Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Người lính Chăm thắp sáng miền gian khó

Thảo Danh 06/03/2026 - 09:09

Từ bom đạn chiến tranh trở về với nắng gió quê nhà, CCB Đặng Kháng, người dân tộc Chăm ở thôn Bình Hiếu, xã Bắc Bình (Lâm Đồng) vẫn giữ trọn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Trên mảnh đất từng nghèo khó, ông lặng lẽ bám đất, bám làng, cần mẫn lao động, trở thành điểm tựa niềm tin cho bà con đồng bào Chăm vươn lên làm giàu chính đáng.

ccb-dang-khang-ben-vuon-thanh-long-cua-gia-dinh
CCB Đặng Kháng bên vườn thanh long của gia đình.

Một buổi sáng ở Bình Hiếu, giữa những hàng thanh long xanh mướt đang vào vụ, CCB Đặng Kháng thong thả kiểm tra từng trụ, từng dây. Dáng người rắn rỏi, nước da sạm nắng, bước đi chậm rãi nhưng chắc chắn. Ít ai nghĩ rằng, nơi vườn tược trù phú hôm nay từng là vùng đất khô cằn, nơi cái nghèo bám riết nhiều gia đình đồng bào Chăm suốt những năm dài sau ngày đất nước thống nhất.

Sinh năm 1958, từng có thời gian khoác áo lính sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông Kháng trở về quê hương với hai bàn tay trắng. Đất sản xuất chủ yếu là nương rẫy, lệ thuộc nước mưa, cây trồng kém hiệu quả, chăn nuôi manh mún. CCB Đặng Kháng nhớ lại: “Làm quần quật cả năm chỉ đủ gạo ăn, có lúc tưởng phải bỏ quê đi làm thuê”. Nhưng bản lĩnh người lính từng trải qua gian khổ, ông không đầu hàng số phận.

Năm 2004, khi tham gia sinh hoạt Hội CCB xã Bắc Bình, cuộc đời người lính Chăm ấy mở ra một hướng đi mới. Qua những buổi sinh hoạt Hội, những chuyến tham quan mô hình kinh tế của đồng đội, ông dần hiểu rằng muốn thoát nghèo phải thay đổi tư duy, phải biết tính toán, làm ăn bài bản. Được Hội CCB hỗ trợ vay vốn, hướng dẫn kỹ thuật, ông mạnh dạn chọn mô hình chăn nuôi dê, bò kết hợp trồng thanh long, loại cây phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu địa phương.

Ban đầu, gia đình ông chỉ nuôi vài con dê giống để gây đàn. Vợ chồng ông tận dụng cỏ tự nhiên, lá rừng, tự học cách phòng bệnh, chăm sóc đàn vật nuôi. Dê sinh sản, đàn bò phát triển ổn định. Có vốn tích lũy, ông đầu tư trồng hơn 1 nghìn trụ thanh long. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật, vườn thanh long cho trái quanh năm, mang lại nguồn thu bền vững. Từ chỗ thiếu trước hụt sau, nay mỗi năm gia đình ông có thu nhập ổn định, cuộc sống dần đủ đầy, không còn nỗi lo “ăn bữa sáng chạy bữa tối”.

Điều đáng quý ở CCB Đặng Kháng không chỉ là làm giàu cho riêng mình. Trên cương vị hội viên CCB, ông luôn gương mẫu, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, chăn nuôi với bà con trong thôn. Ông kiên trì vận động đồng bào Chăm bám đất làm ăn, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. “Mình từng nghèo nên hiểu, chỉ có lao động và học hỏi mới thoát nghèo bền vững” - ông Kháng nói.

Theo đồng chí Nguyễn Bảo Quốc - Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, Chủ tịch Hội CCB xã Bắc Bình, CCB Đặng Kháng là hội viên tiêu biểu trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng”. Từ một hộ khó khăn, nhờ phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, cần cù, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, không khuất phục trước khó khăn, ông cùng gia đình đã chủ động tiếp cận nguồn vốn vay chính sách và kỹ thuật mới phát triển kinh tế. Nhờ đó, gia đình ông đã vươn lên trở thành hộ khá, góp phần tích cực vào phong trào phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Giờ đây, khi tuổi đã xế chiều, CCB Đặng Kháng vẫn dậy sớm ra vườn, thong thả chăm đàn dê, đàn bò, ngắm những trụ thanh long đang vào mùa trĩu quả. Giữa vùng đất Bình Hiếu từng khô cằn, những vườn thanh long bạt ngàn vươn xanh, đỏ lửa trong nắng sớm báo hiệu một năm mới mùa màng bội thu. Hình ảnh người lính Chăm lặng lẽ, bền bỉ giữa đất quê đã trở thành biểu tượng đẹp của ý chí tự lực, tự cường vươn lên trên vùng đất khó.

Đọc tiếp

Mới nhất

Người lính Chăm thắp sáng miền gian khó