CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Liệt sĩ Vũ Văn Thuật: Người chiến sĩ hy sinh trên đường trở về căn cứ
Có những con người sẵn sàng hiến dâng trọn vẹn tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc và sự hy sinh của họ đã trở thành một phần ký ức thiêng liêng của dân tộc. Trong những ngày cả nước đang đẩy mạnh thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm hoàn thành việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Câu chuyện về cuộc đời và sự hy sinh của Liệt sĩ Vũ Văn Thuật lại gợi lên niềm xúc động sâu sắc và lời nhắc nhở thiêng liêng về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.
Tuổi trẻ kiên cường nơi chiến trường Diên Khánh
Liệt sĩ Vũ Văn Thuật sinh năm 1949 tại xã Chí Minh, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương (nay là phường Chu Văn An, thành phố Hải Phòng). Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, thân phụ của anh là một cán bộ tiền khởi nghĩa, cựu tù chính trị Côn Đảo và đã từng giữ chức Bí thư Chi bộ - Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính xã Chí Minh trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Được nuôi dưỡng trong môi trường giàu lý tưởng cách mạng, ngay từ nhỏ, tinh thần yêu nước và khát vọng thống nhất đất nước đã sớm thấm sâu vào tư tưởng của người thanh niên trẻ Vũ Văn Thuật.
Giấy báo tử liệt sĩ Vũ Văn Thuật.
Ngày 27 tháng 3 năm 1967, khi vừa tròn mười tám tuổi, Vũ Văn Thuật cùng nhiều thanh niên ưu tú của quê hương Chí Linh, (Hải Dương) đã gác lại những ước mơ hoài bão và tạm xa gia đình, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc để lên đường nhập ngũ. Sau thời gian huấn luyện tại các địa điểm thuộc huyện Chí Linh như Mạc Ngạn (xã Đồng Lạc), Miễu Sơn (xã Thái Học) và Khang Thọ (xã Chí Minh), anh tiếp tục hành quân vào chiến trường để tham gia chiến đấu. Khi đến Trạm 45 trên địa bàn tỉnh Đắc Lắk, Vũ Văn Thuật được biên chế vào Đại đội 3, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 349, rồi tiếp tục di chuyển vào chiến trường Khu V - một trong những nơi chiến sự diễn ra gian khổ và ác liệt nhất lúc bấy giờ.
Tại chiến trường Khánh Hòa, Vũ Văn Thuật tiếp tục chiến đấu trong đội hình Trung đoàn 18B (sau này thuộc Trung đoàn Sao Thủy gọi tắt là e20), với cấp bậc Trung sĩ và giữ chức vụ Tiểu đội trưởng. Đơn vị hoạt động chủ yếu trên địa bàn huyện Diên Khánh và vùng phụ cận, tham gia chiến đấu, bảo đảm hậu cần và xây dựng căn cứ. Trong ký ức của đồng đội, Vũ Văn Thuật là người có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, hoạt bát, tính tình cởi mở, thẳng thắn và giàu tinh thần trách nhiệm. Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ, đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh của một người cán bộ, có tư duy sắc bén, mạnh dạn nêu ý kiến trước tập thể và luôn được đồng đội quý trọng, tin tưởng.
Bài vị thờ cúng liệt sĩ Vũ Văn Thuật.
Sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, tình hình chiến trường Khánh Hòa vô cùng gay gắt trước các cuộc càn quét quy mô lớn của đối phương. Đến cuối năm 1969, khi Trung đoàn Sao Thủy cơ động sang chiến trường B3, Vũ Văn Thuật là một trong số cán bộ có kinh nghiệm được giữ lại để tăng cường cho lực lượng địa phương và chuyển sang Đội Công tác Bờ Nam Diên Khánh (trực thuộc huyện ủy Diên Khánh, tỉnh ủy Khánh Hòa). Đây là bước chuyển quan trọng, đưa đồng chí từ một chiến sĩ bộ đội chủ lực trở thành người cán bộ hoạt động bí mật trong vùng địch kiểm soát.Nhiệm vụ của đội công tác bao gồm Vũ Văn Thuật và các đồng đội như cô Dìa, cô Thúc, cô Hiệp…; không chỉ là chiến đấu mà còn trực tiếp xây dựng cơ sở cách mạng, vận động quần chúng, bảo vệ cán bộ và giữ vững tuyến liên lạc giữa căn cứ với địa phương trong điều kiện nguy hiểm rình rập từng ngày.
Bằng chứng lịch sử và hy vọng tìm lại phần mộ
Khoảng giữa năm 1970, sau khi hoàn thành một chuyến công tác bí mật, trên đường trở về căn cứ tại Diên Khánh, Vũ Văn Thuật cùng một nữ cán bộ của Đội Công tác Bờ Nam Diên Khánh bất ngờ rơi vào trận phục kích của địch. Trong tình thế hiểm nghèo, hai đồng chí đã kiên cường chiến đấu đến hơi thở cuối cùng và anh dũng hy sinh.
Do địa bàn nằm sâu trong vùng địch kiểm soát, việc đưa thi hài hai liệt sĩ về căn cứ lúc đó không thể thực hiện được. Bất chấp sự truy lùng gay gắt của kẻ thù, người dân địa phương với lòng yêu nước nồng nàn đã bí mật đưa thi hài hai người con cách mạng đi mai táng. Theo mô tả đồng nhất từ các đồng đội như Nguyễn Văn Viên, Nguyễn Văn Luân, Hoàng Công Môn và nhân chứng địa phương, vị trí chôn cất ban đầu nằm trên cánh đồng lúa ven đường nhựa, cách ngã ba giao lộ giữa Quốc lộ 1A, đường đi Suối Dầu và đường đi Suối Cát khoảng 150 mét thuộc huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.
Hoàn cảnh hy sinh của đồng chí Vũ Văn Thuật còn được chứng thực qua lời kể của đồng chí Nguyễn Văn Viên - người cùng quê Chí Linh (Hải Dương). Theo đó, khoảng giữa năm 1970, trong một chuyến công tác, đồng chí Viên gặp đồng chí Lự (Đội trưởng Đội Công tác Bờ Nam Diên Khánh) và được người chỉ huy trực tiếp này xác nhận việc đồng chí Thuật cùng một nữ cán bộ hy sinh do bị phục kích trên đường trở về căn cứ.
Sự thống nhất giữa lời kể của Đội trưởng Lự, đồng chí Nguyễn Văn Luân (nguyên cán bộ Phòng Công tác Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa) và các đồng đội đã tạo nên cơ sở lịch sử vô cùng vững chắc. Sau ngày đất nước hòa bình, chính đồng chí Luân đã đề nghị cơ quan quân sự tỉnh Hải Hưng (trước đây) làm thủ tục cấp Giấy báo tử cho liệt sĩ Vũ Văn Thuật. Do điều kiện tổng hợp hồ sơ thời hậu chiến còn nhiều khó khăn khiến giấy báo tử ghi ngày hy sinh là 01-5-1970 và nơi an táng là Nghĩa trang Bình Long có điểm chưa trùng khớp với lời kể của các nhân chứng về vị trí mai táng đồng chí Thuật ban đầu tại Suối Dầu - Suối Cát (huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà trước đây) và những ký ức chân thực của đồng đội đang là chìa khóa quan trọng để xác minh sự thật.
Đồng đội liệt sĩ Vũ Văn Thuật đến gia đình thắp hương cho liệt sĩ dịp 27-7 vừa qua.
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những cánh rừng năm xưa nay đã đổi thay, những con đường đất đã trở thành quốc lộ rộng mở.Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, hiện nay cả nước đang tích cực rà soát hồ sơ, đối chiếu dữ liệu quy tập và ứng dụng khoa học công nghệ để xác định danh tính liệt sĩ. Dựa trên thực tiễn công tác quy tập tại địa phương, có cơ sở nhận định hài cốt Liệt sĩ Vũ Văn Thuật nhiều khả năng đã được quy tập sau giải phóng và hiện đang an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Diên Khánh. Việc xác minh đầy đủ quá trình chiến đấu và nơi an táng của đồng chí không chỉ mang lại niềm an ủi vô giá cho gia đình sau hơn 50 năm mòn mỏi ngóng trông, mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi tới người chiến sĩ trẻ quê hương Chí Linh - người đã gửi lại tuổi mười tám cùng máu xương mình trên mảnh đất Khánh Hòa kiên cường.
Với mong muốn sớm xác định vị trí hài cốt của liệt sĩ, gia đình rất mong nhận được thông tin phản hồi từ các đồng đội, nhân chứng qua địa chỉ:
Người nhận: Nguyễn Văn Thu
Địa chỉ: Số 4/2/378 Nguyễn Trãi, phường Chu Văn An, thành phố Hải Phòng
Số điện thoại: 0972.935.956
Gia đình xin trân trọng cảm ơn!
Đọc tiếp
- Nghệ An - Sáng 7/8/2026, tại trụ sở UBND tỉnh Nghệ An, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã trao tặng 20 tỷ đồng...
- Ngày 4/8, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Đà Nẵng phối hợp với các cơ quan,...
- Cảm Nhân -là một xã vùng cao thuộc huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái cũ(nay là tỉnh lào cai) nằm cách trung tâm tỉnh gần 80 km, tuy...
- Có những cuộc trở về phải đợi hơn nửa thế kỷ. Có những hành trình lặng lẽ kéo dài qua năm tháng chỉ với một khát...
- Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị đã từng bước mở rộng địa bàn, lần tìm những dấu...
Mới nhất
- Công trình là món quà ý nghĩa hướng tới chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 và là sợi dây gắn...
- Ngày 7/8, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VIII (nhiệm kỳ 2026 - 2031) tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 3. Tham dự kỳ họp có các...
- Ngày 6/8/2026, tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) chính thức xuất bán lô nhiên liệu...
- Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, ngày 7/8, Quốc hội nghe trình bày tờ...
- Sáng 7-8-2026, tại xã Lộc Thành, thành phố Đồng Nai, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố phối hợp với Hội Cựu chiến...
- Sáng 7-8, tại Hà Nội, Làng Hữu nghị Việt Nam tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày Thảm họa da cam Việt Nam (10-8-1961 - 10-8-2026) và...
- Viết tại Làng Hữu nghị Việt Nam trong Lễ kỷ niệm 65 năm ngày thảm họa Da cam Việt Nam 10/8/1961-10/8/2026
- Bài viết vạch trần bản chất chống phá đằng sau luận điệu đòi “phi chính trị hóa” và “trung lập chính trị”...
- Các đối tượng sử dụng hình ảnh mặc quân phục, giấy tờ giả, tự xưng là cán bộ quân đội, công an để đặt mua hàng...
- Ngày 6/8, tại Hà Nội, BIDV phối hợp cùng NAPAS và Weixin Pay (Wechat Pay) thuộc Tập đoàn Tencent công bố mở rộng triển khai...
- Sáng ngày 06/8/2026, tại Trung tâm Tổ chức sự kiện Crown Place, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Thái Nguyên tổ...
- Sau chưa đầy ba tuần kể từ trận lũ quét lịch sử ở xã Mường Than (Lai Châu), 24 căn nhà tái định cư đã được hoàn...
- Ngày 06/8/2026, tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa), Công ty Yến sào Khánh Hòa long trọng tổ chức...
- Ngày 6/8, Đội K51 (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) phối hợp với cấp ủy, chính quyền và Ban CHQS xã Cư Pui tổ chức quy tập được 1...
- Cỡ chữ Mặc định

















