủ. Trong lúc đó Tiểu đoàn 5 tiến công đánh chiếm trận địaPháo của địch ở đồi đá , thu 4 khẩu 105mm, sau đótiến thẳng ra đường số 23 thực hiện chia cắt địchgiữa Bà Rịa với Vũng Tàu. 

Đúng 10 giờ , Trung đoàn 141 mở đợt tổng tiến công đánh chiếm thị xã Bà Rịa. Không chịu nổi sự tiếncông từ nhiều hướng của quân ta, địch bung ra tháochạy về phía Nam. Nhưng chúng đã gặp một bộ phậnquân ta phục sẵn, nên nhiều tên bị tiêu diệt và bị bắtsống. 

Phối hợp Trung đoàn 141 Trung đoàn 12 tiến công Đức Thạnh. Cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt suốt đêm ngày 26 đến 4 giờ sáng ngày 27 , Tiểu đoàn 6 đã làmchủ hoàn toàn Quận lỵ. Tiểu đoàn 4 đánh chiếm BìnhGiã, Ngài Giao, Bình Ba rồi thừa thắng phối hợpnhịp nhàng với lực lượng vũ trang địa phương tiếncông đánh chiếm Núi Đất, Xuyên Mộc, Long Lễ, Long Điền đồng thời cùng với Trung đoàn 2 đánhchiếm trung tâm huấn luyện Sư đoàn 18 của địch, diệt và bắt sống hàng ngàn tên.

Đến trưa ngày 27 tháng 4 thị xã Bà Rịa hoàntoàn Giải phóng.

Sau khi Thị xã Bà Rịa được Giải phóng, nhiệm vụtiếp theo của Sư đoàn là tiến công Giải phóng VũngTàu. Con đường bộ độc nhất (theo trục đường 15) vào Vũng Tàu là phải vượt qua cầu Cỏ May. Nhưng Cầu đã bị địch đánh sập từ chiều hôm trước. 

Nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị trong Sư đoàn đượcbố trí tham gia:

Trung đoàn 2 tấn công trên hướng chủ yếu, vượtsông cầu Cỏ May theo trục đường 15 đánh vào phíaBắc Vũng Tàu và chiếm khu vực Núi Lớn.

Trung đoàn 12 tiến công trên hướng quan trọng vượtqua eo biển Phước Tỉnh tiến đánh phía Đông Nam Vũng Tàu, chiếm Núi Nhỏ và khu vực Hànhchính.

Trung đoàn 141 dùng một tiểu đoàn vượt vùng lầyRạch Cá Đôi đánh chiếm núi Nưa ở Đảo Long Sơn, hai tiểu đoàn còn lại làm lực lượng dự bị cho Sư đoàn,

Cuộc chiến đấu vượt sông cầu Cỏ May củaTrung đoàn 2 trên hướng tiến công chủ yếu đêm 28 rạng 29 tháng 4 gặp khó khăn ngay từ những phútđầu tiên. Địch bám chắc lấy lô cốt dã chiến và các ụ súng đầu cầu bên kia, khống chế mặt sông rất chặt. Nhiều lần tiểu đoàn 3 tổ chức vượt sông nhưng không thành.

3 giờ sáng ngày 29 lợi dụng nước thủy triều lên, địchở bờ bên kia lùi khỏi bãi sú lên chốt giữ tại lô cốt đầucầu. Tiểu đoàn trưởng Lê Đình Như cho 2 đại đội cóDKZ75 tiếp cận bí mật vượt sông để đánh chiếm bànđạp cho Trung Đoàn. Nhưng khi Bộ đội vừa cậpđược vào bãi sú bờ Nam thì trời sáng, nước thủy triềubắt đầu rút. Tình hình trở nên khó khăn và hết sứcbất lợi cho bộ đội ta.

 Phát hiện Bộ đội đã qua sông, địch tung quân ra phản kích. Những chiếc xe tăng nấp sau các ụ đất bắtđầu ngóc dậy cùng với hỏa lực tại lô cốt đầu cầu bắnvãi đạn vào đội hình của Tiểu đoàn 3 và bắn xối xảxuống mặt sông.

Trước tình hình trên, Trung đoàn Trưởng ra lệnh cho Tiểu đoàn bám chắc trận địa và đề nghị Sư đoàn chi viện hỏa lực. Một lúc sau pháo của sư đoàn bắn dộixuống trận địa địch ở đầu cầu bên kia. Lợi dụng pháochi viện của sự đoàn, 1 đại đội còn lại củatiểu đoàn 3 tổ chức vượt sông. Nhưng do hỏa lực củađịch bắn dày đặc trên mặt sông nên không vượtđược.

 Bám chắc vào từng gốc cây, bãi sú bờ Nam 2 Đạiđội của Tiểu đoàn 3 đã chiến đấu với địch trong điềukiện hết sức khó khăn suốt 7 giờ liền. Máu của cácchiến sỹ hy sinh loang đỏ trên mặt bùn. Đến trưa độihình vẫn không phát triển được lên mặt đường nhưng địch cũng không đánh bật lực lượng ta ra khỏi bải sú.

Cùng thời gian này ở hướng vu hồi phía đông, tiểu đoàn 5 trung đoàn 12 được lực lượng địa phương và ngư dân hỗ trợ dùng Tàu Thuyền bí mật đưa Bộđội vượt qua eo biển Cửa Lấp xã Phước Tỉnh, đổ bộlên bãi cát phía đông, phát triển đánh địch về phíaĐông Nam Vũng Tàu.

Trước tình hình đó, Sư Đoàn quyết định phải lật cánhchuyển hướng tiến công: 

Hướng chủ yếu được giao cho Trung Đoàn 12 do đồng chí Tham mưu trưởng Sư đoàn Nguyễn Duy Thương trực tiếp tổ chức, chỉ huy. Đây là quyết địnhđúng đắn, nhạy bén và kịp thời ( vì nếu cứ tập trung vào hướng cầu Cỏ May, thời gian tiến công sẽ chậm. Trong khi đó mũi vu hồi Phước Tỉnh với yếu tố bímật bất ngờ cao, sẽ là đòn rất hiểm hóc trong cuộcchiến tiến đánh Vũng Tàu. Địch hoàn toàn không ngờ mùi tiến công của ta lại vượt qua được eo biểncó đầm lầy án ngữ).

Do có sự thay đổi hướng tấn công nên lực lượng vàhỏa lực Sư đoàn cũng được điều chỉnh (Tiểu đoàn 7 trên hướng cầu Cỏ May được điều gấp về làm dự bịcho Trung Đoàn 12. Điều tiểu đoàn hỏa lực pháo cao xạ 37mm tăng cường yểm trợ cho hướng này ).

Nhận lệnh của Sư Đoàn, Ban chỉ huy Trung Đoàn 12 nhanh chóng phối hợp với địa phương huy độngthêm Tàu Thuyền đưa ngay Tiểu đoàn 4 vàTiểu đoàn 6 vượt tiếp qua eo biển bám sát tiểu đoàn 5 thọc sâu vào Vũng Tàu đánh chiếm Núi lớn, chia cắtThành phố và cản trở phía sau không cho địch rútchạy ra biển.

Hỏa lực của Sư Đoàn do Trung đoàn PhóTrung đoàn 68 Nguyễn Văn Lưu chỉ huy được bố trílàm 3 tầng: Tầng một gồm súng cối, DKZ và 12ly8; tầng hai pháo 85, 105; tầng ba: pháo 130 lỵ, vừa yểmtrợ trực tiếp cho Bộ đội vượt sông, vượt biển vừa chi viện chiến đấu.

Tình hình thay đổi rất nhanh từ khi Trung đoàn 12 được chuyển thành mũi tiến công chủ yếu. 

Đến 9h 15 phút ngày 29 Trung đoàn 12 đánh chiếmđiểm cao 31 và ấp Chí Linh rồi tiến xuống tiêu diệtcụm quân địch ở trại nghỉ mát Thùy Vân.

Để chi viện cho Trung đoàn 2 hướng cầu Cỏ May, Sư Đoàn lệnh cho Đại đội 2 của tiểu đoàn 6 Trung đoàn 12 vượt qua gò cát rộng gần 1000 métbất ngờ đánh chiếm ấp Phước Thành bên trục đường15, cô lập bọn địch ở cầu Cỏ May với trung tâm Vũng Tàu. Mũi chia cắt này rất lợi hại làm cho bọn địch đang chốt chặn tại cầu Cỏ May lúng túngdao động.

Lợi dụng thời cơ thuận lợi Trung đoàn 2 mở đợt tấncông mới lên bờ Nam sông. Sau một hồi chống cựtuyệt vọng, bộ binh và xe tăng địch rút về hướng cầuCây Khế. 

Thừa thế Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 2 vận động truy kích về hương cầu Cây Khế. Không chịu nổi sự tiếncông mạnh mẽ của ta, địch chống cự yếu ớt và tan ra từng mảng rút chạy về hướng Vũng Tàu. Nhưng vừađến Phước Thành chúng bị Đại đội 2 Tiểu đoàn 6 từhai bên đường đổ ra đánh úp. Hàng loạt xe tăng, xe tải GMC bị bắn cháy, bộ binh địch bị tiêu diệt, sốcòn lại đạp lên nhau chạy thục mạng về Vũng Tàu. 

Các chiến sĩ Tiểu đoàn 3 trung đoàn 2 và tiểu đoàn 6 Trung đoàn 12 gặp nhau trên mặt đường với niềm vui khôn xiết. Tiểu đoàn trường tiểu đoàn 3 (Lê ĐìnhNhư), ôm chầm lấy chính trị viên Phó Tiểu đoàn 6 (Nguyễn Trọng Ba), nghẹn ngào nói: xin cảm ơn Tiểu đoàn 6 : "Nếu không có mũi tập hậu hiểm hóccủa các anh thì bọn lính dù ngoan cố này chưa chắcđã chịu rút chạy".

Nửa giờ sau hai Tiểu đoàn được lệnh phối hợp tiếptục tiến về phía trung tâm Vũng Tàu. Bọn lính Thủyđánh bộ Ngụy định dùng thuốc nổ đánh sập cầu RạchBà nhưng không kịp. Đại đội 2 tiểu đoàn 3 đã xáp tớidùng hỏa lực bắn nát các lô cốt hai bên đầu cầu. Đúng 18 giờ tiểu đoàn 3 chiếm căn cứ Hải quân Yên Thế.

 Cùng lúc đó toàn bộ đội hình của Trung đoàn 2 đãvượt qua sông Cỏ May, dùng xe địch bỏ lại tăng tốcthọc sâu vào trung tâm thành phố. Ở phía đông, Trung đoàn 12 cũng chia thành nhiều mũi tiến thẳngvào Vũng Tàu

Sau khi phân tích tình hình Sư đoàn Trường ra lệnhcho lực lượng pháo binh ngưng bắn các mục tiêu trong thành phố để bảo vệ đồng bào và chuyển sang bắn chặn các Tàu chiến từ mé biến vào tiếp ứng vàkhống chế các bến Cảng.

Các ký tín hiệu hiệp đồng tác chiến của sự đoàn cũngđược quy định lại khi triển khai đánh vào Nội thành. Triển khai thực hiện công tác dân vận, từ hàng binh, chiến lợi phẩm và bảo vệ các trung tâm kỹ thuật, kho tàng Quân sự.

 Đêm ngày 29/4 đêm trước ngày Giải phóng hoàntoàn Miền Nam, biết được âm mưu của địch dùngmột bộ phận cố thủ ngăn chặn ta để một bộ phận lớnsỹ quan, Chức sắc Ngụy quyền chở tàu biển vào đónrút chạy. Sư đoàn ra lệnh cho các đơn vị đồng loạttiến công vào các mục tiêu Trung tâm Thành phốngay trong đêm.

Lúc 1 giờ 35 ngày 30 Tiểu đoàn 4 Trung đoàn 12 tiếncông đánh chiếm Trường huấn luyện Công Binh. 

5 giờ sáng, Tiểu đoàn 5 Trung đoàn 12 đánh chiếmgọn khu Hải Đăng trên Núi Nhỏ, diệt và bắt sốnghàng trăm tên địch, thu 30 xe quân sự trong đó có 6 xe tăng và xe bọc thép.

Trung đoàn 2 lúc 4 giờ 30 phút ngày 30 tiến công khu vực Núi lớn làm chủ đài Ra đa, đánh chiếm BếnĐình và điểm cao 236. Đoán được hướng rút chạycủa địch, một mũi tiến công vòng ra Bến Đá, chiếmbãi xe, bắt sống 500 tên địch, thu 29 xe trong đó có 7 xe tăng.

Trận đánh kéo dài, quyết liệt nhất ở Vũng Tàu là trậnđánh vào khách sạn Pa Lát nơi địch co cúm chống cựngoan cố. Đây cũng là trận đánh cuối cùng của Sư đoàn trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

 Khách sạn Pa-Lát là tòa nhà cao 9 tầng đứng sừngsững ở mép biển phía Nam Thành phố. Bọn tàn quân hầu hết là sỹ quan, ác ôn tập trung cố thủchờ tàu biển cập vào đón để rút chạy. Trận đánh lịchsử này do Tiểu đoàn 6 Trung đoàn 12 đảm nhiệm. Phó Tiểu đoàn trưởng Lê Anh Kiên lệnh cho đại đội61 đào công sự bao vây phục bắt tù binh và kêu gọiđịch đầu hàng. Gần sáng, một chiếc xe tăng địch dẫnđầu 4 chiếc xe GMC chở đầy lính từ bãi biển chạyxộc vào đội hình bao vây của Đại đội 61. Chính trịviên đại đội Bùi Thanh Năng hạ lệnh cho Bộ độichặn lại bắt sống loàn bộ bọn địch trong đó có lên thiếu tá Bình.

 Qua khai thác tên Bình khai trong khách sạn có từ450 đến 500 sỹ quan và lính cùng với dân tỵ nạn màđịch nhốt ở tầng dưới làm lá chắn cản sức tấn công của ta.

Trước tình hình đó, Chính ủy Trung đoàn Trần HữuBiền ra lệnh: "dùng tên Bình kêu gọi địch ra hàng, nếu chúng ngoan cố thì đánh. Phải tìm mọi cách đưa dân ra trước".

 Mờ sáng ngày 30 tháng 4 sau nhiều lần binh vận  địch vẫn ngoan cố không chịu đầu hàng. Bộ đội đượclệnh mở nhiều đợt tấn công nhưng đều bị địch dùngĐại liên và lựu đạn đánh bật trở lại.

Trung đoàn Phó Nguyễn Hồng Sơn trực tiếp chỉ huy trận đánh ra lệnh cho Hỏa lực bắn liên tục 30 phútchi viện cho Đại đội 63 vượt tường rào áp sát, dùngthủ pháo phá cửa tầng dưới đưa được đồng bào ra ngoài, sau đó một bộ phận vòng ra phía Nam luồnqua các đường hẻm của khu dân cư đánh vào bên sườn Khách sạn. 

 Đây là những thước đất đẫm máu nhất . Trung độitrưởng Trung đội 3 - Đại đội 63 hy sinh.  Trung độitrưởng trung đội 1va Trung đội 2 bị thương nặngnhưng vẫn chỉ huy chiến đấu tiêu diệt các ổ Đại liên của địch. Chiến sĩ B41 Đinh Thế Cương đã bắn 4 quảđạn nhưng vẫn chưa diệt được ổ đề kháng của địchtrên tầng tư. Cùng lúc đó từ phía sau một chiến sỹmới của đại đội 62 nhanh nhẹn vác Đại liên lên sườnđồi dập tắt nhưng người chiến sỹ trẻ dùng cảm ấy đãhy sinh vì một loạt đại liên khác của chúng. nhanh nhẹn vác đại liên lên sườn đồi bên cạnh bắn chi việncho đơn vị bạn. Hỏa điểm của địch bị dập tắt, nhưng người chiến sĩ trẻ dũng cảm ấy đã hy sinh vì một loạtđại liên khác của chúng. 

  Khi hỏa lực của địch chống cự yếu ớt, Bộ đội tổchức tấn công chiếm lĩnh lần lượt các tầng của kháchsạn. Cuối cùng địch không chịu nổi sức ép của đạnhỏa lực và bộ binh ta, chúng kéo cờ trắng và phát loa xin đầu hàng.

 Hỏa lực ta được lệnh ngừng bắn. Các chiến sỹ đứngchặn ở các cầu thang kiểm soát từng tốp địch đầuhàng lũ lượt từ các tầng trên khách sạn đi xuống. Hơn 400 tên địch xếp thành hàng dài từ thềm nhàKhách sạn ra đến cổng chính.

Chiếm được khách sạn Pa-La,t Tiểu đoàn 6 Trung đoàn 12 đã đập tan cụm quân cuối cùng, đầusỏ và ngoan cố nhất của bọn địch tại Vũng Tàu.

 Đúng 16 giờ ngày 30 tháng 4 năm 1975 thànhphố Vũng Tàu hoàn toàn Giải phóng hòa cùng vớiniềm vui Giải phóng hoàn toàn Miền Nam ThốngNhất đất nước.

Ngày 01/5, Tiểu đoàn 6 Trung đoàn 12 được lệnhphối hợp với Hải Quân lên đường Giải phóng Côn Đảo.

Đọc tiếp

Mới nhất

Sư đoàn 3 Sao đập tan tuyến phòng ngự của địch, tiến vào giải phóng Vũng Tàu