CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Người giữ hồn chữ Chăm giữa miền nắng gió Khánh Hòa
Giữa miền duyên hải Nam Trung Bộ đầy nắng và gió, nơi cộng đồng người Chăm vẫn bền bỉ gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống qua bao thế hệ, có một người cô giáo lặng lẽ dành trọn tâm huyết của mình cho việc bảo tồn và lan tỏa chữ viết của dân tộc.
Đó là cô giáo Hán Thị Kim Anh (49 tuổi, ngụ thôn Tân Đức, xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa), hiện đang công tác tại Trường Tiểu học Tân Đức.
Sứ mệnh giữ gìn chữ viết của dân tộc
Sinh ra và lớn lên trong cộng đồng người Chăm, từ nhỏ cô Kim Anh đã được nuôi dưỡng trong không gian văn hóa đậm đà bản sắc. Tiếng nói của dân tộc, những lễ hội truyền thống, phong tục tập quán và những câu chuyện được truyền lại qua nhiều thế hệ đã nuôi dưỡng trong cô tình yêu sâu sắc với văn hóa Chăm.
Trong ký ức tuổi thơ của cô, những nét chữ Chăm mềm mại, cổ kính luôn mang một sức hút đặc biệt. Càng lớn lên, cô càng nhận ra rằng nếu thế hệ trẻ không còn biết đọc, biết viết chữ Chăm, thì một phần bản sắc văn hóa của dân tộc cũng sẽ dần phai nhạt theo thời gian.
Từ suy nghĩ ấy, tình yêu dành cho chữ Chăm trong cô dần trở thành một trách nhiệm.
Đối với cô Kim Anh, việc dạy chữ Chăm không chỉ đơn thuần là công việc của một giáo viên. Đó còn là một sứ mệnh.
Bởi trong từng con chữ là lịch sử, là trí tuệ và là tâm hồn của cả một dân tộc đã tồn tại qua nhiều thế kỷ.
Chính vì vậy, khi lựa chọn con đường nghề nghiệp, cô quyết định trở thành giáo viên dạy chữ Chăm. Đó là con đường không dễ dàng, đòi hỏi sự kiên trì, lòng say mê và tình yêu sâu sắc đối với văn hóa dân tộc.
Tại Trường Tiểu học Tân Đức, hình ảnh cô giáo Hán Thị Kim Anh tận tụy bên bảng lớp đã trở nên quen thuộc với nhiều thế hệ học sinh. Trong từng tiết học, cô kiên nhẫn hướng dẫn các em từng nét chữ, từng âm đọc.
Những ngày đầu, nhiều học sinh còn bỡ ngỡ với những ký tự lạ. Có em viết chưa đúng, có em đọc chưa tròn tiếng. Nhưng bằng sự tận tâm và kiên nhẫn của cô giáo, các em dần tiến bộ, rồi bắt đầu cảm thấy thích thú với việc học chữ của chính dân tộc mình.
Niềm vui của cô Kim Anh không phải là những lời khen ngợi, mà là khoảnh khắc học sinh lần đầu tiên đọc trôi chảy một đoạn chữ Chăm, hay hào hứng khoe với bạn bè rằng mình đã biết viết chữ của dân tộc mình.
“Đó là phần thưởng lớn nhất đối với người dạy chữ Chăm”, cô chia sẻ.
Lan tỏa chữ Chăm từ lớp học đến cộng đồng
Không chỉ tận tâm với công việc giảng dạy, cô Hán Thị Kim Anh còn có nhiều đóng góp trong việc phát triển chương trình giáo dục tiếng Chăm.
Hiện nay, cô là một trong những tác giả tham gia xây dựng chương trình và biên soạn bộ sách giáo khoa Tiếng Chăm từ lớp 1 đến lớp 5 trong chương trình thay sách giáo khoa do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì.
Những cuốn sách giáo khoa ấy sẽ trở thành nền tảng quan trọng để việc dạy và học tiếng Chăm trong nhà trường được thực hiện bài bản, khoa học và phù hợp với chương trình giáo dục mới.
Bên cạnh đó, cô còn tham gia giảng dạy, bồi dưỡng tiếng Chăm cho đội ngũ cán bộ, công chức đang công tác tại các địa bàn có cộng đồng người Chăm sinh sống.
Thông qua những lớp học này, nhiều cán bộ có cơ hội hiểu rõ hơn về ngôn ngữ, phong tục và đời sống văn hóa của người Chăm, từ đó góp phần tăng cường sự gắn kết giữa chính quyền với cộng đồng.
Nhóm phóng viên chúng tôi có dịp gặp cô Kim Anh trong một hoàn cảnh khá đặc biệt.
Trong chuyến tác nghiệp dự lễ hội Kate năm 2025 tại làng Chăm Hữu Đức, chúng tôi được hòa mình vào không khí rộn ràng của một trong những lễ hội thiêng liêng và lớn nhất của người Chăm.
Tiếng trống Ginăng vang lên rộn rã, những điệu múa truyền thống uyển chuyển, sắc màu rực rỡ của trang phục lễ hội đã tạo nên một không gian văn hóa đầy sức sống.
Sau lễ hội, thật may mắn khi chúng tôi được cô Kim Anh mời về dùng bữa thân mật tại nhà.
Trong không gian ấm cúng, giản dị nhưng đậm đà tình người của một gia đình Chăm, câu chuyện giữa chủ nhà và khách cứ thế kéo dài. Cô kể về nghề dạy học, về hành trình gắn bó với chữ Chăm và về mong muốn gìn giữ những giá trị văn hóa của dân tộc.
Qua những câu chuyện mộc mạc ấy, chúng tôi cảm nhận rõ tình yêu sâu sắc mà cô dành cho chữ viết của dân tộc mình.
Với cô, mỗi học sinh biết đọc và viết chữ Chăm là thêm một hy vọng để ngôn ngữ ấy tiếp tục được gìn giữ và phát triển trong tương lai.
Đối với đồng nghiệp, cô Kim Anh là một giáo viên tận tụy và trách nhiệm. Đối với học sinh, cô là người cô hiền hậu, luôn kiên nhẫn dìu dắt từng bước học tập. Còn đối với cộng đồng, cô là một trong những người đang âm thầm góp sức giữ gìn và lan tỏa chữ Chăm trong đời sống hôm nay.
Trong nhịp sống hiện đại với nhiều đổi thay, việc bảo tồn tiếng nói và chữ viết của các dân tộc thiểu số ngày càng trở nên quan trọng.
Và trong hành trình gìn giữ ấy, những người thầy như cô giáo Hán Thị Kim Anh chính là những “người giữ lửa” thầm lặng.
Bằng lòng yêu nghề, niềm tự hào về văn hóa dân tộc và sự cống hiến bền bỉ, cô đang góp phần giữ gìn chữ Chăm cho các thế hệ mai sau. Những nét chữ mà cô dạy hôm nay không chỉ là tri thức, mà còn là sợi dây kết nối truyền thống với tương lai.
Giữa miền đất đầy nắng gió Khánh Hòa, cô giáo Hán Thị Kim Anh vẫn ngày ngày cần mẫn bên bảng lớp, âm thầm gieo những hạt mầm chữ Chăm vào tâm hồn thế hệ trẻ.
Và chính những hạt mầm ấy sẽ tiếp tục lớn lên, trở thành niềm tự hào và bản sắc bền vững của cộng đồng người Chăm trong mai sau.
Bài liên quan
- Từ bom đạn chiến tranh trở về với nắng gió quê nhà, CCB Đặng Kháng, người dân tộc Chăm ở thôn Bình Hiếu, xã Bắc Bình (Lâm Đồng) vẫn giữ trọn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Trên mảnh đất từng nghèo khó, ông lặng lẽ bám đất, bám làng, cần mẫn lao động, trở thành điểm tựa niềm tin cho bà con đồng bào Chăm vươn lên làm giàu chính đáng.
- Phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, thủy chung son sắt với Tổ quốc, thanh niên đồng bào Chăm tại phường Đô Vinh và xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa hăng hái lên đường nhập ngũ năm 2026, thể hiện rõ trách nhiệm công dân và niềm tự hào tiếp bước cha anh, quyết tâm rèn luyện, phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.
- Trong không khí rộn ràng chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Phước Bình B (xã Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa) trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày. Giữa vùng sơn cước còn nhiều khó khăn, thầy và trò nơi đây đã cùng nhau tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm, giáo dục truyền thống giàu ý nghĩa, mang đến một mùa xuân ấm áp cho học sinh, đặc biệt là con em đồng bào Raglai.
- Cuối tháng 11, miền Trung – Tây Nguyên lại oằn mình trong những trận mưa dầm dề kéo dài không dứt. Lũ quét, sạt lở đất, chia cắt nhiều tuyến đường huyết mạch dẫn vào các xã vùng sâu vùng xa.
- Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 - Chi cục QLTT Thanh Hóa vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 15...
- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Việt Nam, triển khai từ năm 2010, đã trở thành một phong trào...
- Ngày 29/4/2026, tại Hồng Kông (Trung Quốc), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Gaw Capital Partners - công ty...
- Chỉ chưa đầy vài giờ sau khi cho phép lưu thông trở lại qua eo biển Hormuz, Iran lại quyết định đóng cửa tuyến đường...
- Một trong những biểu hiện điển hình của những sai lệch trong đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng - lý luận là việc đồng...
Mới nhất
- Khi được chứng kiến những cống hiến, hy sinh thầm lặng của các CCB trong lao động hòa bình, lớp trẻ sẽ có một tấm...
- Tháng tư về. Những triền rừng Tây Nguyên bừng lên sắc đỏ rực của hoa pơ lang. Những cánh hoa dày, đỏ như lửa, nở...
- Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), chiều 29/4/2026,...
- Chiều 29/4/2026, Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Đoàn Thanh niên phường Phú Yên (Đắk Lắk) tổ chức buổi giao...
- Cuốn sách “Buồn vui đời người” của nhà báo, nhà văn Phạm Quang Đẩu là tập ký chân dung này phong phú, độc đáo bởi...
- (Kính dâng Thượng tướng, Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Hoàng Minh Thảo)
- Khi nhắc đến Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang), nhà tình báo chiến lược của Quân...
- Cuốn sách “Hiệp định Paris - Thắng lợi của ý chí độc lập, tự chủ và chính nghĩa Việt Nam” của đồng chí Nguyễn...
- Báo CCB Việt Nam nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Tình (trú tại TP. Hà Nội) phản ánh về vụ việc tranh chấp, tố cáo...



















