CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Sâu nặng nghĩa tình tri ân
Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2025), vừa qua, Đảng bộ, Chính quyền, Lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Đồng Nai long trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng 30 hài cốt liệt sĩ quân đội nhân dân Việt Nam hy sinh trong thời kỳ chiến tranh ở xã Lộc Ninh và xã Phước Sơn về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Từ năm 2002 đến nay, các thành viên Đội K72 của Bộ CHQS tỉnh đã nỗ lực vượt qua rất nhiều khó khăn, tìm kiếm hàng ngàn vị trí và đã cất bốc được 3.953 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh qua các thời kỳ ở trong nước và nước bạn Campuchia về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh (trong đó có 3.242 bộ hài cốt liệt sĩ quy tập ở Campuchia và 711 bộ hài cốt liệt sĩ được quy tập ở trong nước).
Thực hiện kế hoạch của Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai về tiếp tục tổ chức khảo sát, xác minh, mở rộng, đào tìm và quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn xã Lộc Ninh, xã Lộc Tấn, xã Phước Sơn… Trong tháng 8/2025, Đội K72 đã tìm kiếm, cất bốc, được 30 hài cốt liệt sĩ tại sân bay Lộc Ninh và xã Phước Sơn. Do điều kiện chiến tranh ác liệt kéo dài, 30 hài cốt của các liệt sĩ đợt này chưa xác định được tên, tuổi, quê quán… Song dù quê quán ở đâu, hương hồn các liệt sĩ vẫn xem quê hương tỉnh Đồng Nai là nơi đất lành để các anh, các chị yên nghỉ.
Tại buổi an táng, chúng tôi ai nấy thật xúc động khi nhìn thấy những di vật ít ỏi mà các anh, các chị để lại; như lọ dầu gió, chiếc lược chải đầu, chiếc thắt lưng, cái bình tông, đôi dép cao su, cùng võng, tăng và vũ khí. Phần hài cốt còn lại của các anh, các chị đã hòa quyện vào đất mẹ yêu thương.
Cựu chiến binh, thương binh Vũ Đình Luật trong Ban Thường vụ Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Đồng Nai và cũng là người đã có trên 10 năm tìm kiếm thông tin hài cốt, mộ liệt sĩ. Ông là nhân vật đặc biệt sát cánh cùng Đội K72 tỉnh qua nhiều đợt tìm kiếm, khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ trên mặt trận Bình Long, xúc động chia sẻ: Trong số 30 hài cốt liệt sĩ may mắn có 13 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện để gửi xác định AND. Từ những mẫu sinh phẩm ít ỏi này, cùng với công tác thu nhận mẫu AND thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính đang được thực hiện trên toàn quốc, chúng ta hy vọng tìm được thân nhân của các liệt sĩ, mang lại niềm an ủi, xoa dịu phần nào những mất mát, đau thương cho các gia đình liệt sĩ. Mặc dù có rất nhiều khó khăn phía trước, nhưng chúng ta sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội hay phương pháp nào.Cũng như Đội K72 sẽ lại tiếp tục hành trình tìm kiếm đồng đội của các anh, các chị hy sinh trong chiến tranh, cho đến khi không còn thông tin nữa mới thôi.
Thay mặt Đảng bộ, Chính quyền, Lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Đồng Nai, ông Lê Trường Sơn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh xúc động đọc điếu văn, truy điệu: “… Toàn Đảng, toàn Quân và toàn Dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Đồng Nai trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Ban Chỉ đạo quốc gia 515, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, và luôn ghi nhớ tinh thần trách nhiệm, các hoạt động cao cả, nghĩa tình của các cấp, các ngành, của Đội K72, của các đơn vị, địa phương trong việc phối hợp tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ và đưa về yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh được an toàn, chu đáo. Hôm nay đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chúng ta trân trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt của 30 anh hùng liệt sĩ. Những người con ưu tú đã cống hiến trọn tuổi thanh xuân, hy sinh quên mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc trở về với đất mẹ. Từ nay, các anh, các chị sẽ được yên nghỉ bên cạnh đồng chí, đồng đội và trong tình yêu vô hạn của những người đang sống. Với tất cả lòng thành kính và biết ơn sâu sắc, chúng ta cùng cầu chúc cho anh linh các liệt sĩ, những người con bất tử của Tổ quốc được yên nghỉ nơi chín suối, bình an trong cõi vĩnh hằng. Tổ quốc và nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ…”.
Lễ viếng, truy điệu, an táng 30 liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, có mặt các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, các Ban, Sở, Ngành, Đoàn thể tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, phường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, BQP; lãnh đạo Bộ Tư lệnh QK7, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Binh đoàn 16, lãnh đạo Cục Quân khí, Chủ nhiệm Kho 882…
Đọc tiếp
- Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 5 đã kiểm tra thực địa tiến độ thi công Thao trường...
- Nghe nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Văn Trà kể về sự đùm bọc của nhân dân dành cho người lính trong hai cuộc...
- Tôi nhớ mãi một buổi sáng giữa năm 2004. Lúc hơn 10 giờ ngày 30-6-2004, tôi phấn khởi từ Nhà in Quân đội 1, mang 4 tờ Báo...
- Tôi ở tỉnh Sóc trăng cũ (nay thuộc TP. Cần Thơ) và đã có gần 30 năm gắn bó với nghề viết lách. Cũng ngần ấy thời gian,...
- Năm 2005, khi được thông báo nghỉ quản lý để làm phóng viên ở Báo Quân đội nhân dân (QĐND), tôi đã viết đơn xin nghỉ...
- Ba mươi lăm năm qua, trong dòng chảy không ngừng của báo chí cách mạng Việt Nam, Báo CCB Việt Nam đã khẳng định vị thế...
Mới nhất
- Tôi biết và cộng tác với Báo CCB Việt Nam từ hơn 20 năm qua và cũng thường xuyên giới thiệu, cổ động cho bạn bè, đồng...
- Trong bối cảnh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội có nhiều diễn biến phức tạp, vai trò và trách nhiệm của CCB trong bảo...
- Cuối tháng 12-2025, được Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ (biệt danh Tám Thổ, chúng tôi quen gọi là anh Tám) - nguyên Tham mưu...
- Trong cái nắng vàng nhạt của mùa Đông trên vùng biển Nha Trang (Khánh Hòa), thương binh - CCB Nguyễn Văn Dũng đón tôi bằng nụ...
- Trong không khí thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hướng tới thực hiện thắng lợi các nghị quyết của...
- Đó là những bước chân của người lính năm xưa từng đi dọc chiều dài đất nước để giành độc lập, thống nhất non...
- Những ngày này, trên các nhà giàn DK1 giữa trùng khơi, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Vùng 2 Hải quân đang ngày đêm nêu cao ý chí...
- Trong tiến trình phát triển của mỗi địa phương, đội ngũ doanh nhân luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là lực...
- Những ngày đầu năm mới, trong không khí ấm áp của tình đồng chí, đồng đội, Hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB tỉnh Bắc...
- Đã từng tham gia chiến đấu trên chiến trường Campuchia, sau lại được tham gia biên soạn cuốn Lịch sử Sư đoàn 10, Quân...











