CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Khí phách sau lũ dữ của cựu chiến binh Sáu Tâm
Sinh ra trên quê hương Bến Tre (cũ), Trần Minh Tâm sớm giác ngộ cách mạng. Trước năm 1975, ông là chiến sĩ đặc công, biệt động rồi cán bộ cụm tình báo chiến lược H.67 (thuộc Phòng Tình báo Miền J22 - B2).
Sau giải phóng năm 1975, ông làm cán bộ chỉ huy Trung đoàn 271 và Công ty Miền Đông (Quân khu 7). Hiện nay, ông là Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu - đào tạo Doanh nhân APEC, Ủy viên Thường vụ Hội Doanh nhân CCB TP. Hồ Chí Minh và Phó ban liên lạc CCB Phòng Tình báo Miền; Trưởng ban liên lạc CCB Cụm tình báo H.67 Anh hùng.
Mô hình mới về Không gian văn hóa Hồ Chí Minh
Khi cả nước xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh thì gia đình CCB Sáu Tâm đã tạo lập không gian này rất công phu, đó là công trình “Vườn hoa ơn Bác” và cách đó không xa là “Vườn cây Bác Hồ” - thực sự là mô hình mở, sinh động, hấp dẫn và hiệu quả.
Từ trảng cát trắng, cây cối hoang dại ven biển, gia đình CCB Sáu Tâm đã đầu tư hơn 6 tỷ đồng xây dựng thành “Vườn hoa ơn Bác” quy mô hơn 4.000m2. Sau khi hoàn thành công trình, ông bà mời các hội của phường cùng chung tay tham gia tổ chức, quản lý các dịch vụ vì cộng đồng. Đó là Hội CCB, Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học và Hội Người cao tuổi. Nơi đây có khu giải trí dành cho người cao tuổi, có các phòng khám sức khỏe định kỳ. Bên cạnh Khu vui chơi giải trí (đánh cờ tướng, karaoke, xem phim tự chọn có máy chiếu lên màn hình rộng) là khu vực ăn sáng, uống cà phê miễn phí vào ngày chủ nhật...
Thư viện khá phong phú, với 600 đầu sách các loại và còn trang bị 2 xe điện đưa đón người cao tuổi đi viện hoặc ra tắm biển miễn phí.
Hình ảnh Bác Hồ chăm sóc cây vú sữa miền Nam trước đây được tái hiện bằng tấm phù điêu, giúp mọi người nhớ mãi lời Bác: “Miền Nam luôn trong trái tim tôi”...
Trên bờ biển cách “Vườn hoa ơn Bác” không xa là đài quan sát khá cao, có kính viễn vọng và hệ thống thông tin viễn thông kết nối với ca nô cao tốc và các đơn vị biên phòng, cảnh sát biển, cứu hộ cứu nạn... sẵn sàng ứng phó mọi tình huống.
Trong khuôn viên còn có cây xoài hơn 100 tuổi được chuyển từ gia đình Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Nghé về đây. Bốn người con của mẹ đã anh dũng hy sinh. Cây xoài là nơi chia tay, dặn dò, tiễn các anh bí mật ra đi cầm súng đánh giặc và cũng là điểm hẹn của nhiều cán bộ chiến sĩ hoạt động bí mật năm xưa. Tháng 8-1969 có người con của mẹ và các đồng đội đã anh dũng hy sinh ngay cạnh gốc xoài. Cây xoài trở thành hiện vật sống giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng của quê hương.
Vừa qua Tiến sĩ Chu Đức Tính - nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh và Thiếu tướng, Nhà văn Khổng Minh Dụ - nguyên cán bộ Cụm tình báo H.67 - đồng đội với anh Sáu Tâm đến thăm “Vườn hoa ơn Bác” và đánh giá cao ý nghĩa chính trị, giáo dục truyền thống của công trình. Thiếu tướng Khổng Minh Dụ viết vào sổ lưu niệm: “... Nơi đây đánh thức trong mỗi chúng ta những hình ảnh thiêng liêng của vị Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới”...
Tổn thất lớn trong lũ dữ
“Vườn hoa ơn Bác” của gia đình CCB Sáu Tâm mấy năm nay là môi trường xanh, rợp mát bóng dừa, chuối, đu đủ, vú sữa... tại dải đất ven biển phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Nhưng trận bão lớn Ragasa tháng 9-2025 tràn qua, kéo theo lũ dữ khiến nơi đây bị tàn phá như vừa bị trận bom B.52 rải thảm. Những hồ cá lớn được ông cho giăng lưới cao 1,5m vây quanh cũng không ngăn được hơn 75 tấn cá phóng ra sông, ra biển, nay chỉ còn khoảng hơn 2 tấn cá. Hơn 2.000 con vịt Xiêm lai Pháp chỉ còn vài chục con. Hơn 700 con heo bị cuốn trôi và bị chết... Cách đây hơn 1 tháng ông tâm sự với tôi:
- Đã thành nếp quen nhiều năm nay, trước Tết Nguyên đán gia đình tôi mổ vài chục con heo làm quà Tết cho bà con khu phố Mỹ Lương, phường Đông Ninh Hòa. Mỗi hộ đều được tặng vài ký thịt heo, trứng gà, vịt, cá... Năm nay nguồn chăn nuôi sa sút, tính sao đây? Rất may trước bão gia đình tôi đã tặng cho Hải đoàn Cảnh sát biển 25 con heo. Với quyết tâm duy trì quà Tết cho bà con, gia đình tôi đã gấp rút tạo nguồn thực phẩm. Hiện đã có gần 100 con heo, hơn 200 con vịt và khoảng hơn 2 tấn cá các loại...
CCB Sáu Tâm đã đứng dậy ngay sau lũ dữ đầy khí phách của người chiến sĩ năm xưa từng nhận nhiều Huân chương chiến công và danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ”.
Không gian văn hóa Hồ Chí Minh độc đáo ở phường An Tịnh
Nhiều lần về thăm bà con kháng chiến năm xưa ở khu phố An Đước, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng (cũ), tỉnh Tây Ninh, CCB Sáu Tâm luôn trăn trở vì con đường lớn còn lầy lội và nhỏ hẹp. Ông bàn với gia đình và quyết định đầu tư hơn 2 tỷ đồng tu sửa, mở mang. Những năm kháng chiến chống Mỹ, gia đình ông đã sống, chiến đấu bên con đường này. Ông tâm sự: “Mong muốn con đường này thật khang trang, có đường điện cao áp dọc theo hơn 1km đường để ghi nhớ công ơn nhân dân An Tịnh đã chở che bộ đội và trực tiếp cùng bộ đội chiến đấu anh dũng bảo vệ quê hương. Con đường mang tên “Đền ơn đáp nghĩa”.
Khu vực đường này có hơn 100 hầm bí mật; có 11 hộ gia đình thì 10 hộ có Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Riêng nhà anh Sáu Tâm ở đây thời kháng chiến không có Bà mẹ Việt Nam anh hùng vì các thế hệ của gia đình anh ấy đều tham gia hoạt động cách mạng nhưng rất may không ai hy sinh. Ba anh Sáu là ông Trần Văn Hải - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh, má anh hoạt động bí mật, nuôi giấu các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy các thời kỳ...
Ông Lê Minh Trọng - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh nói rằng: “Bà con rất cảm phục CCB Sáu Tâm đầu tư làm mới con đường vùng kháng chiến năm xưa và còn tạo cho con đường này như một Không gian văn hóa Hồ Chí Minh rộng mở...”.
Mỗi dịp lễ, Tết, con cháu khắp nơi về thăm quê, đi trên con đường này, cảm nhận được văn hóa Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng của Người, qua đó bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, thân thiện nhân ái, kính già yêu trẻ, ứng xử văn minh với mọi người. Nhớ ơn Bác, nhớ lời dạy của Bác, mọi người càng thấy Bác thật gần gũi, giản dị từ đó có chuyển biến tích cực về nhận thức và việc làm...
TRẦN MINH TÂM (Sáu Tâm)
Học, noi gương Bác suốt đời!
Đá vàng đứng trước biển khơi
Khắc ghi lời Bác như lời núi sông
Nhìn tảng đá ấm nồng lời dạy
Giúp mọi người soi thấy nghĩa nhân
Đoàn kết, chia sẻ, tri ân...
Chung tay giữ biển, khi cần xông pha
Trồng rừng chắn phong ba, gió cát
Lúc hiểm nguy, đói khát thương nhau!
Khuyến học - giúp trẻ tiến mau
Nâng cao dân trí, dẫn đầu nêu gương...
Càng thấu hiểu tình thương của Bác
Làm theo Người, gánh vác non sông
Tận tâm giáo dục cộng đồng
Không gian văn hóa... như trong một nhà
Bờ biển vui, trẻ già học Bác
Học suốt đời... Hỡi các cựu chiến binh!
Từng thắng giặc, lo mưu sinh
Trước thiên tai... hãy quên mình vì dân!
Đọc tiếp
- Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường và hưởng ứng Phong trào “Tết trồng cây đời...
- Từ bom đạn chiến tranh trở về với nắng gió quê nhà, CCB Đặng Kháng, người dân tộc Chăm ở thôn Bình Hiếu, xã Bắc Bình...
- Thực hiện Kế hoạch của Hội đồng bầu cử tỉnh về công tác chuẩn bị và tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI...
- Mỗi độ Xuân về, khi đất trời chuyển mình, lòng người cũng dễ lắng lại để nghĩ suy. Với những người lính năm xưa,...
- Trong đời sống xã hội, có những mối quan hệ được xác lập không chỉ bằng quy chế, văn bản hay ký kết hành chính mà...
Mới nhất
- Các hoạt động liên quan đến thể thao, văn hóa không chỉ bảo tồn bản sắc mà còn thúc đẩy đầu tư du lịch, góp phần...
- Sáng 6-3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban...
- Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tỉnh Nghệ An đang...
- Tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc Triển lãm chuyên đề...
- Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2025 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/3/2026, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng...
- Những ngày đầu tiếp nhận chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 50, Trung đoàn 991, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, doanh trại nơi vùng biên cao...
- Chiến thắng A So mở ra bước ngoặt quan trọng trong cuộc kháng chiến ở miền Tây Thừa Thiên Huế, tạo điều kiện để...
- Chuẩn bị cho Lễ giao nhận quân năm 2026 diễn ra vào sáng 5/3 (tức ngày 17 tháng Giêng năm Bính Ngọ), ngày 4/3, các đoàn công tác...
- Trong những ngày đầu tháng 3-2026, đời sống chính trị của đất nước bước vào một nhịp điệu sôi động, nghiêm túc...
- Sau sắp xếp chính quyền hai cấp, cả nước hiện còn khoảng 4.226 trụ sở công dôi dư, “phân bổ” đều ở các địa...
- Trong hai ngày 27 và 28-2, giữa thềm lục địa phía Nam, cách đất liền hàng trăm hải lý, hơn một nghìn cán bộ, chiến sĩ hải...
- Giữa những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, khi gió cao nguyên còn mang theo hương hoa cà nở rộ từ khắp các chiền đồi và tiếng...
- Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, một số mốc trong tháng 3-2026 về thời...
- Trong không khí sôi nổi của Ngày hội tòng quân năm nay, trên 3.500, (trong tổng số 9.632 thanh niên trên địa bàn tỉnh Gia Lai,...


















