CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Ấm lòng trở lại nơi căn cứ xưa
Tháng 7 về, khoảng trời như trầm lặng hơn trong những ký ức thiêng liêng của tri ân. Khi ngày 27-7 đã cận kề, trong lòng những cựu chiến binh (CCB) Quân y viện K50 lại dâng lên một niềm bâng khuâng khôn tả. Một nỗi niềm biết ơn sâu sắc hướng về những đồng đội đã ngã xuống và những gia đình đã cống hiến máu xương cho Tổ quốc.
Với những người thầy thuốc mang áo lính, đền ơn đáp nghĩa không chỉ là đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, mà còn là mệnh lệnh cất lên từ trái tim, là món nợ nghĩa tình trọn đời. Vừa qua, Ban liên lạc CCB Quân y viện K50, Cục Hậu cần Miền đã phối hợp cùng Bệnh viện Quân y 7B, Quân khu 7 chung tay thực hiện một hành trình đầy xúc động: Khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho hơn 300 bà con thuộc gia đình chính sách, người có công với cách mạng và các hộ còn khó khăn tại xã Đắc Ơ, thành phố Đồng Nai.
CCB Hoàng Trung Lộc - nguyên Trợ lý y vụ Quân y viện K50, Trưởng ban liên lạc CCB Quân y viện K50 rất bồi hồi khi trở lại căn cứ xưa. Đã 60 năm trôi qua, ông Lộc là người duy nhất còn sót lại của Trung đoàn thực binh Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 28-2-1966 tập kết tại rừng Đắc Ơ, Bù Gia Mập - Phước Long. Và ông cũng là một trong hai người trên 3.264 người sống trọn vẹn trên 60 năm ở đất Bình Phước, thành phố Đồng Nai ngày nay. CCBHoàng Trung Lộc xúc động nói: “Về với Đắc Ơ lần này, hành trang của những người chiến sĩ quân y không chỉ có ống nghe, liều thuốc, mà tràn ngập tình yêu thương, sự chia sẻ và niềm cảm thông sâu sắc. Nhìn những đôi mắt hằn vết thời gian và những bàn tay chai sần của các mẹ, các bác miền biên giới, chúng tôi như gặp lại hình bóng quê hương, gặp lại những người thân đã từng chở che cho bộ đội vượtqua gian khổ năm nào”.
Ông Lê Viết Hoàn, ở xã Đắc Ơ nói với vẻ đầy xúc động: “Bà con chúng tôi rất biết ơn các bác sĩ đã đến khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và còn tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình khó khăn. Cả gia đình tôi, từ ông, bà, con, cháu đều được đoàn y, bác sĩ Ban liên lạc Quân y viện K50, Quân y viện 7B khám bệnh và cấp thuốc uống…”.
Khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà là hoạt động được thực hiện hằng năm đối với bà con các xã vùng biên giới. Qua khám bệnh, kiểm tra sức khỏe, người dân đã biết được bệnh nền, bệnh thông thường để có hướng điều trị phù hợp. Hành trình nhân ái được thắp sáng bởi những nhịp đập chung tình nghĩa. Đặc biệt,Bác sĩ, CCB Quân y viện K50 - Đỗ Cao Bằng đã ủng hộ 80 triệu đồng cho hành trình nhân ái này.
Công tác khám bệnh, tặng quà cho nhân dân nơi những địa phương còn khó khăn, trong đó có xã Đắc Ơ là công tác thường xuyên của những chiến sĩ quân y. Trong đó, Bệnh viện Quân y viện 7B, Quân khu 7 luôn là đơn vị dẫn đầu về hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn”. Mỗi chuyến về nguồn đi qua, cái đọng lại nhiều nhất không phải là những con số, mà là những nụ cười rạng rỡ và tấm lòng biết ơn của người dân nơi họ đến. Hình ảnh người chiến sĩ áo trắng ân cần nâng niu từng nhịp thở, từng liều thuốc cho bà con chính là hình ảnh đẹp nhất của Anh Bộ đội Cụ Hồ. Sự tin yêu, kính trọng và lòng biết ơn của nhân dân các địa phương chính là phần thưởng to lớn, là nguồn năng lượng thiêng liêng tiếp sức cho Ban liên lạc truyền thống Quân y viện K50, Bệnh viện Quân y viện 7B trong những chặng đường phía trước.
Đọc tiếp
- Từ một con người, câu chuyện được mở rộng thành câu chuyện của nhiều người; từ một gia đình có thể mở ra câu...
- Chương trình “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TP Hồ Chí Minh” năm 2026 được tổ chức tại...
- Tiếp theo bài viết “Đại lộ cảnh quan sông Hồng: Xung đột lợi ích xuất hiện từ đâu?” đã đăng trên Báo Cựu Chiến...
- Sáng 20-9, tại khách sạn Yasaka Sài Gòn Nha Trang (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà), Hội Những người ái mộ bác sĩ Alexandre...
- Sáng 19-9, tại Sheraton Nha Trang Hotel & Spa (đường Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà), gần 700 vận động viên bao gồm...
- Hà Nội đang có một cơ hội mà có lẽ vài chục năm mới xuất hiện một lần. Chính vì thế, câu hỏi cần đặt ra không phải...
Mới nhất
- Ngày 20-9-2026, nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (15.9.1945 - 15.9.2026), Ban liên...
- Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2 (19/10/1946 - 19/10/2026) và đón nhận danh hiệu Anh...
- Sáng 20/9, tại phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Tập đoàn...
- Ngày 19-9-2026, Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu...
- Xuống đồng gặt lúa giúp dân, cắt tóc miễn phí cho học sinh, những người lính biên phòng A Đớt góp thêm những việc làm...
- Tối 19/9, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk dự Chương trình “Biên...
- Trong 2 ngày 19-20/9/2026 (tứcmùng 9,10 tháng Tám âm lịch), Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, đường Nguyễn Văn Huyên, Hà Nội...
- Ngày 19/9, nhân dịp Tết Trung thu, Chi đoàn Công an xã Ia Rvê (tỉnh Đắk Lắk) phối hợp với các đơn vị tổ chức các hoạt...
- Giữa không khí rộn ràng của Mùa trăng đoàn viên, tại Làng Hữu nghị Việt Nam, một chương trình Trung thu đặc biệt mang...
- Nền tảng trước hay công nghệ trước — câu hỏi về thứ tự ưu tiên trong một cuộc chuyển đổi lớn















