Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Hội CCB phường Nam Nha Trang: Khởi công xây dựng nhà “Nghĩa tình Cựu chiến binh” cho hộ cận nghèo

Mai Đông 19/05/2026 - 11:54

Sáng 19-5, Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà “Nghĩa tình Cựu chiến binh” cho hộ gia đình bà Phạm Thị Hoàn (sinh năm 1982), hiện trú tại số nhà 426/2 đường Lê Hồng Phong, thuộc Tổ dân phố 2 Phước Thành, phường Nam Nha Trang.

Tham dự lễ khởi công có các đồng chí: Đại tá Lê Đình Đàn, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Khánh Hòa; Đại tá Phạm Hữu Văn - Chủ tịch Hội CCB phường Nam Nha Trang, cùng các đồng chí đại diện cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương và đông đảo hội viên CCB, nhân dân trên địa bàn.

1-1019

Quang cảnh Lễ khởi công

Gia đình bà Phạm Thị Hoàn thuộc diện hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương. Chồng mất sớm từ năm 2023, một mình bà Hoàn phải làm công việc tạp vụ với mức lương ít ỏi để gánh vác và nuôi nấng cả gia đình, trong đó có người mẹ ruột bị tai biến bại liệt nằm một chỗ cùng hai con gái đang tuổi ăn học (một cháu học lớp 12 và một cháu học lớp 7).

2-1019

Các đại biểu tham dự lễ khởi công

Nhiều năm qua, gia đình bà Hoàn phải sinh sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng, vách tường nứt nẻ, các trụ tường hư hỏng nặng và có nguy cơ đổ sụp bất cứ lúc nào. Đặc biệt, do nền nhà thấp hơn mặt đường hẻm phía trước 1 mét nên mỗi khi trời mưa bão, nước từ hẻm lại tràn thẳng vào nhà khiến các thành viên phải vất vả múc nước ra ngoài. Trước nguy cơ mất an toàn khi mùa mưa bão đang cận kề mà không có khả năng tự sửa chữa, bà Hoàn đã làm đơn cầu mong sự giúp đỡ từ chính quyền và các nhà hảo tâm.

3-1020

Đại tá Phạm Hữu Văn - Chủ tịch Hội CCB phường Nam Nha Trang phát biểu tại lễ khởi công

Thấu hiểu và sẻ chia trước hoàn cảnh ngặt nghèo của gia đình bà Hoàn, Hội CCB phường Nam Nha Trang đã tổ chức khảo sát thực tế, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên và lên phương án xây nhà “Nghĩa tình Cựu chiến binh” cho gia đình bà Hoàn. Ngôi nhà mới được xây dựng ngay trên phần đất của gia đình và được thiết kế theo mô hình nhà cấp 4 với diện tích xây dựng 50m2. Kết cấu ngôi nhà vững chắc bao gồm: móng bằng đá chẻ; tường gạch dày 10cm; mái lợp tôn xuôi về phía trước; toàn bộ ngôi nhà được sơn nước hoàn chỉnh cả bên trong lẫn bên ngoài.

4-1020

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh Khánh Hòa và Hội CCB phường Nam Nha Trang trao tiền hỗ trợ xây nhà cho gia đình bà Phạm Thị Hoàn.

1f2a3379-1021
Đại tá Phạm Hữu Văn - Chủ tịch Hội CCB phường Nam Nha Trang trao quà tặng hỗ trợ xây nhà của đồng chí Trần Nam Bình, Bí thư Đảng ủy phường Nam Nha Trang cho bà Phạm Thị Hoàn

Tổng mức kinh phí xây dựng dự kiến từ 170 đến 200 triệu đồng. Trong đó, Hội CCB phường Nam Nha Trang đóng vai trò nòng cốt, vận động xã hội hóa từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng cán bộ, hội viên hỗ trợ 120 triệu đồng; phần kinh phí còn lại do gia đình đối ứng. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành nghiệm thu, tổ chức khánh thành và bàn giao cho gia đình đưa vào sử dụng vào cuối tháng 7-2026.

5-1023
5a-1023
5b-1023
5c-1024
5d-1024
5e-1024
Đại diện các đơn vị tài trợ trao tiền hỗ trợ xây nhà cho gia đình bà Phạm Thị Hoàn
3a-1025

Bà Phạm Thị Hoàn phát biểu cảm ơn Hội CCB phường Nam Nha Trang, chính quyền và các nhà hảo tâm.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Hữu Văn - Chủ tịch Hội CCB phường Nam Nha Trang khẳng định: “Việc chăm lo đời sống cho các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn là trách nhiệm, là tình cảm xuất phát từ truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Ngôi nhà “Nghĩa tình Cựu chiến binh” mà Hội CCB phường Nam Nha Trang xây tặng không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống, tạo điều kiện cho các cháu nhỏ yên tâm học tập”.

6-1025
6a-1026

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà “Nghĩa tình Cựu chiến binh” cho hộ gia đình bà Phạm Thị Hoàn.

Xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của Hội CCB phường Nam Nha Trang và các mạnh thường quân, bà Phạm Thị Hoàn chia sẻ: “Từ ngày nhà tôi mất, một mình tôi làm tạp vụ lo tiền thuốc thang cho mẹ bị bại liệt và chi phí học tập cho hai cháu vô cùng chật vật. Căn nhà dột nát, cứ mưa là nước tràn ngập vách, lòng tôi lúc nào cũng như lửa đốt vì sợ nhà sập, sợ các con phải thất học giữa chừng. Hôm nay được sự chung tay giúp đỡ của Hội CCB phường, chính quyền và các nhà hảo tâm, tôi thực sự xúc động và biết ơn vô cùng. Đây là ước mơ lớn nhất của gia đình tôi để các cháu yên tâm cắp sách đến trường”.

Đọc tiếp

Mới nhất

Hội CCB phường Nam Nha Trang: Khởi công xây dựng nhà “Nghĩa tình Cựu chiến binh” cho hộ cận nghèo