CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Thanh Hóa: Lan toả tinh thần Tết ấm áp cho những người nghèo, người yếu thế tại 2 xã miền núi Thiên Phủ, Quang Chiểu
Nhân dịp Tết đến xuân về, các ngày 27/01 và 28/1/2026, tại 2 xã miền núi Thiên Phủ, Quang Chiểu, tỉnh Thanh Hóa, phóng viên Báo Cựu Chiến Binh Việt Nam thường trú tại Thanh Hoá đã phối hợp với UBND xã Thiên Phủ, Đồn biên phòng Quang Chiểu tỉnh Thanh Hoá trao hàng 100 suất quà Tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.
Theo đó, ngày 27/1/2026, phóng viên báo Cựu chiến binh thường trú Thanh Hoá đã phối hợp cũng lãnh đạo xã Thiên Phủ đã trao tận tay bà con mỗi suất quà gồm các nhu yếu phẩm: 1 bao gạo 5kg (Sao Khuê), nước mắm Ba Làng loại có độ đạm trên 40%, dầu ăn, bánh kẹo, trị giá hơn 300 nghìn đồng.
Các phần quà thiết thực trên nhằm hỗ trợ các gia đình nghèo, gia đình chính sách, người cao tuổi neo đơn có thêm điều kiện đón Tết vui tươi, đầm ấm.
Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành và các nhà hảo tâm đối với đời sống của người dân vùng miền núi còn nhiều khó khăn.
Phát biểu tại buổi trao quà, ông Hà Huy Biến, Phó Bí thư – Thường trực Đảng ủy nhấn mạnh, công tác chăm lo Tết cho người nghèo là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, không để hộ nghèo, hộ yếu thế nào không có Tết. Đồng thời, lãnh đạo xã Thiên Phủ gửi lời cảm ơn tới Báo Cựu Chiến Binh Việt Nam và các nhà hảo tâm đã quan tâm, đồng hành cùng địa phương.
Chương trình trao quà Tết không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia, giúp người dân xã miền núi Thiên Phủ, tỉnh Thanh Hóa đón Tết trong không khí ấm áp, nghĩa tình.
Bà Phạm Thị Nêu (bản Chiềng, xã Thiên Phủ) xúc động chia sẻ: “Gia đình tôi thuộc diện khó khăn, Tết đến còn nhiều lo toan. Hôm nay nhận được sự quan tâm, động viên và những phần quà ý nghĩa từ Báo Cựu chiến binh Việt Nam và các nhà hảo tâm đến từ phường Hạc Thành tỉnh Thanh Hoá, bà con rất phấn khởi, ấm lòng. Đây là nguồn động viên lớn để gia đình yên tâm đón Tết và cố gắng vươn lên trong cuộc sống".
Tại đồn Biên phòng Quang Chiểu, sáng nay 28/1/2026, thực hiện chương trinh “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2026, phương châm: "không để ai bị bỏ lại phía sau" trong dịp Tết Nguyên Đán là mệnh lệnh trái tim, thể hiện sự đồng cảm và trách nhiệm cao của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là người nghèo, công nhân mất việc và gia đình chính sách.
Mục tiêu là đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết đầm ấm, an toàn và vui tươi thông qua sự chung tay của cả cộng đồng, chăm lo Tết cho đồng bào khu vực biên giới mà còn là biểu tượng sinh động của tinh thần đoàn kết quân - dân, thể hiện rõ trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang đối với đời sống nhân dân vùng biên cương Tổ quốc, phóng viên báo Cựu chiến binh cũng tham gia gian hàng 0đ gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như: chiếu cói, dầu ăn, nước mắm, bột canh, hạt nêm, mì chính, bánh kẹo, quần áo ấm các loại... với tính chất là hoạt động an sinh xã hội.
Đồng chí Nguyễn Trọng Đạt, Thượng tá, Phó Chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy Biên phòng tỉnh Thanh Hoá chia sẻ: Mỗi độ Tết đến, xuân về, chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” do Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức triển khai trở thành điểm nhấn giàu ý nghĩa.Chương trình đã góp phần mang Tết đến sớm với đồng bào vùng biên, đồng thời bồi đắp “thế trận lòng dân” vững chắc nơi phên giậu Tổ quốc. Đồng chí Nguyễn Trọng Đạt, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh nhấn mạnh: “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” là hoạt động mang đậm tính nhân văn, được tổ chức gắn với các sự kiện trọng đại của đất nước; qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang nơi biên giới.
Thay mặt lãnh đạo Ban Chỉ huy Biên phòng tỉnh Thanh Hoá, đồng chí Nguyễn Trọng Đạt, Phó Chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy Biên phòng tỉnh nói lời cảm ơn đến báo Cựu chiến binh đã đồng hành cùng "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” do Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức gian hàng 0đ thực sự thiết thực và ý nghĩa.
Với tinh thần “Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, chuỗi hoạt động “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” không chỉ dừng ở việc trao quà, hỗ trợ vật chất mà còn chú trọng chăm lo đời sống tinh thần cho người dân vùng biên.
Những phần quà đã được trao tận tay các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trong khuôn khổ các chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng".
Từ những hoạt động cụ thể, thiết thực đã tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh gần dân hơn, hiểu dân hơn, đồng hành cùng nhân dân trong xây dựng và củng cố nền biên phòng toàn dân vững chắc.
Đọc tiếp
- Ngày 27-7-2026, Làng Hữu nghị Việt Nam, Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam phối hợp với Ban Cơ yếu chính phủ tổ chức...
- Thiếu tướng Tô Anh Dũng, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, được Ban Bí thư chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy...
- Đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, được Ban Bí thư...
- Tháng 7 năm nay, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân các anh hùng, liệt sĩ và gia...
- Sáng 27-7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2026), Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Nam Nha Trang...
- Nhu cầu bổ sung vốn lưu động thường phát sinh vào những thời điểm quan trọng như nhập hàng, mở rộng quy mô hay chuẩn...
Mới nhất
- Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026), hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày, đêm đẩy...
-
Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngày 25-7-2026, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam công bố các... - “Tôi đi rồi giả thử có về được đến nhà thì có vợ có chồng nuôi con, khi tôi không về nữa thì bà cố gắng ở lại...
- Chương trình "Đi tìm đồng đội - Sao sáng dẫn đường" tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị) đã mang...
- Tiếp nối hành trình tri ân tại Quảng Trị, ngày 26-7, Đoàn công tác Báo Cựu chiến binh Việt Nam do Đại tá Đỗ Phú Thọ - Ủy...
- Không ai biết trước ngày mình sẽ rời cõi đời. Người xưa vẫn nói: “Sinh hữu hạn, tử bất kỳ”. Thế nhưng, khi nhận...
- Tháng 7 về, khoảng trời như trầm lặng hơn trong những ký ức thiêng liêng của tri ân. Khi ngày 27-7 đã cận kề, trong lòng...
- Khắc ghi công ơn lớn lao đối với các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng tuổi xuân và máu xương để giành độc lập, tự do cho...
- Có những lời tri ân không cần cất thành tiếng. Chúng được gửi vào từng nét cọ, từng lớp màu, từng bông hoa nở giữa...
- Cỡ chữ Mặc định















