CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Kinh nghiệm nuôi heo của ông Phùng
Ông Phùng chăm sóc đàn lợn của gia đình mình.
CCB Đặng Văn Phùng ở xã Đăk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum nổi tiếng làm kinh tế giỏi từ chăn nuôi heo theo mô hình khép kín.
Ban đầu chưa có kinh nghiệm, ông nuôi ít, quy mô nhỏ, sau gây dựng đàn heo với quy mô lớn. Đến nay, gia đình ông có hơn 100 con heo nái, 600 con heo thịt. Đều đặn mỗi tháng gia đình ông xuất khoảng 150 heo thịt ra thị trường. Trung bình mỗi năm, đàn heo mang về cho gia đình ông Phùng hơn 1 tỷ đồng (đã trừ chi phí).
Trang trại nuôi heo của ông Phùng nằm tách biệt hoàn toàn với khu dân cư. Khoảng cách từ cổng đến trang trại chừng 100m, đều được rải vôi và có nhân viên kiểm tra theo quy định. Ngoài ông và những công nhân đang làm việc trong trang trại, không ai được tiếp xúc trực tiếp với đàn heo. Bởi theo ông “điều này mang đến nguy cơ lây lan mầm bệnh”. Vì thế, khi dịch tả lợn châu Phi bùng phát, nhiều hộ gia đình phải “treo” chuồng thì đàn heo của gia đình ông Phùng vẫn phát triển ổn định, không có cá thể nhiễm bệnh.
Ông Phùng chia sẻ: “Vào thời điểm dịch tả lợn châu Phi bùng phát, mỗi ngày trang trại phải khử trùng toàn bộ khuôn viên, định kỳ 3 ngày/lần phun thuốc diệt ruồi, muỗi; đặc biệt coi trọng kiểm soát nguồn nước, nguồn thức ăn nhằm tăng cường khả năng đề kháng của đàn heo”.
Chia sẻ về chuồng nuôi ông Phùng cho biết: “Chuồng trại được xây dựng đúng chuẩn kỹ thuật, để đảm bảo luôn khô ráo, thoáng mát về mùa hè, ấm áp vào mùa đông. Toàn bộ chuồng đều được thiết kế cao hơn nền bê tông khoảng 1m nhằm tránh ẩm ướt, ngập úng, giúp dễ thoát nước và dọn dẹp vệ sinh. Đồng thời trang trại cũng được phân thành từng gian riêng biệt, nhằm tạo không gian, cũng như duy trì đủ số lượng heo trên diện tích cụ thể”.
Bí quyết mà CCB Đặng Văn Phùng “giắt lưng” là đi đôi với nâng cao chất lượng dinh dưỡng phải rất coi trong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường cho đàn gia súc.
Minh Anh
Đọc tiếp
- Rời quân ngũ trở về quê hương Quảng Bình với hai bàn tay trắng, cuộc sống cơ cực bủa vây, nhưng cựu chiến binh (CCB)...
- Rời quân ngũ sau những năm tháng chiến đấu ở chiến trường Campuchia, cựu chiến binh Đinh Văn Phùng đã chọn con đường...
- Đi qua chiến tranh, nhiều người lính may mắn trở về nhưng vẫn mang trong mình nỗi đau da cam. Và, nạn nhân chất độc da cam là...
Mới nhất
- Ký ức về trận đánh căn cứ Động Tòa năm 1968 và sự hy sinh của những đồng đội vẫn luôn đau đáu trong tâm trí cựu...
- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 27/7, lãnh đạo thành phố Huế tổ chức dâng hương,...
- Đã 42 năm chia tay đồng đội, xa vùng chiến địa "Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử", được coi là ác liệt...
- Sáng 27/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Krông Bông, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk, phối hợp cấp ủy, chính quyền xã Krông Bông tổ...
- Ngày 27-7-2026, Làng Hữu nghị Việt Nam, Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam phối hợp với Ban Cơ yếu chính phủ tổ chức...
- Thiếu tướng Tô Anh Dũng, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, được Ban Bí thư chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy...
- Đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, được Ban Bí thư...
- Tháng 7 năm nay, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân các anh hùng, liệt sĩ và gia...
- Sáng 27-7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2026), Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Nam Nha Trang...
- Nhu cầu bổ sung vốn lưu động thường phát sinh vào những thời điểm quan trọng như nhập hàng, mở rộng quy mô hay chuẩn...
- Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026), hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày, đêm đẩy...
-
Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngày 25-7-2026, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam công bố các... - “Tôi đi rồi giả thử có về được đến nhà thì có vợ có chồng nuôi con, khi tôi không về nữa thì bà cố gắng ở lại...
- Chương trình "Đi tìm đồng đội - Sao sáng dẫn đường" tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị) đã mang...
- Tiếp nối hành trình tri ân tại Quảng Trị, ngày 26-7, Đoàn công tác Báo Cựu chiến binh Việt Nam do Đại tá Đỗ Phú Thọ - Ủy...
- Không ai biết trước ngày mình sẽ rời cõi đời. Người xưa vẫn nói: “Sinh hữu hạn, tử bất kỳ”. Thế nhưng, khi nhận...





















