Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

ỔN ĐỊNH TƯ TƯỞNG CHO CHIẾN SĨ MỚI NƠI DOANH TRẠI

Hồ Hồng - Rơ Châm Tin 06/03/2026 - 17:07

Những ngày đầu tiếp nhận chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 50, Trung đoàn 991, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, doanh trại nơi vùng biên cao nguyên bỗng rộn ràng hơn bởi bước chân của những chàng trai trẻ từ khắp buôn làng, phố núi trong tỉnh hội tụ về đây, mang theo khát vọng tuổi trẻ và tinh thần sẵn sàng cống hiến.

Trước khi bước vào huấn luyện chính thức trên thao trường, đơn vị tập trung tổ chức huấn luyện ngoại khóa, quán triệt chế độ trong ngày, trong tuần; hướng dẫn chiến sĩ mới làm quen với nền nếp chính quy của quân đội. Từ việc gấp chăn màn vuông vức, sắp xếp quân trang, vệ sinh cá nhân, vệ sinh doanh trại đến cách ăn ở, sinh hoạt tập thể… mọi nội dung đều được cán bộ các cấp trực tiếp hướng dẫn tỉ mỉ. Ở thao trường chưa vang tiếng súng, nhưng trong doanh trại, những “bài học đầu tiên” của đời lính đang âm thầm bắt đầu.

Giữa những chiến sĩ mới đang từng ngày làm quen với môi trường quân ngũ, có những câu chuyện đặc biệt khiến cán bộ, đồng đội thêm cảm phục.  Một trong số đó là chiến sĩ Ksor Y Nê, sinh năm 2002, chàng trai Jarai, sinh ra và lớn lên ở làng Breng 2, xã Ia Hrung. Trước khi nhập ngũ, Y Nê đã tốt nghiệp ngành Quản lý Nhà nước tại Đại học Huế. Điều khiến nhiều người xúc động là khi viết đơn tình nguyện nhập ngũ, chàng trai trẻ đã có vợ và con trai mới tròn một tuổi. Ngày rời làng lên đường nhập ngũ, đứa con nhỏ còn chưa biết gọi tiếng “cha” tròn vành. Y Nê tâm sự: “Ở buôn làng, ai cũng thương con nhỏ nên cũng hỏi tôi sao lại đi bộ đội lúc này. Nhưng tôi nghĩ thanh niên thì phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Vợ tôi cũng động viên: cứ yên tâm lên đường, ở nhà đã có gia đình hai bên giúp đỡ.”

h4-1607

Cán bộ Tiểu đoàn 50, Trung đoàn 991 trò chuyện, lắng nghe tâm tư của chiến sĩ mới, kịp thời động viên tinh thần trong những ngày đầu nhập ngũ.

 Những ngày đầu trong môi trường mới, nỗi nhớ nhà, nhớ buôn làng, nhớ đứa con thơ đôi khi vẫn hiện lên trong ánh mắt của người lính trẻ. Nhưng rồi nhịp sống quân ngũ, sự gần gũi của cán bộ và tình cảm của đồng đội đã giúp anh dần ổn định tư tưởng. “Buổi tối sau giờ sinh hoạt, anh em trong phòng thường ngồi nói chuyện. Người kể chuyện làng mình, người nói về gia đình, có đồng chí còn dạy tôi gấp chăn cho thật vuông. Tự nhiên thấy doanh trại cũng ấm như ở nhà”, Y Nê cười hiền.

Còn đối với chiến sĩ Trần Quốc Khánh, chàng trai trẻ đến từ Phường Ayun Pa, vừa tốt nghiệp Đại học Công nghệ Sài Gòn, đang có một công việc với mức lương ổn định tại Sài gòn nhưng vẫn quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm nay. Khánh chia sẻ: “Tôi nghĩ tuổi trẻ nên có một quãng thời gian được rèn luyện trong quân đội. Ở đây mình học được tính kỷ luật, tinh thần tập thể và bản lĩnh của người lính. Những ngày đầu còn bỡ ngỡ, nhưng được cán bộ chỉ bảo, anh em giúp đỡ nên tôi hòa nhập rất nhanh.” Quyết định của Khánh không chỉ là lựa chọn của riêng mình, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về tinh thần xung kích, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ hôm nay đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

h6-1609

Chiến sĩ cũ tận tình hướng dẫn chiến sĩ mới sắp xếp, phơi quân trang đúng quy định.

 Sau những giờ học ngoại khóa về nền nếp chính quy, bữa cơm tại nhà ăn đơn vị giúp các chiến sĩ mới thêm ấm lòng. Những mâm cơm giản dị nhưng bảo đảm đầy đủ dinh dưỡng, với rau xanh từ vườn tăng gia của đơn vị, được chuẩn bị chu đáo bởi đội ngũ nuôi quân. Sự chăm chút trong từng suất ăn cũng là cách đơn vị gửi gắm sự quan tâm, giúp chiến sĩ mới yên tâm sinh hoạt, sớm ổn định tư tưởng trong môi trường quân ngũ.

Cùng với việc bảo đảm đời sống, đơn vị đặc biệt chú trọng công tác tư tưởng. Cán bộ các cấp thường xuyên xuống phòng ở, cùng sinh hoạt, trò chuyện để nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh của từng chiến sĩ. Qua đó kịp thời động viên, định hướng, giúp bộ đội nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân ngũ, sẵn sàng bước vào chặng đường huấn luyện phía trước.

h2-1610

Cán bộ đơn vị kiểm tra, nắm bắt chất lượng bữa ăn của bộ đội tại nhà ăn Tiểu đoàn 50, Trung đoàn 991.

 Thiếu tá Rơ Châm Tin, Chính trị viên Đại đội 3, Tiểu đoàn 50 chia sẻ: “Chiến sĩ mới phần lớn lần đầu xa nhà nên tâm lý ban đầu ít nhiều còn bỡ ngỡ. Vì vậy, ngoài việc hướng dẫn nền nếp sinh hoạt, chúng tôi luôn chú trọng công tác tư tưởng, thường xuyên gần gũi, trò chuyện để nắm bắt hoàn cảnh của từng đồng chí. Khi bộ đội cảm thấy được quan tâm, thì sẽ nhanh chóng ổn định và hòa nhập với môi trường quân ngũ.”

Trao đổi thêm về công tác tiếp nhận và quản lý chiến sĩ mới, Trung tá Phan Tuấn Anh, chính trị viên Tiểu đoàn 50 cho biết: “Đơn vị xác định ổn định tư tưởng cho chiến sĩ mới là nhiệm vụ rất quan trọng trong những ngày đầu. Bên cạnh các buổi học ngoại khóa, cán bộ các cấp thường xuyên xuống phòng ở, cùng ăn, cùng sinh hoạt với bộ đội để động viên, chia sẻ. Mục tiêu là giúp các chiến sĩ cảm nhận đơn vị như ngôi nhà thứ hai của mình.”

h5-1611

Chiến sĩ mới duy trì nền nếp tập thể dục buổi sáng, rèn luyện sức khỏe và ý chí trong môi trường quân ngũ.

 Dưới mái nhà chung Tiểu đoàn 50, Trung đoàn 991, giữa vùng đất đỏ bazan của cao nguyên Gia Lai, những chiến sĩ trẻ đang từng ngày trưởng thành. Sự quan tâm của cán bộ các cấp cùng tình đồng chí, đồng đội gắn bó đã giúp họ nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân ngũ. Nơi đây dần trở thành ngôi nhà thứ hai – nơi tuổi trẻ được rèn luyện, trưởng thành và thêm vững vàng khi khoác lên mình màu áo lính./.

h3-1612

Chiến sĩ mới Tiểu đoàn 50, Trung đoàn 991 thực hiện bữa ăn tập thể theo nền nếp chính quy tại nhà ăn đơn vị.

Đọc tiếp

Mới nhất

ỔN ĐỊNH TƯ TƯỞNG CHO CHIẾN SĨ MỚI NƠI DOANH TRẠI