CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM CCB Bù Đăng (Bình Phước): Những việc làm tâm huyết
CCB Vũ Đình Luật (thứ hai, trái sang) cùng các CCB tìm kiếm HCLS tại địa bàn xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp.
Đôi vợ chồng toàn tâm, cùng ý
“…Nếu tìm kiếm hài cốt liệt sĩ (HCLS) trên địa bàn tỉnh, vợ chồng tôi đèo nhau bằng xe máy, cứ sáng đi tối về, có đợt đi xa hơn 100km. Còn đi tìm ở ngoài tỉnh, chúng tôi phải chuẩn bị hành trang để ở lại nhiều ngày - CCB Trương Xuân Tiêu ở xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước kể với tôi về hành trình đi tìm hài cốt đồng đội của vợ chồng mình.
Đã qua tuổi 70, nhưng vợ chồng CCB Trương Xuân Tiêu, Võ Thị Niệm vẫn đau đáu về những đồng đội đã hy sinh còn nằm lại ở các vùng đất nhiều bom đạn.
Khi còn tại ngũ, ông Tiêu phục vụ tại Trung đoàn 165, Sư đoàn 312 và bị thương trong chiến đấu năm 1972 chiến trường Quảng Trị. Còn vợ ông là bà Võ Thị Niệm thì tham gia TNXP năm 1967, được bổ sung vào Tổng đội 271 (Bộ Giao thông - Vận tải). Một lần đi nộp báo cáo cho Tổng đội ở T.P Thanh Hóa, bà bị một quả bom nổ gần, đất đá chụp lên người. Bà Niệm bị sức ép của bom, chấn thương ở lưng.
Trở về đời thường, hai vợ chồng chọn Bình Phước để lập nghiệp. Vượt mọi gian khó, ông bà đã phát triển và ổn định kinh tế, sau đó dành nhiều thời gian tham gia công tác quy tập, tìm kiếm những đồng đội. Nhiều năm qua, hai vợ chồng tham gia hàng chục đợt tìm kiếm, quy tập HCLS ở nhiều tỉnh, thành.
4 lần cùng Đội K72 - Bộ CHQS tỉnh Bình Phước tổ chức khai quật khu mộ tập thể tại vùng phụ cận sân bay Phước Bình (nay là trung tâm thị xã Phước Long) đã phát hiện, cất bốc hàng chục bộ HCLS. Còn đợt ra huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định tìm kiếm, cất bốc, quy tập 74 HCLS… “Vợ chồng tôi sẽ vẫn còn đi, cho đến khi còn sức khỏe. Hàng nghìn liệt sĩ vô danh còn lưu lạc trên chiến trường xưa luôn làm CCB, cựu TNXP chúng tôi ngày đêm trăn trở, thắt lòng khi nghĩ đến các anh” - CCB Trương Xuân Tiêu bộc bạch.
Tự nguyện chung tay, góp sức
Cũng ở huyện Bù Đăng, có CCB thương binh Vũ Đình Luật, ở thôn Sơn Hiệp, xã Thọ Sơn, dù phải lăn lộn, lo toan với cuộc sống đời thường nhưng hằng chục năm qua luôn vẫn miệt mài đi tìm HCLS.
Trong ngôi nhà nhỏ của người lính Sư đoàn 968, chiến đấu trên mặt trận Đường 9 - Quảng Trị năm xưa như vẫn đang sống cùng những đồng đội đã mất. Trên chiếc bàn khách, chất chồng danh sách đồng đội hy sinh cùng những tấm bản đồ trận đánh cũ kỹ ngã màu. CCB Vũ Đình Luật đồng cảm sâu sắc với bao gia đình có người thân hy sinh, đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt. Ông đã thực hiện hàng trăm chuyến tìm kiếm HCLS. Việc làm của ông thu hút thêm được 30 thành viên tham gia. Họ là những CCB, thân nhân liệt sĩ và cả những dân muốn góp sức vào công cuộc tri ân, đáp nghĩa. Ông Luật chia sẻ: “Lúc đầu gian nan lắm, mọi thứ tự mình bỏ ra, có người cho là mình “gàn”. Đã bị tàn tật, gầy yếu lại dám đi tìm HCLS nơi rừng sâu, núi thẳm”,.
Niềm vui lớn đến ông khi tìm được HCLS ở huyện Bù Đăng năm 2013. Lúc đó chỉ có ông Luật đi tìm, sau có thêm 5 người tham gia. Nay phát triển lên 30 đội viên, do ông Luật làm Tổ trưởng.
Cũng trong năm 2013, ông nhận được tin của người dân xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, nghi ngờ có mộ liệt sĩ tập thể nằm trong một nghĩa địa được gọi là “nghĩa địa cộng đồng địch quân”. Ông Luật cùng tổ tình nguyện lên đường tìm kiếm. Tổ phối hợp chính quyền địa phương, cùng Ban CHQS huyện Tây Sơn khai quật và quy tập được 74 liệt sĩ thuộc LLVT Quân khu 5 về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện. Cùng thời gian đó, tiếp tục thu thập thông tin, mở rộng tìm kiếm, tổ khai quật thêm 5 bộ HCLS của Sư đoàn 968, hy sinh ở xã Tây Giang cùng huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.
Năm 2014, tổ cùng Đội K72 tìm kiếm được 22 HCLS tại ấp Cần Lê, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh. CCB Vũ Đình Luật tâm sự: “Cho đến nay, chúng tôi phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia khảo sát và khai quật 238 điểm, góp phần tìm kiếm được 116 HCLS. Việc tìm kiếm HCLS đều dựa vào dân, các đơn vị quân đội, vào Hội CCB, đồng đội nên mới có được kết quả đó”.
Quá trình tìm kiếm HCLS của CCB Vũ Đình Luật, Trương Xuân Tiêu, Võ Thị Niệm và những người trong tổ tìm kiếm ở huyện Bù Đăng đã được lãnh đạọ, chính quyền huyện và tỉnh ghi nhận bằng nhiều Bằng khen, Giấy khen và nhận được sự kính trọng của những đồng đội và nhân dân.
Bài và ảnh: Duy Hiến
Đọc tiếp
Mới nhất
- Ngày 18/4, tại xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, Đoàn cơ sở Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân tổ chức thực hiện “Ngày thứ Bảy...
- Sáng 18/4, tại Khánh Hòa, Học viện Hải quân tổ chức khai mạc Giải bơi truyền thống năm 2026. Đại tá Nguyễn Đình...
- Sáng 17/4/2026, tại xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai cụm thi đua số 10, MTTQ Việt Nam tỉnh gồm các đơn vị: Đồng Tâm, Thuận...
- Thiết thực chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), Hội Cựu...
- Sáng ngày 18/4/2026, tại TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam (VICRAFTS) đã chỉ đạo Viện Nghiên cứu Thị trường -...
- Với những kết quả nổi bật trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng...
- Ngày 17/4/2026, tại Macau, BIDV lần đầu tiên tham dự và đã được xướng tên Giải Vàng tại lễ trao giải The Stevie Awards khu...
- Tối 17/4, tại Quảng trường Hùng Vương (Phú Thọ), Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ chính thức khai...
- Nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh và giữ gìn môi trường trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội...
- Ngày 17-4, Trường Đại học Thông tin liên lạc tổ chức buổi Talkshow định hướng nghề nghiệp cho sinh viên với chủ đề...
- Ngày 17/4, Tập đoàn CEO chính thức khởi công Khu đô thị mới CEOHomes Hana Garden tại xã Quang Minh, Hà Nội, đánh dấu thêm một...
- Tu Mơ Rông là địa bàn vùng sâu vùng xa của tỉnh Quảng Ngãi, có 96% dân số là đồng bào Xơ Đăng, nhiều hủ tục lạc hậu...
- Ngày 15/4, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và xử trí thành công một trường hợp dị vật...





















