CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Người cựu chiến binh Trường Sa và bản hùng ca giữa đời thường
Trong cái nắng vàng nhạt của mùa Đông trên vùng biển Nha Trang (Khánh Hòa), thương binh - CCB Nguyễn Văn Dũng đón tôi bằng nụ cười đôn hậu. Nhìn dáng vẻ phong trần, quyết đoán của vị Giám đốc doanh nghiệp tư nhân ngày hôm nay, ít ai biết rằng, hành trình vươn lên của ông là cả một bản hùng ca đầy nước mắt, máu và mồ hôi.
Năm 1987, chàng thanh niên Nguyễn Văn Dũng lên đường nhập ngũ. Sau hơn 6 năm phục vụ trong quân đội, làm nhiệm vụ bảo vệ Quần đảo Trường Sa, ông trở về với những vết thương in hằn trên cơ thể - một thương binh hạng 2/4, mất sức 61%.
Ngày phục viên năm 1993, trong túi chỉ có khoản phụ cấp ít ỏi, không nghề nghiệp, không trình độ chuyên môn, CCB Nguyễn Văn Dũng phải đối mặt với thực tại nghiệt ngã. Cứ trở trời, những vết thương cũ lại tái phát hành hạ đau đớn, việc đi lại cũng vô cùng khó khăn, ông nhớ lại những ngày tháng đứng giữa ngã ba đường, tự hỏi về tương lai khi xung quanh chỉ toàn là những công việc lao động nặng nhọc như làm rẫy, đi biển...
Nhưng chất thép của Bộ đội Cụ Hồ không cho phép CCB Nguyễn Văn Dũng đầu hàng số phận. Với quyết tâm “tàn nhưng không phế”, ông quyết định khởi nghiệp từ những gì nhỏ nhất, phù hợp với khả năng, sức khỏe của bản thân cũng như khai thác tốt những tiềm năng sẵn có của địa phương và cái quán ăn uống, giải khát ven biển mang tên “Lữ quán Thiên Phước” được ra đời từ đó.
Vừa kinh doanh ăn uống, giải khát nhỏ lẻ, ông vừa tự mình mày mò học thiết kế cầu phao, làm bè nuôi hải sản để thích ứng với đặc thù vùng biển. Khát vọng vươn lên đã thúc giục ông ngồi vào bàn học, tham gia các lớp Quản trị kinh doanh, kế toán, vi tính để đủ sức chèo lái con thuyền doanh nghiệp trong cơ chế thị trường.
Sự kiên trì ấy cũng đến hồi hái được quả ngọt. Năm 2004, doanh nghiệp tư nhân Văn Dũng chính thức ra đời, đánh dấu bước chuyển mình từ kinh doanh hộ gia đình sang một tư cách pháp nhân vững chắc. Với số vốn đầu tư ban đầu 1,5 tỷ đồng, đến năm 2009 ông đã nâng quy mô vốn lên 5 tỷ đồng. Doanh nghiệp của ông không chỉ là nơi kinh doanh mà còn là mái nhà của 40 lao động chính thức và hơn 70 lao động thời vụ, trong đó ông luôn dành sự ưu tiên đặc biệt cho đồng đội và con em thương, bệnh binh.
Để doanh nghiệp đứng vững trong cơ chế thị trường trước sự biến động về kinh tế tài chính, cạnh tranh lành mạnh trong kinh doanh, CCB Nguyễn Văn Dũng đã đầu tư phát triển thêm cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hiện đại và trồng thêm rau sạch tại vườn. Đồng thời tổ chức cho cán bộ nhân viên tham gia các lớp đào tạo nâng cao kỹ năng phục vụ, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ sinh thái; tạo cảnh quan môi trường thân thiện hài hòa với khu du lịch sinh thái an toàn uy tín, thân thiện để phục vụ du khách.
Nhìn vào những con số thống kê, ai cũng khâm phục sức lao động bền bỉ của người thương binh 2/4, CCB Nguyễn Văn Dũng. Hằng năm, doanh nghiệp đạt doanh thu trên 3 tỷ đồng, đóng góp vào ngân sách Nhà nước hơn 300 triệu đồng. Ngay cả trong những giai đoạn khó khăn nhất của nền kinh tế, ông vẫn duy trì mức lương bình quân từ 7 đến 12 triệu đồng cho mỗi nhân viên.
Thành đạt trên thương trường nhưng CCB Nguyễn Văn Dũng chưa bao giờ quên mình đã từng là người lính Cụ Hồ. Ông luôn tâm niệm: “Mình còn sống đã là người may mắn, lại được ăn no mặc ấm thì cần nghĩ đến những người đã hy sinh hoặc kém may mắn hơn mình”.
Với suy nghĩ đó, từ năm 2016 đến năm 2023, ông đã dành ra tổng số tiền 1.573 triệu đồng làm công tác từ thiện và nghĩa tình đồng đội. Mỗi năm, ông đều đặn gửi tặng 1.100 ấn phẩm và sổ tay cho các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Trường Sa - nơi ông từng một thời gắn bó.
Ông còn trực tiếp tham gia xây dựng công trình phụng dưỡng Mẹ liệt sĩ có con hy sinh tại đảo Gạc Ma, tặng quà cho thanh niên nhập ngũ và hỗ trợ Hội người mù tỉnh Khánh Hòa... Có thể nói, từ quỹ khuyến học, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam đến việc xây nhà tình thương cho người nghèo neo đơn ở vùng đất Vĩnh Hòa và trong tỉnh Khánh Hòa đều có sự đóng góp của CCB Nguyễn Văn Dũng.
Sự nỗ lực không ngừng nghỉ của ông đã được ghi nhận bằng những danh hiệu cao quý: 5 năm liên tục là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cùng 25 bằng khen và giấy khen các cấp từ tỉnh đến phường. Đặc biệt, năm 2017, ông được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba - một phần thưởng xứng đáng cho những cống hiến bền bỉ suốt hơn ba thập kỷ của ông.
Ông Lê Quang Hải - Tổng thư ký Hội Doanh nhân CCB tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Thương binh Nguyễn Văn Dũng là một doanh nhân CCB có trái tim nhân ái, nghĩa tình với đồng đội. Với địa phương, ông luôn là một công dân gương mẫu và là phó Bí thư chi bộ tổ dân phố, Chi hội trưởng Chi hội CCB, Cựu quân nhân tổ 14, phường Bắc Nha Trang. Ở vị trí công tác nào ông cũng luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.”
Đọc tiếp
- Tôi biết và cộng tác với Báo CCB Việt Nam từ hơn 20 năm qua và cũng thường xuyên giới thiệu, cổ động cho bạn bè, đồng...
- Trong không khí thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hướng tới thực hiện thắng lợi các nghị quyết của...
- Đó là những bước chân của người lính năm xưa từng đi dọc chiều dài đất nước để giành độc lập, thống nhất non...
- Chiều 16-1, Cụm thi đua số 4, Hội Cựu Chiến binh (CCB) tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2025...
- Năm 2025, Hội Cựu chiến binh TP. Hồ Chí Minh đã chủ động vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Hội, để...
Mới nhất
- Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 5 đã kiểm tra thực địa tiến độ thi công Thao trường...
- Nghe nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Văn Trà kể về sự đùm bọc của nhân dân dành cho người lính trong hai cuộc...
- Tôi nhớ mãi một buổi sáng giữa năm 2004. Lúc hơn 10 giờ ngày 30-6-2004, tôi phấn khởi từ Nhà in Quân đội 1, mang 4 tờ Báo...
- Tôi ở tỉnh Sóc trăng cũ (nay thuộc TP. Cần Thơ) và đã có gần 30 năm gắn bó với nghề viết lách. Cũng ngần ấy thời gian,...
- Năm 2005, khi được thông báo nghỉ quản lý để làm phóng viên ở Báo Quân đội nhân dân (QĐND), tôi đã viết đơn xin nghỉ...
- Ba mươi lăm năm qua, trong dòng chảy không ngừng của báo chí cách mạng Việt Nam, Báo CCB Việt Nam đã khẳng định vị thế...
- Trong bối cảnh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội có nhiều diễn biến phức tạp, vai trò và trách nhiệm của CCB trong bảo...
- Cuối tháng 12-2025, được Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ (biệt danh Tám Thổ, chúng tôi quen gọi là anh Tám) - nguyên Tham mưu...
- Những ngày này, trên các nhà giàn DK1 giữa trùng khơi, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Vùng 2 Hải quân đang ngày đêm nêu cao ý chí...
- Trong tiến trình phát triển của mỗi địa phương, đội ngũ doanh nhân luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là lực...
- Những ngày đầu năm mới, trong không khí ấm áp của tình đồng chí, đồng đội, Hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB tỉnh Bắc...
- Đã từng tham gia chiến đấu trên chiến trường Campuchia, sau lại được tham gia biên soạn cuốn Lịch sử Sư đoàn 10, Quân...












