Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Một món quà giản dị, một nghĩa cử lớn lao

Tư Mỗ 26/09/2025 - 09:02

Sự kiện anh Trần Ngọc Sơn, sinh năm 1975 - một người con của xã Vĩnh Thủy (Quảng Trị), chi 80 triệu đồng để mời 600 CCB quê hương đi xem bộ phim Mưa đỏ trong thời gia qua không đơn thuần là một buổi thưởng thức điện ảnh. Nó là câu chuyện về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, về tình cảm tri ân đối với những người từng cống hiến tuổi trẻ, xương máu cho Tổ quốc.

Bộ phim Mưa đỏ lấy bối cảnh chiến đấu 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị - một trong những trận đánh khốc liệt và bi tráng nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Với nhiều CCB, đặc biệt là những người từng trực tiếp tham gia trận chiến này, mỗi thước phim không chỉ là tái hiện lịch sử, mà còn là ký ức sống động về máu, nước mắt, tình đồng chí, đồng đội. Vì vậy, món quà mà anh Sơn gửi tặng không chỉ là một tấm vé xem phim, mà còn là dịp để các cựu binh được trở lại với quá khứ hào hùng, cùng sẻ chia, cùng hồi tưởng.

Cũng cần nhấn mạnh rằng, việc tri ân CCB không nhất thiết phải là những hành động to tát, mà quan trọng là sự chân thành, là cái tâm của người thực hiện. Với anh Sơn, số tiền 80 triệu đồng có thể không phải là quá lớn, nhưng chính sự ấm áp của tấm lòng đã khiến món quà trở nên đặc biệt. Nó góp phần khẳng định rằng, truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa” không chỉ là khẩu hiệu, mà cần được vun đắp bằng những hành động cụ thể, thiết thực.

Từ câu chuyện này, chúng ta cũng có thể nhìn rộng hơn về trách nhiệm của cộng đồng, của các tổ chức xã hội và của từng cá nhân trong việc chăm lo đời sống tinh thần cho các CCB. Họ không chỉ cần sự hỗ trợ vật chất, mà còn rất cần được trân trọng, lắng nghe, được sống lại ký ức và niềm tự hào một thời. Những hoạt động như buổi chiếu phim này, nếu được nhân rộng, sẽ trở thành sợi dây gắn kết các thế hệ, giúp lớp trẻ hiểu hơn về giá trị của hòa bình hôm nay.

Một hành động giản dị, nhưng mang giá trị lớn lao. Bởi đôi khi, tri ân không nằm ở sự hoành tráng, mà ở sự chân thành và lòng biết ơn được trao gửi đúng lúc, đúng người.

Đọc tiếp

Mới nhất

Một món quà giản dị, một nghĩa cử lớn lao