Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Học Bác từ những việc làm bình dị

MINH AN 14/05/2026 - 07:19

Không bằng những điều lớn lao, cao xa hay những khẩu hiệu hình thức, cán bộ, hội viên Hội CCB phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh học Bác từ những việc làm bình dị, thiết thực trong đời sống hằng ngày. Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, những người lính năm xưa luôn tiên phong, gương mẫu, góp sức xây dựng quê hương bằng tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình và sự tận tụy với cộng đồng.

cth-1644-2
 Hội CCB phường Tân Ninh trao Giấy khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Hội CCB gương mẫu” năm 2025.

Hội CCB phường Tân Ninh hiện có 857 hội viên, sinh hoạt tại 26 chi hội. Với những người lính Cụ Hồ, học Bác không chỉ là học ở lời nói mà còn ở cách sống, cách ứng xử và tinh thần “nói đi đôi với làm”. Bởi vậy, trong suốt 10 năm qua, nhiều mô hình ý nghĩa đã được duy trì hiệu quả, tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người CCB trong thời bình.

Nổi bật trong đó là các hoạt động an sinh xã hội, quan tâm chăm lo hội viên khó khăn, giúp đỡ người yếu thế. Những việc làm âm thầm nhưng bền bỉ ấy đã trở thành minh chứng sinh động cho tinh thần học tập và làm theo Bác bằng hành động cụ thể.

Ở khu phố 5, nhiều người nhắc đến bà Phạm Thị Xuân với sự quý trọng bởi nghĩa tình mà bà dành cho cộng đồng suốt nhiều năm qua. Từ năm 2015 đến năm 2025, bà đều đặn duy trì bếp ăn từ thiện “Bữa cơm không đồng”, trao hàng trăm suất cháo mỗi tuần cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh. Những phần cháo nóng không chỉ giúp người bệnh vơi bớt khó khăn mà còn gửi gắm trong đó sự sẻ chia, động viên và tình người ấm áp.

Khi sức khỏe không còn cho phép tiếp tục duy trì bếp ăn như trước, bà Xuân vẫn dành kinh phí hỗ trợ gạo cho hội viên khó khăn. Đặc biệt, lớp học tình thương dành cho trẻ khuyết tật do bà duy trì từ năm 2010 đến nay vẫn đều đặn sáng đèn. Với nhiều em nhỏ kém may mắn, nơi ấy không chỉ là lớp học mà còn là nơi các em nhận được yêu thương, sự quan tâm và niềm tin vào cuộc sống.

Bà Xuân chia sẻ: “Với tôi, noi gương Bác không phải là điều gì lớn lao mà bắt đầu từ những việc rất nhỏ, rất đời thường. Trước đây còn sức khỏe, tôi vừa góp của, vừa góp công để chung tay thực hiện với người dân. Nay sức yếu hơn thì tôi góp theo khả năng, bằng tấm lòng của mình, miễn sao còn làm được điều gì có ích cho xã hội. Tôi luôn nghĩ rằng, người lính dù trong thời chiến hay thời bình cũng phải sống có trách nhiệm, biết sẻ chia, để xứng đáng là Bộ đội Cụ Hồ”.

Bên cạnh đó, 10 năm qua, Hội CCB phường Tân Ninh cũng đã vận động xây dựng 15 căn nhà và sửa chữa 28 căn nhà cho hội viên khó khăn, với tổng kinh phí gần 2,4 tỷ đồng. Những mái ấm nghĩa tình không chỉ giúp hội viên an cư mà còn tiếp thêm động lực để họ vươn lên. Điều đáng quý là tinh thần ấy không chỉ có ở một cá nhân mà đã trở thành nét đẹp chung trong nhiều cán bộ, hội viên CCB phường Tân Ninh.

Mô hình Quỹ tiếp sức đồng đội cũng được duy trì hiệu quả, giúp nhiều hội viên vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Hiện nay, Hội đang quản lý nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng số vốn 52 tỷ đồng cho 933 hộ vay, không có nợ quá hạn. Từ nguồn vốn ấy, nhiều gia đình hội viên đã mạnh dạn đầu tư sản xuất, kinh doanh, từng bước vươn lên phát triển kinh tế...

Ở bất kỳ phong trào nào của địa phương, lực lượng CCB cũng luôn là những người đi đầu. Các mô hình như “Hội CCB 4 không”, “Đoạn đường CCB tự quản xanh - sạch - đẹp - an toàn giao thông” được duy trì hiệu quả, góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị ngày càng khang trang, văn minh hơn.

Theo đồng chí Thái Bá Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội CCB phường Tân Ninh, điều quan trọng nhất sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 là nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên đã có nhiều chuyển biến tích cực. “Chúng tôi luôn xác định học tập và làm theo gương Bác không phải là những khẩu hiệu mà được cụ thể hóa bằng hành động hằng ngày. Mỗi cán bộ, hội viên đều phải nêu cao tinh thần “nói đi đôi với làm”, phát huy vai trò nêu gương, nhất là người đứng đầu. Đồng thời, Hội chú trọng “tự soi, tự sửa”, góp phần xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, giữ vững niềm tin của Nhân dân” - đồng chí Thái Bá Hải nhấn mạnh.

Từ nhận thức ấy, mỗi hội viên đều tự nhắc mình sống trách nhiệm hơn với gia đình, cộng đồng và xã hội. CCB Tạ Kim Bắc (khu phố 14) chia sẻ: “Dù đã rời quân ngũ nhưng chúng tôi luôn nhắc nhau phải sống xứng đáng với bản chất Bộ đội Cụ Hồ và noi gương Bác từ những việc nhỏ như giữ gìn vệ sinh khu phố, nhắc nhở con cháu chấp hành pháp luật hay giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn... Mỗi người góp một chút, lâu dần cả phường sẽ tốt đẹp”.

Học Bác bằng những việc làm cụ thể, những hội viên CCB phường Tân Ninh tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, gương mẫu trong các phong trào ở địa phương. Từ những việc làm giản dị nhưng đầy trách nhiệm ấy, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được bồi đắp, lan tỏa và trở thành điểm tựa niềm tin trong lòng nhân dân.

Đọc tiếp

Mới nhất

Học Bác từ những việc làm bình dị