CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Nặng tình với đồng bào có đạo
(Tiếp theo và hết)
Bài 5: Vang mãi khúc quân hành
Nhiều ngày rong ruổi tới các xứ đạo của bà con Công giáo, các thánh đường Hồi giáo của đồng bào Chăm hay các nơi thờ tự Phật giáo tỉnh Đồng Nai, chúng tôi luôn cảm nhận được tình cảm dạt dào mà các chức sắc tôn giáo và người dân dành cho người chiến sĩ. Cũng ở vùng đất Đồng Nai tươi đẹp này, những khúc quân hành luôn vang lên rộn rã, thôi thúc Bộ đội Cụ Hồ về với dân, chăm lo cho dân và bảo vệ sự bình yên của nhân dân.
Bộ đội nâng cao nhận thức cho người dân
Những ngày cuối tháng 10, đầu tháng 11-2025, người dân các xã, phường của tỉnh Đồng Nai thấy nhiều tốp bộ đội và công an đến địa phương tuyên truyền, giáo dục về Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật An toàn giao thông, Luật Phòng cháy chữa cháy và phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Các anh còn thông báo tình hình trong nước và quốc tế, vạch trần những thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, vận động bà con nêu cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu đội lốt tôn giáo để chống phá cách mạng, chia rẽ mối đại đoàn kết toàn dân của kẻ xấu.
Tại các xã, phường là Trấn Biên, Biên Hoà, Hố Nai, Tam Hiệp, Long Khánh, Nhơn Trạch, hay Thống Nhất, Bình Phước, Đồng Xoài, Lộc Ninh, Bình Long..., bộ đội và công an đã phát hành hàng chục nghìn tờ rơi để tuyên truyền bà con chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Ông Trần Xuân Nam, nhà ở phường Đồng Xoài hào hứng: “Nghe bộ đội tuyên truyền, chúng tôi càng hiểu thêm về các vấn đề chính trị, kinh tế - xã hội. Bà con sẽ cố gắng chấp hành tốt luật pháp để chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Ba năm trở lại đây, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Đồng Nai đã tham mưu cho Hội đồng Phổ biến, giáo dục quốc phòng và an ninh (QPAN) của Quân khu 7 và tỉnh tổ chức 6 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho gần 300 vị chức sắc, chức việc các tôn giáo (riêng Bộ CHQS tỉnh đã mở 2 lớp với 100 người tham gia). Linh mục Võ Thành Nhân - Chánh xứ giáo xứ Thanh Sơn chia sẻ: “Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN, chúng tôi được mở mang đầu óc. Những thông tin bổ ích giúp các chức sắc tôn giáo nâng cao nhận thức về chính trị, xác định tốt trách nhiệm của mình đối với xã hội”.
Cùng với các nội dung trên, những buổi gặp gỡ trao đổi, tọa đàm giữa Bộ tư lệnh Quân khu 7, Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai với các vị chức sắc, chức việc tôn giáo, luôn tạo ra sự hấp dẫn và chờ đợi. Được tham gia nhiều buổi toạ đàm, Giáo cả Abdo Hamid - Trưởng ban quản trị Thánh đường Hồi giáo Ixlam Masjid Nourul Ehsaan ở xã Xuân Hoà bộc bạch: “Qua trao đổi, mạn đàm, bà con các tôn giáo ở tỉnh Đồng Nai hiểu sâu sắc hơn về đường lối quân sự, chính sách dân tộc và tôn giáo của Đảng, Nhà nước; nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới...”. Từ các buổi toạ đàm, các chức sắc tôn giáo đã về địa phương tuyên truyền, giáo dục lại cho bà con giáo dân, vận động mọi người sống tốt đời, đẹp đạo; thắt chặt tình đoàn kết giữa các tôn giáo, tình đoàn kết quân - dân; chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Những công trình bộ đội
Sáng ngày 20-8-2025, gần 100 đại biểu đã hân hoan đến dự Lễ khởi công xây dựng công trình văn hóa, thể dục thể thao tại chùa Tỉnh Hội, phường Bình Phước do Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai phối hợp với Ban trị sự GHPG Việt Nam tỉnh tổ chức. Hòa thượng Thích Tỉnh Cường - Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Đồng Nai (phụ trách khu vực Bình Phước cũ) vui mừng nói: “Đây không chỉ là công trình phục vụ văn hoá, tinh thần và thể chất, mà còn là biểu tượng của tình cảm đoàn kết keo sơn giữa LLVT với GHPG tỉnh Đồng Nai. Công trình mà Quân khu hỗ trợ 500 triệu đồng này đã thể hiện tinh thần “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” của giáo hội”.
Cách đây đúng 4 năm, Bộ tư lệnh Quân khu 7 cũng phối hợp với UBND tỉnh và GHPG Việt Nam tỉnh Đồng Nai khởi công xây dựng công trình Nhà thư viện Trường Trung cấp Phật học (cơ sở Ni) tại chùa Huệ Giác, xã Long Thành. Với diện tích gần 130m2, nhà thư viện có kinh phí đầu tư hơn 800 triệu đồng (Quân khu 7 hỗ trợ 500 triệu đồng) đã mang niềm vui lớn lao cho các tăng ni sinh nhà trường, phật tử và nhân dân trên địa bàn đến tham quan, học tập, tìm hiểu về QPAN, truyền thống của LLVT tỉnh Đồng Nai; tiếp cận kiến thức văn hóa văn nghệ cũng như một số tài liệu về Phật pháp do nhà trường và Ban trị sự GHPG Việt Nam tỉnh sưu tầm.
Hầu như đi đến cơ sở tôn giáo nào trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, chúng tôi cũng thấy bà con giới thiệu về những công trình mà bộ đội trao tặng. Từ những thư viện, phòng học ở các Thánh đường Hồi giáo, ở các chùa Phật giáo, đến những sân bóng, phòng tập rèn luyện sức khoẻ ở các giáo xứ, trường học của người Công giáo cũng như nơi thờ tự của bà con theo đạo Hoà Hảo, Cao Đài... đều mang nặng tình cảm của Bộ đội Cụ Hồ. Thầy Nguyễn Văn Quang - Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hoà Bình, thuộc Toà giám mục Xuân Lộc khoe với chúng tôi về 2 phòng tập GYM (phòng tập dành cho nam và phòng tập dành cho nữ) do Quân khu 7 hỗ trợ về trang thiết bị luyện tập trị giá 500 triệu đồng. “Ngày bàn giao phòng tập, đích thân Tư lệnh Nguyễn Trường Thắng (nay là Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng) đã đến chung vui với chúng tôi. Với 2 phòng tập, đội ngũ giáo viên và học sinh có điều kiện tốt để rèn luyện sức khoẻ và giao lưu về thể chất”- thầy Quang nói. Đến nay, các phòng tập GYM ở Trường Cao đẳng Hoà Bình vẫn luôn thu hút nhiều người đến tập.
Tình dân tộc, nghĩa đồng bào
Hôm chúng tôi rời Đồng Nai để về TP. Hồ Chí Minh, đồng chí Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai chia sẻ những lời gan ruột: “Bộ CHQS tỉnh luôn là lực lượng chủ lực để thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng trên địa bàn. Các chiến sĩ là niềm tự hào của lãnh đạo tỉnh, của bà con các dân tộc, tôn giáo trên vùng đất Đồng Nai anh dũng”.
Câu nói của người đứng đầu cơ quan MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, làm cho tôi nhớ lại lời mời về dự mùa Giáng sinh năm 2025 của Linh mục Đỗ Đức Lực - Chánh Văn phòng Toà Giám mục Xuân Lộc. Để lời mời thêm phần thuyết phục, Linh mục đã kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của Trung tướng Phạm Văn Dỹ - nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Chính uỷ Quân khu 7 khi ông về với đồng bào Công giáo vào dịp Giáng sinh năm 2016: Vị tướng quân đội đã đi đến nhiều xứ đạo, nói chuyện cho bà con nghe về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, tình hình xây dựng quân đội và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay. Những câu chuyện của anh đã thu hút hàng trăm người nghe. Trong buổi giao lưu tại Toà Giám mục Xuân Lộc, nhìn Trung tướng Phạm Văn Dỹ ôm đàn ghi ta hát những ca khúc cách mạng và ngân nga những câu vọng cổ, có vị linh mục đã thốt lên: “Chỉ có Bộ đội Cụ Hồ mới có phong thái đĩnh đạc, hồn nhiên và yêu đời đến thế”.
Năm năm qua, chủ trương “Gắn kết thân thiện giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo” của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai đã và đang được thực hiện rất sinh động ở các địa phương. Cảm động nhất là những lần bộ đội hành quân dã ngoại kết hợp với làm công tác dân vận, rất nhiều gia đình giáo dân hay bà con phật tử muốn đón các chiến sĩ về nhà. Bộ đội đến giáo xứ, hay đến các vùng dân cư khác, là đường sá được sửa sang sạch đẹp, các công trình thuỷ lợi được khai thông, các nơi hành lễ, thờ tự được tu sửa và nhiều công trình văn hoá - thể thao được xây dựng mới. Nói như Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc - Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu 7 thì: “Bộ đội đi đến đâu, ở nơi đó sẽ khang trang sạch đẹp và bình yên hơn, tình quân-dân cũng ngày càng nồng thắm, keo sơn”.
Mùa Giáng sinh năm 2025 đang đến gần, tôi lại mong được cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai về các xứ đạo để chung vui với bà con giáo dân. Bộ đội sẽ lại làm đường, sửa chữa trường học, trạm y tế, khám-chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho dân. Và tôi sẽ lại được ngắm nhìn ánh mắt, nụ cười hạnh phúc của người chiến sĩ khi mang niềm vui về cho nhân dân. Nụ cười và ánh mắt ấy sẽ lan toả đến mọi người, trở thành vẻ đẹp đặc trưng của Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân và trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Đọc tiếp
- Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong là niềm kiêu hãnh, tự hào của người dân Nam Định (cũ). Từ mái trường này, bao lớp...
- Theo đó, TP.Hà Nội sẽ không áp dụng biện pháp cấm tuyệt đối xe máy sử dụng nhiên liệu xăng trong khu vực Vành đai 1 từ...
- Sáng ngày 06/12, Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Thủ Đức đã tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 36 năm Ngày thành lập Hội...
- 36 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam luôn khẳng định bản lĩnh chính...
- Chiều 6-12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Hội Cựu chiến binh (CCB) bế mạc Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm...
Mới nhất
- Cách đây 36 năm, trước yêu cầu cấp thiết của cách mạng và đáp ứng nguyện vọng tha thiết, chính đáng của hàng triệu...
- Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, dự án Luật Báo chí (sửa đổi) đã trở thành tâm điểm thảo luận với nhiều ý...
- Sáng 6-12, Trường Sĩ quan Thông tin phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện, Hội Chữ thập đỏ, Trung...
- Đó là ý kiến của đông đảo nhân dân về Hội CCB Việt Nam và Hội CCB các địa phương. Thực tế thời gian qua, nhiều cấp...
- Tôi có hai kỷ niệm khó quên với nhà văn, nhà báo, phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Hồng Vinh - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng,...
- Ngày 06/12/2025, Trung đoàn bộ binh 832 đã huy động gần 30 cán bộ, chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, xuống địa bàn xã...
- Ngày 6-12-2025, trong không khí trang trọng hướng về Ngày kỷ niệm 81 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 36 năm Ngày...
- Năm 2025, giữa bước chuyển lớn của bộ máy và yêu cầu sáp nhập ở cơ sở, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Hoằng Tiến vẫn...
- Ngày 5-12, các cơ quan, đơn vị đến thăm, tặng hoa và chúc mừng Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhân dịp Kỷ niệm 36 năm Ngày...
- Ngày 1-12, Hội CCB tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Trường chính trị tỉnh tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng Cán bộ Hội...













