Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

KHI SỰ TẬN HIẾN CỦA NGƯỜI GIÁO VIÊN LÀ LÁ CHẮN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Lê Thị Thu Hương 28/05/2026 - 18:27

Cô giáo Trần Thị Phương (Trường Tiểu học Tam Cường, Hải Phòng)   dù đối mặt với nghịch cảnh gia đình ngặt nghèo vẫn chu toàn trách nhiệm, cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục trên cương vị Tổng phụ trách  Đội tài năng, gương mẫu  Đây chính là "lá chắn" thực tiễn vững chắc nhất để bảo vệ trận địa tư tưởng của Đảng ngay từ cơ sở.

 

  Bản lĩnh tư tưởng bắt đầu từ những "tế bào" đạo đức

Trong kỷ nguyên số, khi cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị đang diễn ra gay gắt trên không gian mạng, chúng ta thường xu hướng nghĩ về những luận chiến vĩ mô, những bài viết sắc bén bẻ gãy luận điệu phản động. Điều đó hoàn toàn đúng, nhưng chưa đủ. Sức mạnh nội sinh của một chế độ, một giai cấp lãnh đạo không chỉ đến từ lý luận thuần túy, mà nó được nuôi dưỡng, minh chứng và bảo vệ bằng chính những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp được hiện thực hóa trong đời sống của nhân dân.

Đảng ta khẳng định: "Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội". Khi cái đẹp, cái thiện và lòng nhân ái được khơi trong, lan tỏa, thì những luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ chế độ, gieo rắc lối sống thực dụng độc hại tự khắc sẽ không còn đất dung thân. "Lấy cái đẹp dẹp cái xấu", "lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực" chính là phương châm chiến lược căn cơ nhất.

co-phuong-1824
Cô giáo Trần Thị Phương và các em học sinh Trường Tiểu học Tam Cường, xã Vĩnh Am, Hải Phòng

Câu chuyện về cô giáo Trần Thị Phương – người giáo viên, người Tổng phụ trách Đội của Trường Tiểu học Tam Cường  (xã Vĩnh Am,   TP. Hải Phòng) là một minh chứng sống động cho một "tế bào" tư tưởng vững chắc như thế. Đằng sau những cống hiến thầm lặng của một nhà giáo vùng quê là một câu chuyện lớn về bản lĩnh con người Việt Nam: kiên cường trước nghịch cảnh, trọn vẹn nghĩa tình với gia đình và hiến dâng hết mình cho sự nghiệp trồng người của Đảng.

  Giữa vòng quay "bão giông": Sức mạnh của lòng hiếu nghĩa và đức hy sinh

Nền tảng tư tưởng của Đảng cốt lõi chính là thế giới quan khoa học và nhân văn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó con người luôn đặt ở vị trí trung tâm. Nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc mà Đảng xây dựng luôn đề cao giá trị: "Thương người như thể thương thân", "Uống nước nhớ nguồn".

Nhìn vào cuộc sống của cô giáo Trần Thị Phương, người ta không khỏi cúi đầu nể phục trước một bờ vai gánh hai vai gánh nặng trách nhiệm nặng nề. Khi tiếng gà gáy ban sớm báo hiệu một ngày mới bắt đầu, cũng là lúc người phụ nữ ấy bước vào một guồng quay không ngơi nghỉ. Chồng đi làm xa, một mình cô chèo chống gia đình trong một hoàn cảnh ngặt nghèo đến cùng cực: mẹ chồng ngoài 90 tuổi bị ngã gãy xương đùi nằm liệt một chỗ; người chị chồng bị tai biến không thể tự đi lại được.

Dưới một mái nhà, giường này mẹ già đau yếu, giường kia chị chồng bệnh tật. Thế nhưng, người xem không thấy ở cô một lời than vãn, không thấy một sự buông xuôi. Từng động tác xoa bóp, từng thìa cháo, từng sự chăm chút tỉ mẩn cho mẹ, cho chị và chăm lo cho hai con nhỏ chu toàn... được thực hiện bằng cả trái tim trọn vẹn yêu thương. Đó không chỉ đơn thuần là nghĩa vụ của một người con dâu, một người em, mà đó là sự kết tinh của đạo lý hiếu nghĩa truyền thống – cốt cách văn hóa ngàn đời của con người Việt Nam.

Các thế lực thù địch luôn tìm cách rêu rao rằng xã hội xã hội chủ nghĩa làm xói mòn giá trị truyền thống, rằng con người trong chế độ ta bị áp đặt khô khan. Sự kiên cường, tình yêu thương máu thịt của những con người như cô Phương chính là cái tát trực diện, đập tan những luận điệu xuyên tạc ấy. Cô đã dệt nên mỗi ngày bằng lòng nhân ái, biến mái nhà bão giông thành tổ ấm của sự sẻ chia, trở thành một cột mốc văn hóa đứng vững trước mọi sóng gió cuộc đời.

 Trên bục giảng và sân trường: Lan tỏa năng lượng tích cực, định hình nhân cách trẻ thơ

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong trường học chính là bảo vệ thế hệ măng non – tương lai của đất nước – trước các trào lưu tư tưởng lệch lạc, lai căng. Và người chiến sĩ trên mặt trận ấy không ai khác chính là những thầy cô giáo.

Rời tổ ấm nhỏ sau khi đã chu toàn việc nhà, cô Trần Thị Phương lại vội vã đến trường, sẵn sàng cho một ngày mới tràn đầy năng lượng. Trên cương vị là Tổng phụ trách Đội của Trường Tiểu học Tam Cường, cô được các thế hệ học trò yêu quý gọi bằng cái tên trìu mến: "Cô Tổng của chúng em".

Sân trường Tiểu học Tam Cường với hơn 500 học sinh dưới sự điều hành, hướng dẫn của cô luôn rộn rã và quy củ. Cô "Tổng" ấy đa tài vô cùng: lúc là một biên đạo, nghệ sĩ múa chuyên nghiệp; khi lại là một ca sĩ với giọng hát trầm ấm, truyền cảm trên sân khấu của các chuyên đề cấp xã, cấp thành phố. Những buổi sinh hoạt dưới cờ, những lễ kết nạp Đội viên mới, những hoạt động ngoại khóa do cô tự biên đạo không chỉ mang tính chất giải trí, mà đó là những bài học lịch sử, bài học đạo đức, lòng tự hào dân tộc được truyền tải một cách tự nhiên, sâu sắc nhất vào tâm hồn trẻ thơ.

Chính những danh hiệu cao quý mà cô đạt được trong nhiều năm liền như: Chiến sĩ thi đua cơ sở, Tổng phụ trách giỏi cấp Thành phố, Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện, cùng hàng loạt bằng khen các cấp là minh chứng cho một tinh thần lao động nghiêm túc, tiên phong của một người Đảng viên, một người trí thức xã hội chủ nghĩa. Cô không dạy học trò bằng những giáo điều xơ cứng, cô dạy các em bằng chính cuộc đời đầy nghị lực của mình, bằng nụ cười luôn nở trên môi bất chấp những giọt nước mắt thầm lặng sau lưng. Đó chính là cách giáo dục lý tưởng cách mạng hiệu quả nhất, gieo những hạt giống đỏ của lòng yêu nước và nhân văn vào thế hệ tương lai.

 Xây dựng "trận địa lòng dân" từ những câu chuyện tử tế

Trận địa tư tưởng vững chắc nhất chính là "trận địa lòng dân". Cuộc đấu tranh bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ sẽ giành thắng lợi hoàn toàn khi mỗi người dân đều ý thức được giá trị của cuộc sống mình đang có và chung tay bảo vệ nó.

Hình ảnh tập thể cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Tam Cường đồng lòng, sát cánh, dành những lời trân trọng, tự hào nhất để nói về người đồng nghiệp của mình đã minh chứng cho một môi trường sư phạm đoàn kết, thấm đượm tình đồng chí, nghĩa đồng bào. Ở đó, người ta không thấy sự đố kỵ, ích kỷ cá nhân – thứ virus mà lối sống phương Tây độc hại luôn tìm cách tiêm nhiễm vào giới trẻ. Thay vào đó là sự bao bọc, tôn vinh những giá trị đích thực, trân trọng những đóng góp thầm lặng.

"Trong mắt chúng tôi, em mãi là người đồng nghiệp hiền dịu, sống chan hòa, luôn vượt lên hoàn cảnh bằng nghị lực và ý chí phi thường..."Lời khẳng định của đồng nghiệp là phần thưởng tinh thần vô giá, khẳng định rằng con đường cống hiến mà cô Phương đang đi là vô cùng đúng đắn. Sự tử tế có sức lan tỏa tự nhiên và mạnh mẽ hơn bất kỳ mệnh lệnh hành chính nào. Khi câu chuyện kể về cô được chia sẻ, xã hội sẽ có thêm nhiều niềm tin, cái xấu sẽ bị đẩy lùi vào bóng tối. Đó chính là bản chất của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng bằng hành động thực tiễn.

  Khi mỗi nhà giáo là một chiến sĩ tư tưởng

Cuộc sống vẫn tiếp diễn với những bộn bề, thách thức. Sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 29-NQ/TW của Đảng đang đòi hỏi những nỗ lực vượt bậc của toàn ngành. Những tấm gương như cô giáo Trần Thị Phương tại Trường Tiểu học Tam Cường chính là những ngọn lửa sưởi ấm và dẫn đường.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không phải là điều gì quá cao siêu, trừu tượng. Nó bắt đầu từ việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; từ việc giữ gìn sự trọn vẹn của đạo lý gia đình; từ việc tận hiến cho sự nghiệp trồng người; và từ việc thắp lên niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Mỗi thầy cô giáo, khi đứng trên bục giảng với một trái tim nhân hậu, một bản lĩnh chính trị vững vàng và một lối sống mẫu mực, chính là một chiến sĩ tư tưởng kiên trung nhất. Họ đang ngày ngày, giờ giờ bắc những nhịp cầu tri thức, định hình nhân cách cho thế hệ tương lai, góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị cốt lõi của văn hóa, con người Việt Nam. Đó chính là bức tường thành vững chắc nhất, đập tan mọi âm mưu "diễn biến hòa bình", giữ vững giang sơn, gấm vóc và lý tưởng cao đẹp mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

 Lê Thị Thu Hương

 Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Tam Cường, Xã Vĩnh Am , Thành phố Hải Phòng

Đọc tiếp

Mới nhất

KHI SỰ TẬN HIẾN CỦA NGƯỜI GIÁO VIÊN LÀ LÁ CHẮN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG