CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Niềm tự hào trong đội hình A80
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tám lịch sử, hình ảnh những nữ du kích miền Nam trong đội hình diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân. Đằng sau từng bước chân kiêu hãnh là cả một hành trình rèn luyện gian khổ, chan chứa niềm tự hào và trách nhiệm thiêng liêng.
Trần Ngọc Trâm ở xã Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh - hiện là sinh viên Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình II, chia sẻ: “Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, chúng em luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Bộ Quốc phòng và lãnh đạo các cấp; sự phối hợp, tạo điều kiện của các cơ quan, đơn vị; sự ủng hộ, động viên của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Điều này đã tiếp thêm động lực để chúng em an tâm tập luyện”.
Tạm gác việc học, Trâm viết đơn tình nguyện ra Bắc tham gia A80. Lần đầu xa quê, Trâm phải làm quen khí hậu, thói quen sinh hoạt và chế độ ăn uống khác biệt. Nhiều lúc tưởng chừng không vượt qua, nhưng nhờ sự động viên của gia đình, thầy cô, cán bộ quản lý và đồng đội, em đã vững vàng bước tiếp.
Lần đầu tham gia luyện tập diễu binh, diễu hành, Trâm và đồng đội phải đối diện cường độ huấn luyện cao, kỷ luật thép, từng động tác, từng bước chân phải chuẩn xác tuyệt đối. Thời tiết miền Bắc nắng nóng gay gắt, điều kiện ăn ở còn hạn chế, càng làm thử thách thêm nặng nề.
Nhờ quyết tâm và đồng lòng, các khối diễu binh, diễu hành của Quân khu 7, từ nam chiến sĩ đặc nhiệm dù, nữ biệt động đến nữ du kích miền Nam đã nhanh chóng ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng luyện tập, thuần thục động tác, chính xác trong từng bước đi. Các đợt sơ duyệt, tổng duyệt và lễ chính thức đều hoàn thành xuất sắc, để lại hình ảnh nghiêm trang, khí thế, đồng đều, đẹp mắt trong mắt nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.
Những bạn trẻ như Trần Ngọc Trâm đã góp phần viết tiếp truyền thống anh hùng của thế hệ cha anh, đồng thời khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và niềm tự hào của tuổi trẻ trong thời kỳ mới.
Đọc tiếp
- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 25/7, Hội Cựu chiến binh (CCB) TP Hồ Chí Minh phối...
- Nhân kỷ niệm 79 năm ngày thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Suối Dầu, tỉnh Khánh Hoà...
- Đã 42 năm chia tay đồng đội, xa vùng chiến địa "Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử", được coi là ác liệt...
- Sáng 27/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Krông Bông, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk, phối hợp cấp ủy, chính quyền xã Krông Bông tổ...
- Ngày 27-7-2026, Làng Hữu nghị Việt Nam, Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam phối hợp với Ban Cơ yếu chính phủ tổ chức...
- Thiếu tướng Tô Anh Dũng, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, được Ban Bí thư chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy...
Mới nhất
- 16 năm qua, nhiều thế hệ học sinh, sinh viên ở TP.HCM, đều mến phục và gọi trung tá Phan Xuân Thi bằng cái tên gần gũi, nhưng...
- Ký ức về trận đánh căn cứ Động Tòa năm 1968 và sự hy sinh của những đồng đội vẫn luôn đau đáu trong tâm trí cựu...
- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 27/7, lãnh đạo thành phố Huế tổ chức dâng hương,...
- Đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, được Ban Bí thư...
- Tháng 7 năm nay, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân các anh hùng, liệt sĩ và gia...
- Sáng 27-7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2026), Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Nam Nha Trang...
- Nhu cầu bổ sung vốn lưu động thường phát sinh vào những thời điểm quan trọng như nhập hàng, mở rộng quy mô hay chuẩn...
- Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026), hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày, đêm đẩy...
-
Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngày 25-7-2026, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam công bố các... - “Tôi đi rồi giả thử có về được đến nhà thì có vợ có chồng nuôi con, khi tôi không về nữa thì bà cố gắng ở lại...















