
CCB Hà Thị Thắm vốn là "Cô gái năm tấn" quê ở xã Đông Mỹ, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình… Năm 1992, do hoàn cảnh, chị Thắm và chồng là thương binh 3/4 Hoàng Văn Thang chuyển vào thôn 2, xã Ea Khal, huyện Ea Hleo thuộc tỉnh Đắc Lắc lập nghiệp.
Đến quê mới được 2 - 3 năm, chị Thắm đã nổi tiếng khắp vùng với tính hay lam, hay làm thể hiện qua 6 sào cà phê và mô hình chuồng trại VAC với 500 đàn ong mật, đàn heo nái, heo thịt, nhím gần trăm con, hằng năm xuất bán 5 tấn heo thịt, 1 tấn gà, ngan, vịt thịt và hàng ngàn con giống giúp bà con trong vùng chăn nuôi… Năm 2002, chị được kết nạp vào Hội CCB Việt Nam thì hai năm sau chị được bầu làm Chi hội phó, hai năm sau nữa làm Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn 2. Sau khi chị Thắm vào Hội, mọi người lại được thấy chị Thắm không chỉ "đảm việc nhà" mà lại "giỏi cả việc nước"… Hai vợ chồng chị đã giúp cho nhiều gia đình bằng cả con giống và bằng cả kinh nghiệm chăn nuôi của mình, do vậy mới năm hơn năm kém, năm gia đình hội viên CCB trong thôn là gia đình các anh Đỉnh, anh Ly, anh Lộc, anh Phiệc, anh Phanh đã thoát được nghèo.
Tín nhiệm chị, chính quyền và bà con nhân dân xã Ea Khal bầu chị làm tổ trưởng tổ vay vốn Ngân hàng chính sách. Lúc này, chuyện vay vốn NHCS ở địa phương có nhiều chuyện bê trễ, chị lại phải ngày đêm vận động, thuyết phục bà con; thu hồi nợ quá hạn được 20 triệu đồng… Bên cạnh đó, chị Thắm lại cùng tín chấp cho các hộ vay 1,1 tỷ đồng từ các nguồn ngân sách khác nhau, trong đó có 20 hội viên CCB trong chi hội của chị. Năm 2006, thôn 2 và thôn 10 được kết nghĩa với buôn Đung. Lúc này, Chi hội CCB buôn Đung có 5 hội viên đã nhiều năm không hoạt động và lại có rất nhiều đồng chí chưa gia nhập Hội. Để giúp chi hội bạn đi vào hoạt động, chị Thắm mời chi hội bạn tới cùng sinh hoạt giao lưu với Chi hội CCB thôn 2 trong các kỳ sinh hoạt, sơ kết, tổng kết. Bản thân chị Thắm đã gặp đồng chí Y Bơn Ê Ban, Chi hội trưởng Chi hội buôn Đung để trao đổi và đi vận động các đồng chí viết đơn gia nhập Hội. Đến giữa năm 2007, Chi hội buôn Đung đã kết nạp thêm 19 đồng chí. Chi hội buôn Đung được tách thành hai chi hội là Chi hội buôn Đung A và Chi hội buôn Đung B. Chi hội trưởng thôn 2 Hà Thị Thắm lại cùng sang sinh hoạt với cả hai chi hội mới. Chị Thắm cùng ngồi ghế chủ tọa, hướng dẫn các đồng chí cách viết văn bản, nghị quyết họp và thảo nội dung để cùng thực hiện. Chị bỏ tiền riêng mua bút mực, sách vở, huy hiệu CCB tặng cho hai chi hội bạn, rồi vận động quyên góp, về tận Công ty 28 ở Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh) mua cho mỗi người một bộ quân phục để mặc mỗi khi sinh hoạt Hội hoặc lễ tết để tăng thêm phần trang nghiêm và ý thức của mỗi hội viên CCB. Ban đầu chị gặp rất nhiều khó khăn về ngôn ngữ hoặc khi đang giữa chừng, những cuộc họp biến thành cuộc nói chuyện, tranh luận ầm ĩ không có chủ đề bằng tiếng dân tộc, hoặc "tự nhiên" trở thành cuộc nhậu, các nam hội viên đang phát biểu "bỗng nhiên" cảm ơn chị Thắm rồi vô tư bảo nhau chạy về nhà lấy rượu và đồ nhắm, đũa bát đến mời nhau và mời cả chị Thắm "cụng ly"… Những lần ấy, chị Thắm vất vả lắm. Chị từ chối và ngăn cản, lấy cung cách sinh hoạt trong quân đội ra để thuyết phục mọi người cùng thực hiện… Lúc đầu, mấy hội viên trong bụng không vui. Một lần, hai lần, ba lần rồi mọi người cũng hiểu ra và chấp hành tốt quy định, chuyển những lần mời nhau về nhà rồi bảo nhau uống rượu ít dần, sinh hoạt Hội đi vào nền nếp ổn định. Qua sinh hoạt, giao tiếp và chịu khó học hỏi, đến nay chị Thắm đã đọc thông nói thạo tiếng Ê Đê, ai mới gặp cứ ngỡ chị là người quê ở đây. Miệng nói tay làm, chị Thắm hướng dẫn cho mọi người trong chi hội bạn tiết kiệm chi tiêu, gây dựng quỹ Hội, mỗi đồng chí tự nguyện góp vào quỹ 1 triệu đồng rồi luân phiên cho nhau vay phát triển kinh tế gia đình. Chị còn đem 400 con giống ngan, gà, vịt của gia đình sang giúp và hướng dẫn cách chăn nuôi, cách làm chuồng trại chăn nuôi cho gia đình các đồng chí Y Bơn, Y Đun, Y Rích… nay đã có thu nhập từ trứng, từ con giống, từ thịt - những sản phẩm ấy nay đã đi vào bữa ăn của gia đình trong buôn. Hội viên H'Duyên được chị Thắm giúp vốn mua 6 con dê sinh sản nay đã có bầy dê hơn hai chục con. Hội viên Y Kriếu được chị giúp đỡ 30 triệu đồng làm trang trại nuôi heo rừng không còn thả rông, nay phát triển tốt đã trả được nợ và có lãi… Chị và các hội viên CCB ở Ea Khal còn vận động được một số bà con theo đạo Tin lành Đề-ga quay về với cuộc sống bình thường, nắm bắt các đối tượng quấy phá báo với chính quyền kịp thời xử lý, do vậy những năm qua địa phương không xảy ra vụ việc đáng tiếc, được huyện, tỉnh và Trung ương khen.
*Bài và ảnh: *LÊ DOÃN CHIÊU