Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Về Bắc Ái Tây giữa mùa mưa lũ, nơi những tấm lòng nối nhịp nghĩa tình

Nguyễn Hồng Thái – K’ Liệp 27/11/2025 - 19:02

Cuối tháng 11, miền Trung – Tây Nguyên lại oằn mình trong những trận mưa dầm dề kéo dài không dứt. Lũ quét, sạt lở đất, chia cắt nhiều tuyến đường huyết mạch dẫn vào các xã vùng sâu vùng xa.

Trong hoàn cảnh ấy, từ TP. HCM, đoàn công tác của Báo Cựu Chiến binh Việt Nam, Hãng Luật Hồng Trúng cùng các mạnh thường quân đã lên đường thực hiện chuyến hành trình nghĩa tình về với bà con xã Bắc Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa. Nơi con đường đến trường của những đứa trẻ người Raglai đang bị chia cắt bởi sạt lở. Chỉ với một mục tiêu duy nhất: mang yêu thương vượt lũ, mang những tấm lòng sẻ chia đến với đồng bào vùng rừng núi Phước Bình.

z7268555607645_0310bd9693efbd98b3b75bf585fe3ebc-1830
z7268555829509_a51dd73a9d483ca323788587421364a7-1831

Đoàn công tác Báo Cựu chiến binh Việt Nam, Hãng Luật Hồng Trúng và các mạnh thường quân xuất phát từ TP.HCM mang theo hàng tấn nhu yếu phẩm hướng về xã Bác Ái Tây đi qua đoạn đèo sạt lở, nguy hiểm

Đường đến Bắc Ái Tây, hành trình không chỉ đo bằng cây số

Xã Bắc Ái Tây được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Phước Bình và một số khu vực lân cận, theo Nghị quyết 1667/NQ-UBTVQH15 năm 2025. Đây là vùng rừng núi nằm ở phía tây bắc huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận (cũ) nơi lâu đời là địa bàn cư trú của đồng bào dân tộc Raglai. Dù đã trở thành một đơn vị hành chính mới, nhưng đời sống người dân còn rất nhiều khó khăn: giao thông cách trở, hạ tầng hạn chế, điều kiện học tập thiếu thốn, đặc biệt mỗi mùa mưa bão đến là mỗi lần sự hiểm nguy treo lơ lửng trên từng đoạn đường, từng mái nhà.

Chuyến xe cứu trợ bắt đầu lăn bánh khi trời còn mù sương. Hơn 10 thành viên trong đoàn tất bật xếp từng bao gạo, từng thùng mì tôm, thùng sữa, nước uống, chăn mền, áo ấm, thuốc men… Những cuốn vở mới tinh còn thơm mùi giấy được ôm siết trong tay như ôm cả ước mơ và hy vọng. Không ai nói nhiều. Tất cả đều hiểu rằng phía trước là những phận đời đang chờ đợi.

Đường lên Bắc Ái Tây đi dọc tuyến DT656, vòng vèo theo triền núi, ôm lấy con sông Cái Phan Rang đục ngầu, dòng nước cuồn cuộn giữa mùa mưa lũ. Những mảng đất đá tràn xuống, nhiều điểm sạt lở vừa được san gạt tạm thời, vẫn còn nguyên màu đất đỏ tươi của vết thương chưa kịp đóng. Chiếc xe rung lên bần bật mỗi lần lăn qua những ổ đất nhão nhoẹt. Ai nấy đều nín thở, tay bám chặt thành xe. Có cảm giác như chỉ cần trượt bánh là có thể lao thẳng xuống vực.

z7268556745876_40459ceb282cbe9ff83ede3c5bdcab70-1835
Cung đường DT656 quanh co bên Đèo Gia Túc, nhiều điểm sạt lở còn mới nguyên, đoàn phải dừng chờ xe múc san gạt đất đá để mở lối tạm

Thiên nhiên khắc nghiệt như thử thách trái tim người đi cứu trợ: Liệu tình thương có mạnh hơn nỗi sợ?

Từ phía xa, dòng sông Cái Phan Rang xoáy nước đỏ ngầu, cuốn theo cả những gốc cây rừng to lớn. Mây trắng quấn từng dải che kín đỉnh núi, hơi lạnh ngấm vào từng thớ thịt. Giữa khung cảnh hùng vĩ nhưng dữ dội ấy, hình ảnh những mái nhà nhỏ bé của đồng bào Raglai hiện lên run rẩy trong mưa gió. Cảm giác thương đến nhói lòng.

Ông Lê Hoàng Long (54 tuổi, cư trú tại phường Tân Thuận, TP.HCM), là mạnh thường quân tham gia đoàn, chia sẻ trong xúc động: “Tôi từng nhiều lần đi từ thiện, nhưng chuyến đi này đặc biệt lắm. Khi thấy cảnh sạt lở, đường đứt gãy, tôi hiểu rằng nếu chúng tôi không đến được, những đứa trẻ kia sẽ tiếp tục chịu thiệt thòi. Tim tôi thắt lại, nhưng không cho phép mình quay đầu. Ở nơi đó, người ta cần mình.”

Ông Long đã đóng góp 600 kg gạo, 1.000 tập vở, 125 thùng mì, 24 thùng sữa, thuốc cùng nhiều nhu yếu phẩm trẻ em, người lớn. Giọng ông vẫn run khi nhớ lại khoảnh khắc mỗi khi xe đi qua điểm sạt lở…

Giữa mùa lũ, ánh mắt trẻ thơ sáng lên như những ngọn lửa

Điểm dừng đầu tiên của đoàn là Trường PTDTBT Tiểu học Phước Bình B. Khi đoàn xuất hiện, các em học sinh đứng xếp hàng ngay ngắn, khuôn mặt rám nắng nở nụ cười trong veo.

Thầy Đạo Văn Chi, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: “Trường có 102 học sinh, 98% là con em người Raglai. Khó khăn lớn nhất không phải chỉ thiếu thốn vật chất, mà là giữ các em ở lại trường. Mùa mưa, đường trượt lở, có khi học sinh phải nghỉ cả tuần. Có em phải viết chung một cuốn vở. Sự hỗ trợ hôm nay không chỉ là quà, mà là động lực để các em tiếp tục đến lớp.”

z7268557260908_9e92bc68a141deb701da3c8bc0ccbd73-1841
Những ánh mắt trẻ thơ Raglai rạng rỡ khi nhận phần quà hỗ trợ tại Trường PTDTBT Tiểu học Phước Bình B, niềm vui hồn nhiên giữa mùa mưa lũ

Rời Phước Bình B, đoàn tiếp tục vượt qua hàng km đường rừng trơn trượt để đến Trường Tiểu học Phước Bình A, nơi có 313 học sinh. Có điểm xe phải dừng để lực lượng chức năng san gạt đất đá, mở đường tạm.

Cô Phạm Kiều Vân, Phó Hiệu trưởng nhà trường, nghẹn ngào: “Nhìn các anh chị vượt hiểm nguy để mang quà đến tận trường, chúng tôi xúc động lắm. Đó là hơi ấm giữa ngày mưa lạnh. Không chỉ là vật chất, mà là niềm tin.”

Nhưng niềm vui chưa trọn vẹn, điểm trường Tiểu học Phước Bình C bị cô lập hoàn toàn, hai đầu đều sạt lở, xe chở hàng cứu trợ không thể tiếp cận. Nghe thầy Triển thông báo có lẽ phải hai tuần nữa đường mới mở được, cả đoàn lặng người.

Những trái tim biết sẻ chia

Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Trưởng cơ quan đại diện Báo Cựu Chiến binh Việt Nam tại TP.HCM, xúc động nói: “Ánh mắt trẻ thơ Raglai khi nhận cuốn vở mới khiến chúng tôi hiểu rằng mọi gian khó đều xứng đáng.”

z7268556479876_bd3c52bf61fc7d3cde90473f79d902b2-1844
Đoàn công tác trao quà tận tay thầy cô và học sinh Trường Tiểu học Phước Bình A giữa lúc mưa lũ, đường sá nguy hiểm vì sạt lở

Luật sư Đổng Mây Hồng Trúng, Giám đốc Hãng Luật Hồng Trúng  chia sẻ: “Cứu trợ không phải là ban phát, mà là sự sẻ chia. Chúng tôi đến đây để nói rằng: bà con không đơn độc giữa đại ngàn.”

Mạnh thường quân Lê Hoàng Hải, 34 tuổi, chia sẻ: “Tưởng rằng chúng tôi đi để cho, nhưng hóa ra chính chúng tôi lại là người được nhận - nhận hạnh phúc khi thấy các em cười.”

z7268557839560_36a0c96095fc6b29946c6ec14522e449-1846
Chia tay Bác Ái Tây, đoàn tiếp tục vượt đèo mưa trắng trời hướng về Nhà Văn hóa Chăm thôn Phú Nhuận để trao quà hỗ trợ bà con còn nhiều khó khăn

Hành trình chưa thể khép lại

Rời Bắc Ái Tây, rời tiếng cười trẻ thơ trong veo, đoàn lại tiếp tục vượt dốc trơn, hướng về Nhà Văn hóa Chăm thôn Phú Nhuận để trao quà cho bà con còn nhiều khó khăn.

Khép lại chuyến đi, mỗi người vẫn mang trong lòng những trăn trở: Những con đường vẫn sẽ còn bị chia cắt mỗi mùa mưa bão. Những lớp học vẫn còn thiếu áo ấm, sách vở. Những ánh mắt trẻ thơ vẫn cháy lên khát vọng đến trường.

Chúng tôi sẽ trở lại.

Trở lại với nhiều hơn: những cuốn sách thơm mùi giấy mới, những chiếc áo ấm căng đầy yêu thương, những món quà thiết thực. Và trở lại với niềm tin rằng: Không có mùa mưa nào kéo dài mãi. Sẽ có ngày nắng lên trên rừng Phước Bình, và tiếng cười trẻ thơ lại vang xa giữa đại ngàn. Hành trình này chưa dừng lại - vì tình người không bao giờ có dấu chấm hết. Để Bắc Ái Tây sáng hơn. Để nhịp thở núi rừng bớt nhọc nhằn.

Để yêu thương tiếp tục được gieo mầm.

Đọc tiếp

Mới nhất

Về Bắc Ái Tây giữa mùa mưa lũ, nơi những tấm lòng nối nhịp nghĩa tình