Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Cô giáo mầm non 14 lần hiến máu tình nguyện

Cao Thanh Đông 06/12/2025 - 08:19

Hiến máu không có hại cho sức khỏe, đây là một việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng

Tôi gặp cô Nguyễn Thanh Tâm, sinh năm 1986, Giáo viên Trường Mầm non Quang Hanh (phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh), tại Chương trình hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2025 do Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Quang Hanh phối hợp cùng Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần Quảng Ninh, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị trong cụm đoàn phường Quang Hanh tổ chức mới đây.

Cô giáo Nguyễn Thanh Tâm tham gia hiến máu tình nguyện năm 2025.

Nằm trên ghế hiến máu, cô Tâm vui vẻ cho biết: “Đây là lần thứ 14 tôi tham gia hiến máu tình nguyện. Hiến máu không có hại cho sức khỏe, đây là một việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng. Mỗi lần tham gia hiến máu, tôi đều thấy rất vui vì được đóng góp những giọt máu của mình để cứu chữa người bệnh đang cần máu. Bởi vậy tôi sẽ còn tiếp tục tham gia hiến máu khi sức khỏe còn cho phép...”.

Cô Nguyễn Thanh Tâm tham gia hiến máu lần đầu tiên vào năm 2012, khi đó cô là giáo viên Trường mầm non tư thục Ban Mai - TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (nay là phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Khi nghe nhà trường thông báo có một người bị tai nạn giao thông đang cần máu cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, cô Tâm đã cùng các cô giáo nhà trường đến bệnh viện tham gia hiến máu. Nhờ được tiếp máu kịp thời, trong đó có những giọt máu của cô Tâm mà nạn nhân đã được cứu sống trong niềm vui, hạnh phúc của các bác sỹ và gia đình. Sau lần đó, cô Tâm thêm hiểu và nhận thức được trách nhiệm của mình với việc hiến máu tình nguyện, do vậy năm nào cô Tâm cũng tham gia hiến máu từ 1 đến 2 lần, mỗi lần cô hiến từ 200 đến 250ml.

Cô giáo Nguyễn Thanh Tâm tham gia hiến máu tình nguyện năm 2025.

Không chỉ trực tiếp tham gia hiến máu, cô Tâm còn tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên và người thân, bạn bè cùng tham gia hiến máu, góp phần chia sẻ, giúp đỡ những trường hợp khó khăn, những bệnh nhân đang cần cộng đồng, xã hội tiếp thêm nguồn sống. Trong đó, những người thân trong gia đình của cô cũng rất tích cực tham gia hiến máu. Chồng của cô là Đại úy Lại Viết Hải, cán bộ Công an phường Quang Hanh đã 9 lần tham gia hiến máu tình nguyện, em gái của cô là Nguyễn Hồng Vân, cán bộ Kho bạc tỉnh Quảng Ninh cũng đã có 11 lần tham gia hiến máu tình nguyện…

Kỷ niệm đáng nhớ nhất là vào tháng 10 năm 2022, khi đang dạy ở trường, cô được nghe thông báo có một nạn nhân bị ngã dàn giáo trong lúc lao động rất nguy kịch cần được truyền máu đúng với nhóm máu của cô (nhóm máu O+). Không ngần ngại, cô đã báo cáo Ban giám hiệu nhà trường rồi tự mình đến bệnh viện tham gia hiến máu góp phần cứu sống bệnh nhân.

Cô giáo Nguyễn Thanh Tâm ( bên trái) tham gia hiến máu năm 2025.

Cô Đặng Thị Hoài Thanh, Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng Trường Mầm non Quang Hanh nhận xét: “Cô Nguyễn Thanh Tâm là giáo viên có trình độ chuyên môn giỏi, gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp trong các hoạt động của nhà trường, nhiều lần được các cấp khen thưởng. Ngoài ra, cô Tâm còn rất tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, nhất là hiến máu tình nguyện. Những việc làm thiện nguyện của cô đều mang lại hiệu quả thiết thực và giàu sức lan tỏa tới cộng đồng”.

Đọc tiếp

Mới nhất

Cô giáo mầm non 14 lần hiến máu tình nguyện