Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Ngọn cờ đầu bảo vệ Đảng và chế độ, chống tham nhũng tiêu cực

Đại tá Trần Nhung (1) 17/01/2026 - 17:33

Năm 2005, khi được thông báo nghỉ quản lý để làm phóng viên ở Báo Quân đội nhân dân (QĐND), tôi đã viết đơn xin nghỉ công tác vì tôi nghĩ đang là Trưởng phòng Biên tập Thời sự quốc tế bây giờ lại công tác tại phòng này thì các đồng chí Trưởng phòng và Phó phòng có thể gặp một vài sự việc khó xử lý với tôi trong công việc. Bởi vì tôi là Trưởng phòng lâu năm nhất ở Báo Quân đội nhân dân (16 năm) đồng thời cũng nhiều tuổi hơn các đồng chí Trưởng và Phó phòng.

1d6c8d26-dcaa-4cf0-ac6f-26bbc2b221a1
 Nhân kỷ niệm 24 năm Ngày Gia đình Việt Nam với chủ đề: “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”, Báo CCB Việt Nam đã tổ chức Buổi gặp mặt, giao lưu và tri ân đối với các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ của Báo đã nghỉ công tác và toàn thể gia đình cán bộ, nhân viên Báo CCB Việt Nam.

Tôi xin sang làm phóng viên cho Báo CCB Việt Nam vì tôi thấy ở đó nhiều nhà báo lớn tuổi có uy tín, tay nghề cao và có trách nhiệm tâm huyết với nghề báo dù đã nghỉ hưu và cao tuổi. Đó là các Đại tá Trần Minh Bắc, Bùi Biên Thùy - nguyên là Bí thư Đảng ủy - Phó Tổng Biên tập Báo QĐND; là các Đại tá Trưởng Phòng Biên tập Báo QĐND Trần Ngọc, Nguyễn Quang Khánh, Hồng Thủy; là các nhà báo ở các cơ quan báo chí, phát thanh và truyền hình quân đội nổi tiếng như Cao Nham, Bùi Đình Nguyên, Nguyễn Xuân Mai, Lê Minh Huệ, Chi Phan, Quang Hạnh...

Về Báo CCB Việt Nam phải qua thời kỳ tập sự 6 tháng, TBT Nguyễn Xuân Mai xếp tôi ở bộ phận tiếp nhận đơn thư của bạn đọc và cộng tác viên cùng với nhà báo Hàn Quốc Khánh. Nhà báo Hàn Quốc Khánh say sưa yêu nghề, thích chụp ảnh, lúc rảnh rỗi thường trao đổi với tôi về nghiệp vụ. Tôi lắng nghe một cách cầu thị và biết rút ra từ những điều cần ghi nhớ mà nhà báo Hàn Quốc Khánh truyền đạt. Hết 6 tháng tập sự, tôi được lãnh đạo Hội CCB Việt Nam ký quyết định tiếp nhận về công tác tại Báo CCB Việt Nam và được Tổng Biên tập Nguyễn Xuân Mai bố trí làm Biên tập viên ở phòng Thư ký Tòa soạn .

Sau gần 3 năm công tác ở Báo CCB Việt Nam, tôi đã được anh em yêu mến, tin cậy và được cấp trên bổ nhiệm là Trưởng phòng TKTS, Phó Tổng Biên tập rồi Tổng Biên tập Báo CCB Việt Nam.

Nhận nhiệm vụ, tôi đã cùng tập thể các bộ phóng viên trong báo họp bàn nhiều lần để đổi mới và nâng cao chất lượng Báo. Đã nâng số trang của báo từ 12 lên 16 trang. Đã ra trang Thông tin điện tử của Báo, đã nhờ Hội CCB các tỉnh, thành phố giúp cho báo mở cơ quan đại diện tại Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Đà Nẵng và Cần Thơ cùng với Cơ quan đại diện của báo tại TP. Hồ Chí Minh đã có từ ngày đầu xuất bản Báo CCB.

Có thể nói Báo CCB Việt Nam là ngọn cờ đầu trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam về việc bảo vệ Đảng, chế độ, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đặc biệt là biểu dương tôn vinh và bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của CCB.

Tôi có nhiều kỷ niệm sâu sắc ghi dấu ấn trong cuộc đời làm báo của mình tại Báo CCB Việt Nam.

 Tháng 10-2008, Báo CCB Việt Nam đề cập một vấn đề tiêu cực trong một dự án lớn của Tập đoàn Keangnam Hàn Quốc xây dựng tòa tháp Keangnam cao nhất Việt Nam lúc đó, cùng tổ hợp khách sạn bề thế 5 sao.

Trong lễ động thổ xây dựng tòa nhà, có đông đủ quan khách của Trung ương và Hà Nội, lãnh đạo Tập đoàn Keangnam tuyên bố sẽ xây dựng xong công trình Keangnam vào đúng dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội (đúng ngày 10-10-2010). Nhờ gắn vào công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội mà Tập đoàn này đã được Hà Nội dành cho nhiều sự ưu ái như là thuế sử dụng đất rất thấp cùng nhiều khoản ưu đãi khác. Các doanh nghiệp Việt Nam, đứng đầu là Tập đoàn Hòa Bình của Doanh nhân CCB Nguyễn Hữu Đường là Chủ tịch và Tổng Giám đốc tỏ ra bất bình vì sự ưu ái quá mức đối với tập đoàn Keangnam gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hàng nghìn tỷ đồng, cũng vì thế mà đã có đơn kiến nghị đến Báo CCB Việt Nam phản ánh những khuất tất của tập đoàn Keangnam và khẳng định công trình này không thể hoàn thành vào tháng 10-2010 và nêu con số tặng 100 tỷ đồng cho Tập đoàn Keangnam nếu Tập đoàn hoàn thành công trình đúng tiến độ đề ra. Nếu không hoàn thành thì Tập đoàn Keangnam cũng phải mất 100 tỷ đồng.

Báo CCB Việt Nam đăng bài báo về cuộc thách đấu này gây chấn động dư luận xã hội. Trước tình hình đó, Tập đoàn Keangnam đề nghị đối thoại với Báo CCB Việt Nam. Cuộc đối thoại đã diễn ra vào một buổi chiều có hơn 100 nhà báo của Trung ương và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước tham dự. Trong suốt 3 giờ đối thoại, bằng những câu hỏi và chất vấn, đại diện gặp đoàn Keangnam ngày càng đuối lý và cảm thấy rất lúng túng trước nhiều câu hỏi của các nhà báo. Chủ trì cuộc đối thoại, tôi kết luận: Nếu Tập đoàn Keangnam cam kết xây dựng công trình vĩ đại chào mừng 1000 năm Thăng Long Hà Nội đúng cam kết thì Báo CCB Việt Nam rất hoan nghênh và sẵn sàng tặng thưởng số tiền 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế thì Tập đoàn không thể nào hoàn thành công trình này đúng thời hạn được và chắc chắn phải kéo dài nhiều năm. Vì thế, nếu Tập đoàn Keangnam rút lại cam kết hoàn thành công trình như đã tuyên bố và xin lỗi nhân dân Thủ đô thì Báo CCB Việt Nam đồng ý khép lại vụ việc.

Đại diện Tập đoàn Keangnam phát biểu cảm ơn Báo CCB Việt Nam đã tổ chức cuộc đối thoại này và đồng ý chấp nhận như kết luận của Tổng biên tập Báo CCB Việt Nam. Ngày hôm sau, các cơ quan báo chí, truyền hình. phát thanh đưa tin về sự kiện này và uy tín vị thế của Báo CCB Việt Nam đã được khẳng định và nâng cao một bước đáng kể.

Một vụ việc khác có thể ghi vào lịch sử báo chí Việt Nam hiện đại trong việc thể hiện trách nhiệm của báo chí vào việc xây dựng và bảo vệ Đảng, chế độ. Đó là việc nêu lên những tiêu cực trong công tác cán bộ mà điển hình là việc chọn lựa ứng cử viên bầu Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Khi công bố kết quả bầu cử, Báo CCB Việt Nam nhận được nhiều đơn thư phản ánh của bạn đọc về một số Đại biểu Quốc hội không xứng đáng vì không đủ tiêu chuẩn và có những tiêu cực. Đó là các doanh nhân Đặng Thị Hoàng Yến - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Tạo và em trai đều trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Ngày 22-7-2011, đúng Kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa XIII, Báo CCB Việt Nam đăng bài báo trên trang nhất với tựa đề “Cần xem xét tư cách Đại biểu Quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến”. Tài liệu để đăng bài báo này là do Luật sư Nguyễn Thắng Cảnh nguyên là cán bộ của Báo CCB Việt Nam cung cấp từ các nguồn tin có trách nhiệm. Bài báo được dư luận cả nước đặc biệt quan tâm và các cơ quan có trách nhiệm của Nhà nước và Quốc hội lập tức vào cuộc xem xét xử lý. Lúc đầu, Báo CCB Việt Nam bị sức ép rất nặng nề. Một số báo lên tiếng bênh vực cho Đại biểu Quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến và quy kết Báo CCB Việt Nam làm mất uy tín của Đảng và Quốc hội và yêu cầu phải xử lý trách nhiệm đối với Tổng Biên tập báo CCB Việt Nam. Bà Đặng Thị Hoàng Yến có rất nhiều đơn thư gửi lên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và gửi đến Chủ tịch Hội CCB Việt Nam phê phán Tổng Biên tập Báo CCB Việt Nam nói sai sự thật ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và danh dự của bà. Ngay trong Hội CCB Việt Nam cũng có luồng ý kiến phê phán Báo CCB Việt Nam. Chủ tịch Hội CCB Việt Nam Trần Hanh đã khẳng định với các cơ quan Nhà nước và với Hội CCB Việt Nam là việc đăng bài báo này thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Tổng biên tập Báo CCB Việt Nam và Tổng Biên tập phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung bài báo.

Suốt gần 1 năm, Báo CCB Việt Nam và sau đó là báo Người cao tuổi đã viết nhiều loạt bài điều tra vạch ra những sai trái của bà Đặng Thị Hoàng Yến và Tập đoàn Tân tạo. Trong đó tìm ra chứng cứ quan trọng nhất là bà Đặng Thị Hoàng Yến từng vi phạm pháp luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự đã trốn ra nước ngoài rồi sau đó lại quay lại Việt Nam đầu tư kinh doanh. Hai là, bà là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam nhưng lại ứng cử Đại biểu Quốc hội với tư cách là người ngoài Đảng là vi phạm nghiêm trọng tiêu chuẩn Đại biểu Quốc hội. Trước chứng cứ rõ ràng như vậy, Quốc hội đã biểu quyết bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội của bà Đặng Thị Hoàng Yến.

Có được kết quả này, Báo CCB Việt Nam bày tỏ sự biết ơn đối với nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Đại tướng Nguyễn Quyết, Trung tướng Khuất Duy Tiến, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước; các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp và nhiều CCB trong cả nước đã ủng hộ Báo CCB Việt Nam nêu vụ việc này.

Nhân dịp đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XII (sau này đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư), Ban biên tập Báo CCB Việt Nam đến thăm và chúc mừng đã được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng ký tặng sách và tặng Báo CCB Việt Nam máy vi tính, máy in. Đó là món quà rất quý giá và có ý nghĩa thể hiện sự quan tâm và đánh giá cao của Chủ tịch Quốc hội đối với Báo CCB Việt Nam.

Trong 35 năm từ ngày ra số đầu đến nay, Báo CCB Việt Nam đã phát hiện và đưa trên Báo rất nhiều vụ việc tham nhũng tiêu cực, tham ô lãng phí và sự thoái hóa biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Tất cả các bài báo đó đều bảo đảm đúng sự thật, giúp qua cơ quan chức năng xử lý vụ việc đúng pháp luật mà vì thế đã góp phần nâng cao uy tín và vì thế của Báo CCB Việt Nam. Năm 2025 vừa qua, Báo CCB Việt Nam đã vinh dự giành giải cao nhất trong cuộc thi báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực

 (1) Nguyên Tổng biên tập Báo CCB Việt Nam, Trưởng ban liên lạc truyền thống Báo CCB Việt Nam

Đọc tiếp

Mới nhất

Ngọn cờ đầu bảo vệ Đảng và chế độ, chống tham nhũng tiêu cực