Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Những lá đơn tình nguyện viết tiếp truyền thống Bộ đội Cụ Hồ

Minh Anh 13/12/2025 - 18:13

Không khí chuẩn bị cho mùa tuyển quân năm 2026 đang lan tỏa khắp các địa phương. Hàng ngàn thanh niên từ Bắc vào Nam đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ, thể hiện tinh thần trách nhiệm, niềm tự hào và khát vọng cống hiến. Những lá đơn chân thật, những câu chuyện bình dị nhưng xúc động của người trẻ hôm nay tiếp tục khẳng định: Truyền thống Bộ đội Cụ Hồ vẫn đang được lớp thanh niên kế tục bằng những hành động đẹp và đầy ý nghĩa.

 

nguoi-co-uy-tin-va-dai-dien-ban-chi-huy-quan-su-xa-buon-don-tinh-dak-lak-tro-chuyen-voi-cong-dan-co-don-tinh-nguyen-nhap-ngu
Người có uy tín và đại diện Ban Chỉ huy quân sự xã Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) trò chuyện với công dân có Đơn tình nguyện nhập ngũ.

Mùa tuyển quân năm 2026 là năm đầu chuyển giao toàn bộ quy trình cho cấp xã. Do đó, để nâng cao chất lượng công tác tuyển quân khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các xã chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong tham gia bảo vệ Tổ quốc cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ.

Tại nhiều địa phương số lượng thanh niên viết đơn tình nguyện luôn chiếm tỷ lệ cao. Như Hà Tĩnh đã có gần 1.000 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ Công an. Con số ấy không chỉ thể hiện sự sẵn sàng của người trẻ, mà còn cho thấy sức lan tỏa của truyền thống gia đình, của những câu chuyện cha ông để lại qua từng thế hệ.

Giữa những lá đơn tình nguyện, có không ít câu chuyện tạo xúc động. Ấn tượng nhất là trường hợp hai anh em sinh đôi Trịnh Tấn Phát và Trịnh Tấn Đạt (sinh năm 2004, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai). Tại Hội đồng khám tuyển đầu tháng 12-2025, cả hai anh em cùng viết đơn bày tỏ mong muốn được nhập ngũ. Phát chia sẻ trong đơn: “Thế hệ cha ông đã hy sinh nhiều. Chúng tôi hôm nay phải có trách nhiệm bảo vệ vững chắc Tổ quốc và hòa bình cho nhân dân”. Câu nói mộc mạc nhưng chứa đựng suy nghĩ sâu sắc, thể hiện sự trưởng thành của lớp thanh niên đang bước vào giai đoạn quan trọng của cuộc đời. Không chỉ Phát và Đạt, nhiều thanh niên khác cũng khiến người dân địa phương xúc động xen lẫn tự hào.

Ở Can Lộc (Hà Tĩnh), anh Trần Hữu Lâm, 19 tuổi, vừa tốt nghiệp Trung học phổ thông, có nhiều cơ hội làm việc nhưng đã nộp đơn tình nguyện lên đường. Anh Lâm bộc bạch: “Đi bộ đội là cách để mình rèn bản lĩnh, sau này làm gì cũng vững vàng hơn”.

Trong khi đó, ở một buôn làng tại Đắk Lắk, thanh niên Y Lốc Byă (20 tuổi) ba lần xin được nhập ngũ. Lần đầu không đạt do sức khỏe chưa đủ. Lần thứ hai vướng việc gia đình. Năm nay, sau khi đủ điều kiện, Y Lốc vui mừng nói: “Được khoác áo lính là ước mơ của em từ nhỏ”.

Đang theo học đại học, thanh niên Hoàng Trung Phong ở phường Vân Phú (Phú Thọ) đã quyết định tạm gác việc học để viết đơn tình nguyện nhập ngũ, nối tiếp truyền thống gia đình và cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc. Trong đơn của mình, Phong bày tỏ: “Thực hiện nghĩa vụ quân sự là niềm tự hào và cũng là trách nhiệm của thanh niên hôm nay. Vào môi trường quân đội, em sẽ cố gắng rèn luyện, hoàn thiện bản thân và nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc”.

Ngay tại Thủ đô Hà Nội, thanh niên Đỗ Đình Khôi, ở phường Phương Liệt cũng viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Dù đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ nhưng Khôi vẫn không giấu được vẻ hồi hộp khi đến khám sơ tuyển. Khôi chia sẻ: “Em chỉ lo mình không đủ tiêu chuẩn về sức khỏe, chứ tinh thần rất vững vàng, sẵn sàng lên đường nhập ngũ lắm rồi!”.

Có thể khác nhau về hoàn cảnh, trình độ, nơi sống... nhưng điểm chung ở họ là niềm tin và sự tự nguyện. Không ai ép buộc, không ai thúc giục, tất cả đều tự quyết định bằng trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Bởi, với nhiều thanh niên, Quân đội không chỉ là nơi để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc, mà còn là môi trường để học tập và trưởng thành.

Ngày nay, Quân đội ngày càng chính quy, hiện đại, nhiều đơn vị ứng dụng công nghệ mới trong huấn luyện, chỉ huy và công tác bảo đảm. Điều đó đem đến cơ hội để những chàng trai trẻ tiếp cận kỷ luật quân đội, tác phong công nghiệp, kiến thức kỹ thuật... những điều cực kỳ cần thiết trong cuộc sống sau này.

Nhiều thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ đã trở thành cán bộ địa phương, công nhân kỹ thuật, sĩ quan quân đội hoặc tiếp tục học lên đại học, cao đẳng. Họ đều khẳng định những năm tháng quân ngũ là “trường học lớn” giúp họ trưởng thành, dám chịu trách nhiệm và sống bản lĩnh hơn.

Bên cạnh đó, các địa phương trong cả nước cũng chỉ đạo quyết liệt công tác tuyển quân, tăng cường kiểm tra, giám sát và hoàn thiện cơ chế nhằm chăm lo tốt chính sách hậu phương quân đội. Nhiều xã, phường còn huy động nguồn lực xã hội hóa, tặng sổ tiết kiệm, hỗ trợ học nghề, việc làm... để động viên thanh niên yên tâm nhập ngũ. Đại tá Võ Quang Thiện - Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh cho rằng: Việc thanh niên chủ động viết đơn không chỉ thể hiện trách nhiệm với Tổ quốc mà còn cho thấy ước mơ rèn luyện, lập nghiệp, góp phần lan tỏa tinh thần hăng hái lên đường nhập ngũ trong lớp trẻ hôm nay.

Chính vì thế, ngày càng nhiều người trẻ chủ động lựa chọn con đường này, coi đó là bước khởi đầu quan trọng cho tương lai của mình.

Nhìn vào những gương mặt trẻ viết đơn tình nguyện nhập ngũ, ta cảm nhận rõ tinh thần yêu nước trong thời bình không hề phai nhạt. Trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay vẫn là nối tiếp truyền thống cha anh, không bằng những trận đánh ác liệt, mà bằng sự trưởng thành, ý thức kỷ luật và sẵn sàng cống hiến. Những lá đơn của Phát, Đạt, của Lâm, Y Lốc... là minh chứng rằng thanh niên Việt Nam luôn biết đặt Tổ quốc vào vị trí quan trọng. Khát vọng tuổi trẻ, khi hòa cùng trách nhiệm với Tổ quốc, sẽ tạo nên sức mạnh lớn lao. Đó chính là nền tảng để xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân vững mạnh, để đất nước tiến lên vững chắc trong thời đại mới.

Đọc tiếp

Mới nhất

Những lá đơn tình nguyện viết tiếp truyền thống Bộ đội Cụ Hồ