Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Người phủ hồng hồ Pá Khoang bằng hàng vạn cây anh đào

Bình Minh 24/09/2026 - 14:48

Giữa những cành anh đào đang bung hoa bên hồ Pá Khoang, anh Trần Trà đưa hai tay nâng một nhánh cây, chăm chú quan sát từng chùm hoa. Sau lưng anh là mặt hồ xanh trong, những triền núi phủ rừng. Khoảng 8 năm qua, người đàn ông quê Hải Phòng đã dành nhiều công sức, tiền bạc để gây dựng một vùng anh đào rộng lớn ở bản Co Líu, quanh hồ Pá Khoang ở xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên.

Gặp ông chủ đảo hoa

Chúng tôi gặp anh Trần Trà vào một buổi sáng vào mùa xuân năm 2026 bên hồ Pá Khoang khi hoa anh đào đang nở rộ. Anh mặc chiếc áo sơ mi màu sáng, tóc đen cắt gọn, niềm nở dẫn du khách đi ngắm hoa. Hai tay anh nâng một cành cây, mắt dõi theo những chùm hoa đang nở dày. Cách anh nâng và chỉnh từng cành cây cho thấy sự quen thuộc của người đã nhiều năm trực tiếp chăm sóc vườn.

anh-dung-1-1359
Anh Trần Trà trực tiếp chăm sóc, nâng chỉnh từng cành hoa anh đào bên hồ Pá Khoang.

Hoa anh đào ở đây có sắc hồng khá đậm. Trên những cành cây sẫm màu, các chùm hoa mọc dày, nhiều bông chen sát nhau. Có cành gần như được phủ kín bởi màu hồng. Xen giữa hoa là những chiếc lá non còn ít, khiến sắc hoa càng nổi bật.

Ngay phía sau những cành hoa là hồ Pá Khoang. Mặt nước nằm lọt giữa những triền núi xanh. Khi nắng chiếu xuống, màu xanh của hồ, màu xanh của rừng và màu hồng của hoa tạo thành một khung cảnh khác biệt so với những vườn anh đào thông thường.

Nhưng những gì đang hiện ra trước mắt du khách hôm nay không phải thành quả của một mùa trồng cây. Khoảng 8 năm trước, Trà bắt đầu đầu tư vào khu vực bản Co Líu. Từ những khu đất đồi, từng cây anh đào được đưa xuống đất, rồi tiếp tục được chăm sóc qua nhiều mùa mưa nắng.

Theo anh Trà, khu vườn hiện có trên 2 vạn cây anh đào, trong đó khoảng 3.000 cây đã cho hoa, khoảng 1 vạn cây đang phát triển. Phần diện tích còn lại tiếp tục được chăm sóc, trồng bổ sung và hoàn thiện cảnh quan.

Nhìn vào những khu vực khác nhau tại vườn có thể thấy, quá trình gây dựng đảo hoa vẫn đang tiếp diễn. Một bên là những cây đã lớn, tán rộng, hoa nở thành từng mảng. Một bên là những luống cây giống còn nhỏ, được đặt trong hàng nghìn chiếc bầu đen, xếp ngay ngắn thành từng dãy.

Hàng chục tỷ đồng và những ngày đổ mồ hôi, sôi nước mắt

anh-dung-2-1400
Công nhân chuyển những cây anh đào giống xuống khu vực trồng mới. Sau khoảng 8 năm, khu vườn hiện có trên 2 vạn cây, trong đó khoảng 1 vạn cây đang tiếp tục phát triển.

Ở một khu vực khác, công nhân đang chuyển cây giống từ xe xuống. Người đội nón, đi ủng, đeo găng tay; những bầu cây được đưa xuống trong điều kiện đất còn đỏ au sau khi san gạt. Chiếc xe chở đầy cây giống đứng bên triền đồi, phía xa là mặt hồ Pá Khoang. Một vườn hoa vì thế không khác gì một công trường.

Theo anh Trà, riêng chi phí thuê nhân công phát dọn, chăm sóc vườn mỗi năm khoảng 250-300 triệu đồng. Những công việc này được thực hiện trong suốt quá trình duy trì vườn cây, tạo thêm việc làm cho lao động địa phương.

Một hạng mục lớn khác là đường giao thông. Khoảng 16 km đường quanh khu vực trồng anh đào đã được đầu tư với kinh phí hơn 2 tỷ đồng. Những con đường không chỉ phục vụ việc đưa cây giống, phân bón, vật tư vào vườn mà còn giúp tiếp cận các khu vực cây trồng trên địa hình đồi núi. Về lâu dài, đây cũng là những tuyến đường cần thiết nếu vùng hoa trở thành điểm tham quan.

Theo anh Trà, riêng quá trình làm đường đã tạo việc làm và nguồn thu khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm cho bà con dân bản, tương đương khoảng 8 tỷ đồng trong 8 năm. Tính cả chi phí cây giống, trồng, chăm sóc, phát dọn, mở đường và các khoản đầu tư khác, anh Trà ước tính số tiền đã bỏ vào khu vực này lên tới hàng chục tỷ đồng.

Đáng chú ý, một phần dòng tiền ấy đã đến trực tiếp với người dân địa phương thông qua tiền công. Đây là điều có ý nghĩa trong một khu vực mà sinh kế của người dân lâu nay vẫn gắn với nương rẫy. Mường Phăng hiện cũng đang chuyển dịch từng bước khi du lịch cộng đồng phát triển. Anh Cầm Văn Trường, một người làm homestay tại Mường Phăng, từng cho biết trước đây gia đình chủ yếu làm nông nghiệp, còn hiện nay lưu trú, ăn uống phục vụ khách đã trở thành nguồn thu mới. Những người trồng cây, làm đường, phát dọn hôm nay có thể chính là lực lượng tham gia vào những công việc dịch vụ ngày mai, khi vùng hoa có thêm du khách.

Khi hoa bắt đầu gọi khách

anh-dung-3-1401
Du khách tham quan giữa những luống cây giống trong vườn anh đào. Phía xa là những cây đã bước vào mùa hoa bên hồ Pá Khoang.

Những hình ảnh tại vườn cho thấy hoa anh đào đã bắt đầu tạo sức hút riêng. Quá trình lưu lại vườn, chúng tôi gặp nhiều nhóm khách từ nhiều tỉnh thành vào thăm vườn. Một nhóm du khách đứng giữa những luống cây giống, phía sau là những triền hoa đang nở rộ. Nhiều người cùng hướng tay về phía vườn cây, ghi lại hình ảnh chuyến đi.

Có người đến để ngắm hoa, có người chụp ảnh, nhưng điều đáng chú ý là những vị khách ấy đang đứng giữa một vùng hoa chưa hoàn thiện. Phía sau những cây đã nở là hàng nghìn cây non đang tiếp tục được trồng.

Anh Trà nói, trong tuần này, Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Du lịch Mường Phăng – doanh nghiệp do anh lập ra và làm Giám đốc đã trình tỉnh Điện Biên đề xuất được khảo sát, nghiên cứu và đề xuất đầu tư khu vực khoảng 50 ha tại bản Co Líu. Theo đề xuất, khoảng 30 ha trong khu vực hiện đã trồng hoa anh đào. Doanh nghiệp muốn nghiên cứu hạ tầng giao thông, bãi đỗ xe, khu vui chơi, giải trí, không gian hoa, nghỉ dưỡng, thương mại và dịch vụ.

Mường Phăng cũng đang từng bước chuẩn bị các điều kiện để phát triển du lịch cộng đồng; địa phương đã khảo sát cảnh quan, bản sắc văn hóa và khả năng tham gia của người dân vào các sản phẩm du lịch.

Từ mặt hồ nhìn lên những triền cây, màu hồng của hoa hiện mới xuất hiện thành từng khoảng. Nhưng giữa những cây đã nở là hàng vạn cây đang lớn. Và phía sau những cánh hoa ấy là một câu chuyện dài hơn: câu chuyện của một người bỏ nhiều năm đầu tư cho cây, của những người dân có thêm ngày công, và của một vùng đất đang tìm cách biến vẻ đẹp của hoa thành một sinh kế bền vững.

Đọc tiếp

Mới nhất

Người phủ hồng hồ Pá Khoang bằng hàng vạn cây anh đào