Giám đốc Nguyễn Thanh Bình (bên trái) và tác giả

Một chiều cuối mùa đông năm 2022, chuông điện thoại đổ hồi. Tôi vội nhấc máy:

- Chào anh Nguyễn Thanh Bình! Tôi xin nghe đây.

- Ba ngày nữa, vợ chồng tôi tháp tùng T.Ư Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam đi tặng quà ở 5 tỉnh: Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, anh sắp xếp công việc, thời gian, đi cùng đoàn nhé!

Khoảng 6 giờ, xe đến đón tôi. Ai cũng bảo... lính “cựu” luôn đúng giờ. Xe vào đường cao tốc, trời trở gió, đổ mưa, gió táp vào vỏ xe ràn rạt, chiếc cần gạt nước đảo tua, quay vi vút. Nguyễn Thanh Bình quay xuống hàng ghế dưới thông báo cùng mọi người. Anh phổ biến:

- Đoàn xe tải chở 300 chiếc chăn đôi, tôi đã cho xuất phát từ tối hôm qua. Giờ này, chắc đã tới địa điểm tập kết ở Nghệ An rồi.

Một anh trong đoàn xoay người nói:

- Đoàn mình rong ruổi với vợ chồng Giám đốc Nguyễn Thanh Bình được 13 năm rồi đấy! Thật đáng khâm phục, cái tâm, cái tình của ông bà...

Nguyễn Thanh Bình vào chiến trường tháng 5-1972, được điều động về D934, Cục Tham mưu Công binh Đoàn 559 và biên chế vào Đại đội cơ động, đơn vị chia ra nhiều mũi công tác, tới những cao điểm, binh trạm để sửa chữa ô tô, máy lu, máy ủi, máy xúc, máy gạt, máy ca nô... Đường dây 559 trải dài tới đâu, chiến sĩ D934 có mặt tại đó. Nhiều đồng chí, đi hết mùa khô mới trở về nơi đóng quân. Đơn vị bị nhiều trận B52 đánh trúng đội hình, mấy chục đồng đội hy sinh. Những ngày khốc liệt ấy! Anh em nén đau thương, mai táng liệt sĩ, đào hầm để cất giấu máy cùng phương tiện kỹ thuật. Sau trận B.52, đơn vị sơ tán vào “Lèn đá”.

Muỗi vằn nhiều vô kể, ban ngày mắc màn mà muỗi vây kín xung quanh. Cả đơn vị bị sốt xuất huyết, Quân y có hai người cùng bị sốt ác tính, phải đi viện còn nén lại hướng dẫn cho bộ đội - vị trí tiêm thuốc sốt rét vào mông để không bị teo cơ. Mùa mưa, nước ngập trắng rừng, phải đi gần chục cây số để lấy lương thực. Rồi phải đốn cây, vào rừng sâu, chặt lá cọ về làm lán trại. Đêm ngủ rừng, sáng dậy là thấy lũ vắt ăn no máu lăn tròn trên võng đôi. 6 tháng mùa mưa, bộ đội đi đến các cao điểm, tháo lấy phụ tùng, linh kiện máy các loại bị địch đánh hỏng để dự phòng cho sửa chữa thay thế. Anh em còn tịch thu được máy ủi đất của ngụy lúc rút chạy.

Mùa xuân 1975, đơn vị vào trận cùng đoàn Quân giải phóng, tiếp quản mọi phương tiện kỹ thuật của địch, phục vụ cho chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Sau ngày giải phóng, D934 được giao trọng trách quang vinh: Phối hợp san ủi mắt bằng xây dựng Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn lịch sử.

Năm 1978, Nguyễn Thanh Bình chuyển ngành về Tổng Cục thuế Hà Nội, được bổ nhiệm - Đội trưởng đội thuế, quận Hai Bà Trưng. Chị Trần Kim Thư - vợ anh kinh doanh tự do, mở cửa hàng điện tử, nên có chút vốn liếng. Năm 1990, nhà nước mở cửa thị trường, anh Bình xin thôi việc ở cơ quan, cùng vợ đứng ra thành lập Công ty TNHH Thanh Bình Hưng Yên sản xuất chăn, ga, gối, đệm. Năm 1994, tỉnh Hưng Yên cho thuê mặt bằng 2ha. Ông bà vay ngân hàng xây dựng 5 nhà máy lớn liền kề, mỗi nhà máy có diện tích 1.500m2, thành dây chuyến sản xuất công nghiệp. Công ty tuyển chọn một số kỹ sư cùng người có tay nghề, có năng lực điều hành sản xuất, mời đồng đội Trường Sơn và con em về làm việc. Công ty phát triển hệ thống tổng đại lý sâu rộng khắp 63 tỉnh, thành, đưa sản phẩm vào những siêu thị lớn của cả nước. Nhờ có chiến lược kinh doanh bài bản, sản phẩm Công ty còn xuất khẩu sang nhiều thị trường lớn ở nước ngoài.

Từ lợi nhuận ban đầu, vợ chồng ông Nguyễn Thanh Bình đã thành tâm hướng về xây dựng quê hương như: Làm đường, phát tâm tín ngưỡng, tặng tiền, tặng gạo cho nhiều gia đình gặp khó khăn...

Từ năm 2011 đến nay, Công ty tặng hơn 300 chiếc chăn đôi, chất lượng Hàn Quốc loại một, trị giá 1 triệu đồng/chiếc, tặng đồng đội Trường Sơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở khắp mọi miền, từ Tây Bắc, Việt Bắc, qua dải Đông Bắc, các tỉnh đồng bằng, vào miền Trung sang cả nước bạn Lào.

Ba năm dịch bệnh Covid-19 hoành hành, Công ty Thanh Bình thật sự khó khăn nhưng vẫn trọn nghĩa vẹn tình - làm đủ 300 phần quà trao đúng dịp Noel giá buốt. Bà Trần Thị Kim Thư cho biết: “Đợt dịch lần thứ ba bùng phát dữ dội, hưởng ứng lời kêu gọi của MTTQ Việt Nam cùng sự động viên của Thường trực Hội Truyền thống Trường Sơn, tôi cùng các con tới các vùng có gạo ngon, thu mua được 6 tấn chuyển đến cây ATM để chia sẻ khó khăn cùng nhân dân. Công ty còn tổ chức làm nhanh 4.000 chiếc khẩu trang chất lượng, chuyển đến trung tâm dịch. Đợt Delta biến thể bùng phát lần thứ tư, Công ty hướng về tâm dịch làm việc tăng ca, hoàn thành 1.000 chiếc gối chất lượng cao chuyển đến Bệnh viện Việt Đức, Xanh Pôn, bệnh viện dã chiến phía Nam. Trị giá sản phẩm chưa phải đã lớn, nhưng đây là tấm lòng của 200 cán bộ, công nhân công ty cùng đồng lòng với vợ chồng tôi, góp sức cùng toàn dân chống dịch”.

Sau đợt dịch năm 2022. Ông bà Nguyễn Thanh Bình lui vào hậu trường. Quyền lãnh đạo công ty nhường lại cho 4 cô con gái học rộng, tài cao quản lý. Công ty phát triển không ngừng. Các cháu vẫn phát huy cử chỉ nghĩa tình - tặng 300 phần quà cho Hội Trường Sơn mỗi năm tiếp theo.

Vũ Viết Ngà