Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Ấm áp “Bữa cơm tri ân”

Cao Đông 26/07/2026 - 05:58

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), sáng 24/7, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Phù Liễn (TP Hải Phòng) phối hợp với Chi đoàn Trạm ra đa 22, Trung đoàn 295, Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức thăm, tặng quà và thực hiện “Bữa cơm tri ân” tại gia đình bác Phạm Đức Hiệu, sinh năm 1953, ở đường Phù Lưu, tổ Tràng Minh (phường Phù Liễn).

Bác Phạm Đức Hiệu là thương binh hạng 2/4, từng trực tiếp tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, bác Hiệu cùng 9 đồng đội đã sát cánh bên nhau chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đau thương thay, 9 đồng đội của bác Hiệu đều đã anh dũng hy sinh, chỉ còn bác may mắn trở về, mang trên mình những vết thương chiến tranh, trở thành nhân chứng sống của một thời hoa lửa hào hùng, oanh liệt.

Trong không khí ấm áp, nghĩa tình, cán bộ, đoàn viên thanh niên địa phương cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã được lắng nghe những câu chuyện, ký ức chiến trường và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của bác cùng gia đình cũng như các thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Đoàn phường Phù Liễn và Chi đoàn Trạm ra đa 22 đã trao tặng những phần quà tri ân tới gia đình thương binh Phạm Đức Hiệu, đồng thời trực tiếp chuẩn bị và cùng gia đình tổ chức bữa cơm tri ân đầm ấm, thể hiện tình cảm, sự quan tâm và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

753241504_970749896008083_551334945817361024_n-1
Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Phù Liễn (TP Hải Phòng) phối hợp với Chi đoàn Trạm ra đa 22 thực hiện “Bữa cơm tri ân” tại gia đình thương binh Phạm Đức Hiệu.

Đồng chí Phạm Phương Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Phù Liễn chia sẻ: Đây là một hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ, hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày, đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt Liệt sỹ” của địa phương. Hoạt động càng thêm ý nghĩa hơn khi năm nay có sự đồng hành của cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 22. Đây không chỉ là dịp để đoàn viên, thanh niên bày tỏ lòng thành kính đối với thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng sống đẹp, sống có trách nhiệm cho thế hệ trẻ hôm nay.

“Bữa cơm Tri ân” chỉ là hành động nhỏ nhưng chứa đựng tấm lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ với các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. Đây là hoạt động thiết thực nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay trong việc giữ gìn, phát huy những giá trị lịch sử, tiếp bước cha anh xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đọc tiếp

Mới nhất

Ấm áp “Bữa cơm tri ân”