CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Công ty TNHH Hòa Bình: Nơi thắm tình đồng đội và sâu đậm lòng nhân ái (23/07/2010)
Ngay tại cổng vào của công ty, đồng chí trực bảo vệ là một thương binh hạng 1/4, Nguyễn Văn Hanh. Anh cụt cả hai bàn tay. Vậy mà anh khắc phục thương tật, từng làm thợ hàn của công ty; nay sức khoẻ giảm sút, đơn vị bố trí anh làm nhiệm vụ mới này. Cách đây gần 23 năm, cái thuở ban đầu “hàn vi” ấy, CCB Nguyễn Hữu Đường, nay anh là Tổng giám đốc Công ty TNHH Hòa Bình, thu nạp gần 10 thương binh nặng, có 2 đồng chí tham gia kháng chiến chống Pháp, còn hầu hết là chống Mỹ ở chiến trường miền Nam, thành lập Tổ thương binh làm việc, bươn chải kiếm sống. Có thể kể ra một số thương binh nặng, được bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ còn lại:
Thương binh 1/4 Lê Văn Bổng, mù cả hai mắt, mất hai cánh tay nhưng còn đôi tai thính, đơn vị phân công anh ngồi trực điện thoại. Thương binh 1/4 Tào Văn Kim bị thương sọ não, làm nhiệm vụ bảo vệ. Đặc biệt, có ba Phó tổng giám đốc hiện nay đều là thương binh nặng, được công ty bồi dưỡng và trưởng thành. Đó là Tạ Quốc Cường, bị thương ở mặt trận Huế năm 1972, gãy hai chân, còn mảnh đạn trong người. Thái Tiến Vượng, chiến đấu ở núi Bà Đen (Tây Ninh), bị thương năm 1974, đạn vào não và vào cạnh màng tim. Trần Việt Hùng, bị cụt cả hai chân, đi bằng hai chân giả...
Cùng với Tổng giám đốc Nguyễn Hữu Đường, các anh đã ghé vai gánh vác, vượt qua nhiều khó khăn, rào cản, thu nạp hơn 100 thương binh nặng vào làm việc tuỳ theo sức còn lại của mình, đóng vai trò nòng cốt để lãnh đạo hơn 1.000 công nhân sản xuất ở Nhà máy Bia Việt-Pháp, Nhà máy I-nox và Nhà máy Đường Malt (Malt Company) cùng một số cơ sở dịch vụ khác.
Tổng giám đốc Nguyễn Hữu Đường ý thức được rằng, đây là dịp đền ơn trả nghĩa đối với các đồng chí đã cống hiến cả tuổi thanh xuân của mình, hy sinh một phần cơ thể cho Tổ quốc được hoà bình, độc lập, tự do. Vì vậy, công ty hết lòng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần để đồng đội yên tâm làm việc, sống khoẻ, sống vui. Khi trái gió trở trời, vết thương tái phát, một số đồng chí phải vào bệnh viện điều trị. Thương binh Tống Xuân Phúc, hạng 1/4, bị bệnh tim nặng, vết thương tái phát, đơn vị yêu cầu bệnh viện điều trị bằng những thứ thuốc đắt tiền nhất để bệnh nhân qua khỏi.
Trong số hơn 100 thương binh nặng ở đơn vị, đời sống vật chất tinh thần của gia đình họ cũng được công ty luôn quan tâm. Hàng năm, đối với các học sinh con thương binh học giỏi, mỗi cháu, công ty thưởng 5 triệu đồng. Số cháu thi đỗ vào đại học, công ty mua tặng mỗi sinh viên một xe máy. Gia đình nào có khó khăn về chỗ ở, đơn vị hỗ trợ kinh phí để nâng cấp nhà. Ngoài ra, đối với hàng nghìn công nhân đang lao động trong các cơ sở sản xuất, công ty bảo đảm tiền lương đủ sống so với mức lương trung bình của xã hội; tổ chức bữa ăn trưa miễn phí và có chế độ nghỉ mát thường xuyên hàng năm.
Với Công ty TNHH Hoà Bình, trong suốt mấy chục năm qua, đơn vị đã tích cực thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”: Đỡ đầu 20 gia đình thuộc đối tượng chính sách, Bà mẹ VNAH, mỗi tháng hỗ trợ một triệu đồng cho từng gia đình. Qua sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng giám đốc Nguyễn Hữu Đường, công ty bỏ ra nhiều tỷ đồng, mua 5 xe máy và xây dựng khu nhà đón tiếp các gia đình liệt sĩ ở thị xã Đông Hà (Quảng Trị), đi tìm mộ người thân. Đặc biệt đối với hai nghĩa trang quốc gia là NTLS Trường Sơn và NTLS Đường Chín, công ty xây hai tháp chuông và đúc hai quả chuông ở Ngũ Xã, mỗi quả nặng hơn một tấn, để tri ân các liệt sĩ đã quy tụ, yên nghỉ tại đây. Giáo sư Vũ Khiêu, Anh hùng Lao động đã khắc ghi bài thơ trên quả chuông treo ở tháp chuông Nghĩa trang Trường Sơn:
Bát ngát Trường Sơn hồn liệt sĩ
Dạt dào Đông Hải khí anh linh
Ba hồi chiêu mộ rung tâm chí
Muôn dặm nước non, nặng nghĩa tình.
Và khắc ghi bài thơ trên quả chuông treo ở tháp chuông Nghĩa trang Đường Chín:
Hồi chuông vị quốc rung Nam, Bắc
Ngọn lửa anh linh rực đất trời
Muôn dặm lừng vang Đường số Chín
Ngàn năm vang mãi tuổi hai mươi.
Đáng chú ý là trong dịp kỷ niệm 63 năm Ngày TBLS, tiến tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Công ty TNHH Hòa Bình đã bỏ ra năm tỷ đồng, xây dựng 50 ngôi nhà tình nghĩa cho các gia đình đối tượng chính sách ở 27 huyện, thị thuộc Hà Nội. Trong số này, có gia đình liệt sĩ, Nhà văn Nguyễn Thi, người viết tác phẩm nổi tiếng: “Người mẹ cầm súng”.
Cũng trong kịp tiến tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, công ty đã làm một công việc rất có nghĩa là tự bỏ kinh phí, tu sửa, nâng cấp ngôi đền thờ bà Nguyễn Thị Lộ (ở Khuyến Lương, Hà Nội), một nữ sĩ tài sắc, đức độ, bị oan sai trong vụ án Lệ Chi Viên thời Lê và Đền thờ Vua Phùng Hưng ở số 2 - Giảng Võ, Hà Nội. Hôm khánh thành Đền thờ Vua Phùng Hưng, ngoài Ban lãnh đạo công ty, có nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh cùng phu nhân và Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang nghị tới dự.
Hàng năm, những vụ việc xảy ra trong xã hội, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân như thiên tai lũ lụt, dịch bệnh… công ty cũng như cán bộ, công nhân đều tích cực trích kinh phí, tiền lương để cứu nạn, cứu trợ, ủng hộ đồng bào, nhất là ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.
Với non 1/4 thế kỷ, Công ty TNHH Hòa Bình, một cơ sở sản xuất đặc biệt, một đơn vị làm kinh tế đi từ hai bàn tay trắng trong thời kỳ mở cửa; những người lính chiến trở về, trong đó phải nói tới người đầu tiên đứng mũi chịu sào là Tổng giám đốc Nguyễn Hữu Đường, người có tâm, có tầm nhìn và tài quản lý, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm đã cùng đồng đội kiến tạo nên cơ ngơi hôm nay. Hiện anh được cơ quan chức năng đánh giá là một trong mười giám đốc, tổng giám đốc quản lý giỏi của Thủ đô Hà Nội.
Nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã đến thăm và động viên công ty, trong đó có Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị...
Những lời động viên, khích lệ của Đảng, Nhà nước và nhân dân là phần thưởng cao quý đối với Công ty TNHH Hòa Bình. Công ty sẽ tiếp tục phát triển về mọi mặt, xứng đáng với niềm tin tưởng của Đảng và Nhà nước, niềm tin yêu của đồng chí, đồng đội và nhân dân.
Chi Phan
Đọc tiếp
- Trong tiến trình phát triển mạnh mẽ của đất nước, con người luôn là trung tâm, là mục tiêu và cũng là động lực của...
- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 9/2026/QĐ-TTg ngày 6-3-2026 thành lập và ban hành Quy chế hoạt động Quỹ...
- Chiều 30/3, tại phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang, Tập đoàn T&T Group đã tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư phát triển...
-
Khởi động động lực đô thị trung tâm: Dự án Vlasta Premier - Phú Hội định hình chuẩn sống mới tại Huế
Sự kiện khởi công dự án Vlasta Premier - Phú Hội không chỉ đánh dấu bước phát triển mới của thị trường bất động... - Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng số hóa và hội nhập sâu rộng, lực lượng lao...
- Nghị định số 357/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3-2026, quy định về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin,...
Mới nhất
- Ngày 4-4-2026, Hội nghị Tổng kết Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp năm 2025 được...
- Sáng ngày 4/4/2026 tại Khách sạn Tân Sơn Nhất (Quân khu 7), Hội CCB, Hội Doanh nghiệp - Doanh nhân CCB TP. Hồ Chí Minh tổ chức...
- Ngày 25-3-2026, Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Cựu chiến binh...
- Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam lần thứ 8, khóa VII diễn ra ngày 26-3-2026, trong một thời điểm đặc...
- Buổi sinh hoạt chi bộ ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tháng của chi bộ khu dân cư tưởng như không thể kết thúc được...
- Trong 2 ngày 30 và 31-3, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ủy ban quốc tế về Làng Hữu nghị Việt Nam lần thứ XIX.
- Những ngày đầu khoác lên mình màu xanh áo lính luôn là dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời mỗi thanh niên. Từ nếp sống...
- Trên vùng đất còn nhiều khó khăn, phong trào “CCB gương mẫu” ở Lào Cai những năm gần đây không còn dừng ở khẩu hiệu...
- Rời quân ngũ trên 30 năm, nhưng Phó Giáo sư, Tiến sĩ (PGS.TS.) CCB Lê Thành Tài, Giảng viên cao cấp, Chủ tịch Hội CCB Trường...
- Đầu Xuân Bính Ngọ, Côn Đảo vẫn xanh như ngọc trong buổi sớm mai. Trên đường từ khu trung tâm đến cảng Bến Đầm và ra...
- Ngày 26-3, tại Hà Nội, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí, thông tin về kết quả hoạt động...
- Cỡ chữ Mặc định
















