CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Bộ CHQS tỉnh Bạc Liêu: “Gian hàng 0 đồng” san sẻ yêu thương
Người dân xã Hiệp Thành nhận các mặt hàng thiết yếu tại “gian hàng 0 đồng”.
Để giúp đỡ nhân dân gặp khó khăn trong thực hiện giãn cách xã hội, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức các “gian hàng 0 đồng”, cung cấp cho nhân dân các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống.
Chị Nguyễn Thị Viên, ở xã Hiệp Thành, T.P Bạc Liêu làm nghề cắt tóc. Khi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn diễn biến phức tạp, thành phố thực hiện giãn cách xã hội, cửa hiệu cắt tóc của chị cũng đóng cửa, không có khách cũng đồng nghĩa với không có nguồn thu, trong khi đó mọi thứ chi tiêu trong gia đình đều phụ thuộc vào công việc của chị. Chị Viên rất xúc động khi nhận được túi quà từ “gian hàng 0 đồng” của Bộ CHQS tỉnh Bạc Liêu: “Em làm nghề tóc, chồng em cũng hớt tóc luôn. Giờ đóng cửa mà có phần quà này thì mình vượt qua đói khổ mấy ngày, chúng em cảm ơn mấy anh bộ đội lắm”.
Cũng như chị Viên, chị Đặng Thị Kim Luyến có mặt từ sớm để nhận được quà của Bộ CHQS tỉnh. Gia đình chị Luyến có hai con nhỏ, làm nghề đánh bắt tôm, cá trên sông. Vài tháng nay, cả hai vợ chồng đều thất nghiệp, cuộc sống hết sức khó khăn. Với gia đình chị, “gian hàng 0 đồng” như một chiếc phao cứu sinh gia đình chị trong mùa dịch Covid: “Chồng em không đi kéo tôm được, em thì ở nhà giữ hai đứa con. May mà hôm nay được nhận quà của bộ đội, gia đình em cũng bớt khó khăn phần nào”
Để có được nguồn hàng hóa hỗ trợ cho nhân dân, Bộ CHQS tỉnh Bạc Liêu vừa tích cực tăng gia sản xuất, vừa thu mua hỗ trợ nông dân các sản phẩm nông, thủy sản. Đồng thời kêu gọi, vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ, hỗ trợ đồng bào. Sau khi tiếp nhận được các nguồn hàng, đơn vị phân chia thành các tùi quà, bảo đảm có đầy đủ các như yếu phẩm như gạo, dầu ăn, gia vị, rau củ, trứng, thịt, cá… Để đảm bảo an toàn không để dịch bệnh lây nhiễm khi phát hàng hóa, đơn vị tổ chức phối hợp với địa phương phát phiếu và giữ khoảng cách khi đến các “gian hàng 0 đồng”. Đại tá Nguyễn Hoàng Sa - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bạc Liêu cho biết: “Trong quá trình thực hiện, chúng tôi chỉ đạo các lực lượng bảo đảm bảo an toàn về khoảng cách đi đứng, vận chuyển hàng hóa, cũng như giao tiếp đều giữ khoảng cách đúng theo quy định. Mong rằng món hàng này, tuy rằng nó không nhiều nhưng cũng giúp phần nào cho bà con vượt khó khăn trong đại dịch. Đây cũng là tấm lòng của LLVT, của các ban, ngành đối với bà con nhân dân gặp hoàn cảnh khó khăn”.
Bộ CHQS tỉnh cũng tổ chức các “gian hàng 0 đồng” lưu động, đưa hàng hóa đến tận các nơi phong tỏa và khu cách ly, đưa hàng hóa đến từng nhà dân. Trung tá Ngô Quỳnh Ni - thuộc Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Bạc Liêu cho biết: Có ngày, các thành viên trong tổ phải cơ động mấy trăm cây số, vừa đi tiếp nhận thực phẩm, vừa đóng gói, bảo quản, vận chuyển đến các nơi cho người dân. Như từ Bạc Liêu xuống Đông Hải, từ Đông Hải qua Phước Long, rồi quay ngược trở về Bạc Liêu để chiều chuẩn bị hàng hóa, cùng mấy anh em ở nhà chuẩn bị túi quà để ngày hôm sau đi tiếp”.
Giữa lúc khó khăn của dịch bệnh, sự vào cuộc của cán bộ, chiến sĩ LLVT trong tỉnh đã tiếp thêm động lực cho địa phương chống dịch. Đây cũng là chia sẻ của bà Nguyễn Thị Xuân Quyên - Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Thành, T.P Bạc Liêu: “Thời gian qua, Tỉnh đội, Thành đội rất quan tâm đến xã Hiệp Thành, các hoạt động của cán bộ, chiến sĩ đóng góp thiết thực đến các phong trào của địa phương. Trong lúc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, người dân xã hợp thành cũng rất khó khăn, “gian hàng 0 đồng” hôm nay rất có ý nghĩa, giúp bà con nhu yếu phẩm để sử dụng, yên tâm giãn cách xã hội.
Những phần quà trao đi là những niềm vui, nụ cười đọng lại, những “gian hàng 0 đồng” của Bộ CHQS tỉnh Bạc Liêu đã san sẻ yêu thương, giúp đồng bào vượt qua những khó khăn của dịch bệnh. Qua đó, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, thể hiện tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Quân đội luôn sẵn sàng chung sức, đồng lòng cùng địa phương đẩy lui dịch bệnh.
Trường Giang
Đọc tiếp
- Ngày 22/9, tại Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) và Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu...
- Sáp nhập thôn, buôn, tổ dân phố không phải là đích đến mà mới chỉ là điểm khởi đầu của quá trình đổi mới tổ...
- Hơn cả một chuyến hành hương về nguồn, hành trình 3 ngày 2 đêm “Lễ giỗ Bác Hồ và Tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp”...
- Sáng 23-9, tại thành phố Bắc Ninh, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức khai mạc Hội nghị Tập huấn công tác...
- Ba Chương trình hợp tác quốc gia giữa Việt Nam với UNDP, UNICEF và UNFPA giai đoạn 2027-2031 có tổng nguồn lực dự kiến...
- Ngày 21/9 tại quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ ra quân toàn tỉnh vệ sinh môi...
Mới nhất
- Hà Nội có thể hiện đại hơn, xanh hơn, đẹp hơn, nhưng hiện đại không có nghĩa là xóa đi những gì đã làm nên thành phố...
- Viết gửi các đoàn thiện nguyện đã đến trao gửi những món quà vô giá cho các cháu là Nạn nhân chất độc màu da cam,...
- Từ những năm tháng sát cánh bên nhau trong chiến tranh đến hành trình chung tay xây dựng cuộc sống hòa bình, hữu nghị, tình...
- Mặc dù chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, một lượng lớn đất, đá vẫn được vận chuyển vào khu Bệnh viện...
- Hồi âm Công văn của Báo CCB Việt Nam liên quan phản ánh của ông Hoàng Ngọc Thu về quá trình giải quyết vụ án tranh chấp...
- Hàng chục căn biệt thự liền kề có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng, nâng tầng, nâng mái, cơi nới; tình trạng rác...
- Giám sát đúng trọng tâm, phản biện có trách nhiệm, kiến nghị đến cùng - đó không chỉ là yêu cầu nghiệp vụ mà còn là...
- Ngày 23-9, tại thành phố Bắc Ninh, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác kiểm tra -...
- Mặc dù chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép san lấp, một lượng lớn đất, đá vẫn được vận chuyển vào khu Bệnh...
- Tối 22-9, hàng trăm học sinh vùng biên A Lưới 4, TP Huế cùng phá cỗ, xem múa lân, nhận quà và học bổng trong chương trình...
- Ngày 22-9, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang tổ chức cất bốc, quy tập 6 mộ...
















