Theo báo cáo của UBPCLB T.Ư, hậu quả lũ lụt suốt gần 10 ngày ở miền Trung đã làm cho 66 người chết, 22 người mất tích, 75 người bị thương. Tổng thiệt hại ước tính 2.562 tỷ đồng. Trong những ngày mưa lũ chúng tôi tìm về các huyện bị lũ tàn phá nặng nề nhất của Quảng Bìnhvà Hà Tĩnh.
** **Rạng ngời những hình ảnh đẹp **
Ngay những ngày đầu của trận lũ lụt, với tinh thần tự lực tự cường, lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện và chính quyền các cấp đã chủ động phòng chống và di dời dân từ nơi ngập lụt đến nơi an toàn. Bộ CHQS tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh cùng với các lực lượng cứu hộ đã dùng phương tiện cơ động sẵn có chia thành nhiều đoàn về các huyện bị ngập lụt. Huyện Minh Hoá là một địa bàn xa nhất bị dòng nước cắt đứt liên lạc với các nơi khác. Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã chi viện tàu thuyền, Sư đoàn không quân 372 đã dùng máy bay trực thăng bay liên tục với nhiều chuyến chở hàng chục tấn lương thực về cứu trợ kịp thời cho vùng bị chia cắt. Bộ tư lệnh Quân khu đã cử 3 đội vệ sinh phòng dịch phối hợp cùng với các địa phương xử lý vệ sinh môi trường và phòng dịch bệnh khi nước rút. Với tinh thần 4 tự chủ, quân và dân địa phương đã gồng mình vượt qua lũ lụt giúp nhau vượt khó khăn và những tổn thất ban đầu.
Hội CCB tỉnh cùng với địa phương đã chủ động tập hợp lực lượng cùng với thanh niên và dân quân tham gia cứu trợ giúp đỡ nhân dân, giúp đỡ các gia đình thương binh, gia đình liệt sĩ neo người. Trong bão lụt nhiều tấm gương hy sinh quên mình để cứu dân đã được thể hiện ở các địa phương như Quảng Trạch, Tuyên Hoá. Nhiều thanh niên, dân quân đã cứu hàng chục người dân thoát chết, trong lúc đó gia đình mình bị lũ cuốn trôi. Nhiều CCB không quản sức khoẻ, bệnh tật đã tham gia cứu hộ cùng với Hội Chữ thập đỏ đi đến phân phát lương thực, áo quần cho những gia đình gặp nguy nan.
Trong số 12 người chết ở Hà Tĩnh, thì tấm gương hy sinh dũng cảm của cô giáo Trần Thị Hoa (Trường mầm non Hương Thuỷ) bị lũ cuốn trôi khi đang đến trường cất đồ dùng sách vở cho các em học sinh để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người.
Chúng tôi còn được chứng kiến hình ảnh cảm động của các chiến sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh và Đoàn TNCS tỉnh noi gương chiến sĩ công binh Đinh Trọng Giáp, hy sinh khi dũng cảm giúp dân chạy bão lũ và bảo vệ công trình Nhà nước tại xã Hòa Hải, huyện Hương Khê.
Có khoảng gần 300 hộ CCB ở Vũ Quang bị ngập, trong đó có 167 hộ bị ngập từ 1m trở lên. Hiện nay ở các xã nước đã rút, lực lượng CCB đang tích cực tham gia vệ sinh sau lũ giúp đỡ các trường học để các cháu sớm được trở lại trường. Ông Trần Minh Chi, Phó chủ tịch Hội CCB huyện Hương Khê cho biết: Hương Khê là một huyện bị lũ tàn phá nặng nề nhất. Trong số 5.400 hộ CCB cả huyện, có 2.952 hộ bị ngập lụt, trong đó 1.095 hộ bị ngập sâu, 595 hộ nhà cửa bị xiêu vẹo, 125 nhà bị lũ cuốn trôi và xê dịch ra khỏi vị trí, 57 gia đình gần như bị mất trắng, lâm vào cảnh đặc biệt khó khăn. Trong những ngày mưa lũ, lực lượng CCB huyện Hương Khê đã cùng với cấp uỷ, chính quyền và các đoàn thể tham gia tìm kiếm người chết, mất tích ở các xã Hòa Hải, Hương Thuỷ...
**Cứu trợ khẩn cấp **
Chính phủ đã cử đoàn cán bộ do Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải dẫn đầu về kiểm tra và chỉ đạo khắc phục lũ lụt và hỗ trợ kinh phí để các tỉnh giúp nhân dân ổn định đời sống, kiên quyết không để dân đói, nhanh chóng huy động các lực lượng đến từng địa phương bị tổn hại lớn giúp nhân dân dựng lại nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh ở trường học, đường sá và ổn định nơi ăn ở tạm thời cho nhân dân. Chính phủ đã hỗ trợ mỗi tỉnh 1 tỷ đồng.
Với truyền thống “hai giỏi” của quê hương Quảng Bình, các cơ quan ban, ngành trong tỉnh đã nhanh chóng quyên góp hỗ trợ đồng bào vùng bị lụt nặng. Tiêu biểu Ngân hàng ĐTPT tỉnh hỗ trợ 90 triệu đồng; Công ty TNHH Hiếu Hằng 50 triệu; Công ty TNHH vàng Ngọc Hà 60 triệu và nhiều cơ quan khác như Hội Chữ thập đỏ, Liên đoàn lao động tỉnh, Sở Công thương, Sở Y tế đã chỉ đạo các trung tâm y tế dự phòng cấp thuốc đầy đủ cho người và gia súc ở các địa phương, phun thuốc khử trùng nhằm khống chế dịch bệnh.
Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh và hai huyện Hương Khê, Vũ Quang đã tiếp nhận được số tiền hàng tỷ đồng và hàng trăm tấn lương thực thuốc men, đồ dùng sinh hoạt học tập từ khắp nơi trong cả nước gửi về ủng hộ nhân dân vùng lũ lụt với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”...
Quân và dân Quảng Bình, Hà Tĩnh với sự động viên của cả nước đã quyết tâm vượt qua cơn bĩ cực, nhanh chóng ổn định cuộc sống cho nhân dân.
Bài và ảnh: Phạm Xuân Lục - Lê Anh Thi
**