Hạnh phúc nào bằng khi Tết nguyên đán Canh Dần này, chúng tôi được đến huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hoà), nơi tuyến đầu Tổ quốc đầy thân thương và đón Tết, vui Xuân với các chiến sĩ Hải quân và nhân dân ở đây. Chuyến tàu của chúng tôi mang đầy những tình cảm thân thương của đồng bào cả nước ra với bộ đội và nhân dân trên các đảo cùng những cành mai vàng, gạo nếp, những chú lợn béo tròn, nấm hương, mộc nhĩ, bánh mứt kẹo các loại... Quân và dân trên đảo đang rộn ràng không khí đón xuân cùng đất liền, cùng cả nước thân yêu…
Mọi mệt mỏi sau hai ngày ba đêm lênh đênh trên biển với sóng gió cấp 5 cùng chiếc tàu Trường Sa 14 dường như tan biến khi đoàn khách chúng tôi được các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Sinh Tồn đón lên bờ và được sống cùng các chiến sĩ, nhân dân trên đảo như những người anh em ruột thịt lâu ngày gặp lại. Những cái bắt tay thật chặt, những ánh mắt rưng rưng, những nụ cười rạng rỡ…
Đồng chí Mai Văn Bằng, Chính trị viên đảo cho biết:
Với tinh thần “Cả nước vì Trường Sa thân yêu ”, Tết này, quân và dân trên đảo tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn. Lá dong, gạo nếp, kẹo, bánh, lợn, cả cành mai vàng… cũng đã đến với bộ đội và nhân dân trên đảo. Không khí xuân ngập tràn. Anh Bằng tâm sự:
Sau khi mổ lợn là công đoạn quan trọng gói bánh chưng. Đảo trưởng Dương Đức Hân và một số cán bộ, chiến sĩ khéo tay vừa gói bánh, vừa chia sẻ với chúng tôi: Được sự quan tâm của đất liền và đơn vị tự túc, năm nay đảo ăn Tết to hơn năm ngoái, mỗi người được ba chiếc bánh chưng. Ngoài 20 con lợn và hàng trăm gà, vịt đang nuôi, đảo còn nhận được nhiều thực phẩm tươi từ đất liền.
Còn các hộ dân thì sao? Tôi hỏi.
Với tinh thần “bộ đội có thứ gì thì dân có thứ ấy”, thậm chí bảo đảm cho dân trước, các hộ dân trên đảo được hưởng đầy đủ theo chế độ hiện hành. Bộ đội gói và luộc cả bánh chưng cho dân; quà tặng của đất liền được đưa đến đúng địa chỉ, bảo đảm công bằng.
Nơi nhộn nhịp nhất là khu trang trí hội trường của đảo. Mâm ngũ quả nhiều hương sắc, bánh kẹo, mứt tết, bánh chưng được xếp đặt ngay ngắn dưới dòng chữ “Chúc mừng năm mới Canh Dần 2010”. Cành mai vàng đặt ở vị trí trang trọng. Đội văn nghệ say sưa luyện tập cho chương trình biểu diễn buổi tối. Anh Lương Hồng Tuyển, Chính trị viên phó của đảo cho biết:
Đúng như anh Tuyển nói, đêm văn nghệ chào mừng năm mới của quân dân dảo Sinh Tồn để lại ấn tượng thật đặc biệt, không chỉ bởi diễn ra ở nơi cách đất liền gần 600km mà còn ở chỗ những người tham gia không phân biệt chủ - khách, già - trẻ, cán bộ - chiến sĩ… Tất cả đều nhiệt tình lên sân khấu và hát hết mình. Tiếng hát át tiếng… sóng, nhiều người vừa hát, vừa lau nước mắt.
Tốp ca nam của đảo hát bài “Khúc quân ca Trường Sa”: Đảo này là của ta/ Biển này là của ta/ Ôi Trường Sa, Trường Sa… Thiếu tá Trần Văn Quế lại ghi một “dấu lặng” với bài thơ tự biên “Điểm tựa tiền tiêu”: Tạc vào đại dương một lòng tin bất tử/ Đảo Trường Sa bất khuất, anh hùng/ Nơi đảo nhỏ thấm bao dòng máu trẻ/ Đã ngời lên cuộc sống hôm nay. Thượng tá Nguyễn Hồng Quân, Phó đoàn trưởng Đoàn Trường Sa thể hiện ca khúc quen thuộc “Màu hoa đỏ” đầy cảm xúc. Phóng viên các báo đài T.Ư và địa phương đi theo đoàn công tác cùng hát… ba bài liên tục, tạo nên không khí đầm ấm ngày xuân.
Chị Kim Anh, một người dân sinh sống trên đảo Sinh Tồn sau khi góp một tiết mục văn nghệ, tâm sự với chúng tôi :
Năm đầu tiên ra đây nhớ nhà, nhớ đất liền lắm, nhưng giờ thì quen rồi. Bây giờ có vào đất liền thì lại nhớ đảo, lại muốn ra thôi. Bộ đội tổ chức Tết vui và giúp bà con rất nhiều.
Theo chính trị viên Mai Văn Bằng, Tết này, bộ đội và nhân dân trên đảo có thêm nhiều niềm vui: Tiêu chuẩn Tết được nâng lên và toàn đảo được sử dụng nguồn năng lượng sạch.
Anh Lê Văn Xin, ngư dân sống trên đảo bộc bạch:
Vượt qua khó khăn, quân và dân trên huyện đảo Trường Sa nói chung, xã đảo Sinh Tồn nói riêng luôn vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió.
Xuân đã về nơi đảo xa…
TRẦN HOÀNG TIẾN